LẠ: Hến xuất hiện nhiều trên sông suối ở vùng cao Quảng Nam

Đoàn Hồng Thứ hai, ngày 28/03/2016 06:30 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên nghêu (người dân tộc vùng cao gọi là hến) xuất hiện rất nhiều tại các sông, suối ở các xã vùng cao của huyện Đông Giang (Quảng Nam) khiến người dân không khỏi bất ngờ và rất vui mừng vì được hưởng “lộc trời”.
Bình luận 0

img

Ông Đỗ Tài – Bí thư huyện Đông Giang cũng rất bất ngờ và cho biết, cách đây chừng một tháng, người dân ở thôn Phú Mưa, xã Jơ Ngây có báo với chính quyền địa phương là tại dòng sông Voi có hiện tượng “kỳ lạ”, hến xuất hiện rất nhiều từ hơn 2 tháng nay, nhưng mọi người đều không tin.

img

“Cách đây chừng 2 tuần tôi đi công tác và ghé lại kiểm tra thì đúng là dưới dòng sông này có rát nhiều hến. Đây là điều “kỳ lạ”, bởi từ trước tới nay ở khu vực miền núi nói chung và ở đây nói riêng không hề có hến, nhưng nay hến lại xuất hiện nhiều, đúng là phúc lớn cho bà con…” – Ông Tài chia sẻ.

img

Bí thư thôn Phú Mưa (xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang) - ông Alăng Báy cho biết, từ sau Tết đến nay, người dân trong thôn hưởng được “lộc trời” nhờ hến xuất hiện rất nhiều dưới chân cầu sông Voi.

img

“Hằng ngày có hàng chục, thâm chí có vài chục phụ nữ, trẻ em là người dân địa phương và ở các nơi khác trên địa bàn đến đây đãi hến về ăn. Hưởng được “lộc trời” nên bà con vui lắm…” – ông Alăng Báy phấn khởi nói.

img

Có mặt tại dòng sông Voi, theo quan sát của phóng viên, có hàng chục phụ nữ, trẻ em là người dân tộc thiểu số ở vùng cao Quảng Nam đang ngâm mình dưới nước để đãi tìm hến. Tuy nhiên, việc đãi và tìm hến của bà con nơi đây không hề đơn giản, họ phải lặn ngụp xuống nước rồi múc cát, sạn cho vào rổ, hoặc thau. Sau đó đứng lên cầm hai tay sàn đều (giống sàn gạo) cho cát, đá rớt đi, hến nhẹ hơn sẽ nổi lên trên rồi lượm từng con bỏ vào gùi đựng... Một lần làm như vậy tìm được chừng 5 - 6 con và cứ như thế họ đãi liên tục để tìm hến.

img

Đang lặn ngụp dưới nước để múc cát, đá tìm hến, chị Alăng Thị Mơ – một người dân ở thôn Phú Mưa chia sẻ, mỗi ngày chị cùng một số phụ nữ trong thôn ra đây để đãi hến. Hến ở đây rất nhiều, đãi chừng vài tiếng đồng hồ có thể tìm được 5-6 kg. “Hến ở đây rất ngon – sạch và ngọt lắm. Hến đãi được mang về để dành nấu canh, luộc chín chấm muối tiêu hoặc nấu cháo cho cả gia đình ăn... Hôm nào đãi nhiều quá thì để dành trong nhà...” – Chị Thơm phấn khởi nói.

img

Theo người dân thôn Phú Mua, từ khi có hến xuất hiện ở dòng sông này, hàng ngày không những người dân trong thôn ra sông đãi hến mà có rất nhiều người lớn, phụ nữ, trẻ em từ khắp nơi trên địa bàn như xã Ating, Sông Kôn…về đây đãi tìm hến.

img

“Từ 8h sáng đến giờ tôi đã đãi được chừng 6-7 ký rồi, cố gắng chịu khó đãi thêm tí nữa cho đầy gùi rồi mang về luôn (đầy gùi chừng 14-15kg). Bắt được nhiều hến như vậy tôi mừng và phấn khởi lắm, một phần hến tôi để dành cho gia đình ăn, phần còn lại tôi đem bán để kiếm ít tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình mình...” – Chị Briu Nơm, trú xã ATing chia sẻ.

Video: Người dân tộc miền núi ngâm mình dưới nước để đãi tìm hến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem