Lâm Đồng: Một nông dân 9 lần bị chặt phá hàng trăm cây cà phê

Văn Long Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:48 PM (GMT+7)
Chỉ từ đầu năm 2020 đến nay, gia đình ông Vũ Xuân Hải (ngụ tại thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã hai lần bị kẻ xấu chặt phá hàng trăm cây cà phê. Còn tính từ năm 2015 đến nay ông bị phá hại cà phê 9 lần. Thế nhưng, công an địa phương vẫn chưa tìm được thủ phạm.
Bình luận 0

Sáng ngày 4/7, ông Vũ Đức Phận - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (huyện Di Linh) xác nhận, gia đình ông Vũ Xuân Hải lại bị kẻ xấu chặt phá cà phê.

Mặc dù mỗi lần bị phá, ông Hải đều đến báo cáo chính quyền địa phương, xã cũng cử người lập biên bản và đề xuất công an huyện xử lý. Thế nhưng, đến nay Công an huyện Di Linh vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Vụ việc gia đình ông Hải bị kẻ xấu phá hại cà phê liên tiếp 9 lần từ 2015 đến nay mà lực lượng chức năng chưa tìm ra thủ phạm khiến người dân hoang mang, không yên tâm sản xuất...

Lâm Đồng: Một hộ dân lần thứ 9 bị chặt phá hàng trăm cây cà phê - Ảnh 1.

Vườn cà phê 2 năm tuổi của gia đình ông Vũ Xuân Hải bị chặt phá.

Ông Vũ Xuân Hải cho biết, đầu giờ chiều ngày 3/7, ông Hải lại được hàng xóm báo có kẻ đã chặt phá cà phê. Ngay sau đó, ông Hải đã lên vườn và thấy hàng trăm cây cà phê 2 năm tuổi, đang cho quả bói của ông bị chặt, bẻ ngang thân.

Lâm Đồng: Một hộ dân lần thứ 9 bị chặt phá hàng trăm cây cà phê - Ảnh 2.

Ông Hải xót xa cầm những cây cà phê trên tay khi nhiều lần bị kẻ xấu chặt hạ.

Qua kiểm đếm, ông Hải cho biết, có đến 180 cây cà phê của gia đình ông bị phá hoại. Sau đó, ông Hải đã báo vụ việc đến Công an địa phương đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước đó, ông Vũ Xuân Hải cho biết, vườn cà phê của gia đình ông liên tục bị kẻ xấu phá hoại. Đặc biệt, tại khu vườn của gia đình anh bị kẻ xấu chặt phá cà phê đây là lần thứ 9 (từ năm 2015 đến nay). Mọi lần khi phát hiện, gia đình anh đều báo chính quyền địa phương nhưng chưa tìm được ra thủ phạm.

Lâm Đồng: Một hộ dân lần thứ 9 bị chặt phá hàng trăm cây cà phê - Ảnh 3.

Hầu hết những cây cà phê của ông Hải bị đạp gãy và chặt hạ.

"Lần gần đây nhất là vào ngày 28/4, khi tôi ra vườn xạc cỏ thì phát hiện 111 cà phê 1 năm tuổi bị kẻ xấu bẻ, dùng chân đạp gãy. Mình có hỏi hàng xóm xung quanh thì được biết, vào tối hôm đó chó cắn rất nhiều. Ngay sau đó, tôi đã báo chính quyền địa phương đến ghi nhận hiện trường. Mảnh đất trên của gia đình tôi canh tác từ trước đến nay không có tranh chấp với ai, nhưng liên tục bị kẻ xấu chặt phá", ông Hải buồn bã cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem