Lâm Đồng: Đã mắt ngắm "thảm hoa" dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi

Văn Long Thứ năm, ngày 11/11/2021 13:12 PM (GMT+7)
Hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cũng là thời điểm thời tiết bắt đầu lập đông, người dân bắt đầu chăm lo cho vụ rau, hoa Tết.
Bình luận 0

Đà Lạt: "Hút mắt thảm hoa" dã quỳ nở vàng rực hút du khách tới check-in

Những ngày này, nhiều bạn trẻ tại TP.Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương và một số ít du khách đến Lâm Đồng đang săn tìm những điểm check in hoa dã quỳ nở rộ. Dưới chân núi Voi, cạnh cao tốc Liên Khương - Prenn, một vùng rộng lớn đã được bao phủ hoa dã quỳ vàng rực. Những người dân nơi đây cũng xem đó báo hiệu của vụ mùa Tết sắp đến.

Video: "Thảm hoa" dã quỳ vàng rực dưới chân núi Voi (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Cùng phóng viên Dân Việt trải nghiệm, check in mùa hoa dã quỳ đang nở rộ tại cửa ngõ TP.Đà Lạt:

Đã mắt thưởng ngoạn thảm hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 1.

Thảm hoa dã quỳ xuất hiện dưới chân núi Voi, huyện Đức Trọng khiến nhiều bạn trẻ truyền tai nhau đi chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm. Ảnh: Văn Long.

Đã mắt thưởng ngoạn thảm hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 1.

Khi hoa dã quỳ nở rộ cũng là lúc người dân tại Lâm Đồng bắt đầu xuống giống, chăm lo cho vụ rau, hoa Tết. Hoa dã quỳ nở rộ trong khoảng 1 tháng và đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 11. Dã quỳ là hoa nằm trong họ Cúc. Đây là loại cây hoang dã có khả năng sinh trưởng rất tốt, vì vậy cây rất dễ trồng băng phương pháp dâm cành. Ảnh: Văn Long.

Đã mắt thưởng ngoạn thảm hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 2.

Hoa dã quỳ thường mọc ở những nơi hoang dại tại Tây Nguyên. Vào mùa hoa nở, các bạn trẻ thường chọn những con đường đất, hai bên đường nhuộm vàng những cánh hoa dã quỳ để chụp ảnh lưu làm kỉ niệm. Ảnh: Lê Hoa.

Lâm Đồng: Đã mắt ngắm "thảm hoa" dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 5.

Khác với những năm trước, người dân địa phương không phải chen chân với du khách để có những bức ảnh đẹp với hoa dã quỳ. Nay họ đã có không gian để dạo bước bên những con đường dã quỳ thơ mộng, bình yên. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Đã mắt ngắm "thảm hoa" dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 5.

Hoa dã quỳ nở rộ cũng là lúc các bạn trẻ tranh thủ đi chụp ảnh cưới, ảnh lưu niệm. Đây cũng là thời gian các nhiếp ảnh gia thỏa sức sáng tạo với chiếc máy ảnh trong tay. Ảnh: Lê Hoa.

Đã mắt thưởng ngoạn thảm hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 3.

Căn nhà bình yên bên cạnh cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực khiến ai cũng muốn check in, chụp ảnh. Khung cảnh này có thể thấy rất rõ tại huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh (Lâm Đồng). Ảnh: Văn Long.

Đã mắt thưởng ngoạn thảm hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 4.

Hoa dã quỳ còn được dân gian lưu truyền là loài hoa thể hiện cho sức sống mãnh liệt, không ngại khó khăn, vất vả bởi chúng có khả năng sinh tồn tại những vùng đất khắc nghiệt nhất. Ảnh: Văn Long.

Đã mắt thưởng ngoạn thảm hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi Voi - Ảnh 5.

Khác như những năm trước, những địa điểm dã quỳ nở thường tấp nập khách tham quan đến chụp ảnh. Nhưng năm nay, do dịch Covid-19, du khách ít lại, thay vào đó chỉ là những người dân địa phương đến tham quan. Ông Lê Hữu Phước (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) mượn chiếc máy cày của người dân đang xới đất để chụp ảnh với hoa dã quỳ, lưu lại làm kỉ niệm khi đến chân núi Voi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem