La liệt hải sản tươi rói bán ngay bờ sông ở Sầm Sơn của Thanh Hóa

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 23/03/2023 05:16 AM (GMT+7)
Từ 6-7 giờ sáng, tại bến cá Vinh Sơn (phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), không khí mua bán hải sản tươi sống nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn. Hàng chục chiếc thuyền, bè mang lớn nhỏ của bà con ngư dân nối đuôi nhau cập bến mang theo những con cá, ốc, ghẹ,… vừa vớt được từ lưới còn tươi roi rói.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại bến cảng Vinh Sơn (phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn) khi những chiếc thuyền, bè vừa cập bến, những người phụ nữ thoăn thoắt gỡ con cá, tôm, ghẹ,… vừa vớt được từ lưới mà không làm gãy càng hay tróc vảy, bể bụng.

Clip: Ngư dân phố Vinh Sơn (phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) gỡ những con cá, ốc...vướng lưới bán tại bến

Ngư dân Lê Xuân Hưng (bến cảng Vinh Sơn, phường Trung Sơn) khoe: “Tôi gắn bó với cái bè của mình được 15 năm nay, mỗi tháng chúng tôi đi khai thác hải sản từ 15-20 ngày, tùy vào từng thời điểm. Mỗi lần đi từ 3-5 ngày là về, khi bè cập bến là có vợ, con ra gỡ con cá đù, tôm, ghẹ,… để bán cho thương lái”.

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 2.

Ngư dân phố Vinh Sơn (phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) đang gỡ con cá, ghẹ, ốc...vướng vào lưới. Ảnh: Vũ Thượng

"Cái bè mảng tôi đang đi, riêng tiền đầu tư máy móc khoảng 180 triệu đồng, chưa kể tiền mua lưới đánh bắt con cá đù, ghẹ, tôm,…bởi mỗi tấm lưới chỉ đánh được một thời gian ngắn là hư hỏng. Bình quân mỗi chuyến vươn khơi trừ chi phí xăng, dầu tôi cũng bỏ túi được 2-3 triệu đồng", ngư dân Lê Xuân Hưng chia sẻ.

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 3.

Cá chai, cá đù...gỡ từ lưới còn tươi roi rói. Ảnh: Vũ Thượng

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 4.

Cá bơn đỏ giá bán 250.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Thượng

Theo quan sát, mỗi khi thuyền, bè mảng cập bến, việc mua bán hải sản diễn ra nhanh gọn và náo nhiệt hơn khi tiếng mời chào, gọi nhau, trao đổi giá cả,… làm cho không khí tại bãi biển Vinh Sơn thêm phần náo nhiệt.

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 5.

Con tôm tít (bề bề) giá bán 150.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Lê Thị Hợi (phố Vinh Sơn) một thương lái thu mua hải sản của ngư dân chia sẻ: “Chúng tôi có một tổ khoảng 3-4 người chuyên thu mua con cá, tôm, ghẹ,… tại bãi biển Vinh Sơn nhiều năm nay.”

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 6.

Mực bóng giá bán 170.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng theo bà Hợi, nghề thu mua hải sản này cũng vất vả, thuyền, bè mảng cập bến là mọi người tất bật phân loại cá, tôm, cua,… nếu chậm trễ sẽ mất hàng và khó bán được giá tốt.

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 7.

Những thương lái đếm lại tiền sau một ngày mua, bán hải sản. Ảnh: Vũ Thượng

"Như con tôm tít (bề bề) tôi mua và bán lại giá 150.000 đồng/kg, mực bóng 170.000 đồng/kg, cá bơn 250.000 đồng/kg…Sau khi đi chợ về trừ tiền vốn bỏ ra thì mỗi người trong tổ của chúng tôi cũng lãi từ 100.000-200.000 đồng/ngày". bà Hợi bộc bạch.

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 8.

Nơi neo đậu thuyền, bè mảng của ngư dân phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Ảnh: Vũ Thượng

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 9.

Những con cá, ốc, ghẹ...vướng lưới được gỡ bỏ. Ảnh: Vũ Thượng

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 10.

Dùng bao tay bằng vải để gỡ con ốc, ghẹ... Ảnh: Vũ Thượng

Ngư dân Sầm Sơn mỏi tay gỡ con cá, ốc, ghẹ…vướng lưới khi bè mảng cập bến - Ảnh 11.

Một người dân câu cá vược biển tại bến neo đậu thuyền, bè mảng phố Vinh Sơn, phường Trung Sơn. Ảnh: Vũ Thượng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem