"Khai giảng không có học sinh tại trường nhưng hình ảnh các con vẫn đáng yêu vô cùng"

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 05/09/2021 12:05 PM (GMT+7)
"Lễ khai giảng năm nay không có các con tham dự tại trường. Tuy nhiên, khi xem clip các con ghi hình chiếu lên, tôi thấy các con vẫn đáng yêu vô cùng", cô Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết.
Bình luận 0

Khác với mọi năm, lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Hà Nội thật đặc biệt khi cả sân trường không bóng dáng học sinh do dịch bệnh Covid-19.

Lễ khai giảng không bóng dáng học sinh

Sáng 5/9, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên Hà Nội tổ chức lễ khai giảng đặc biệt chung cho toàn thành phố.

Lễ khai giảng online đánh dấu một trong những giai đoạn có thể coi là lịch sử của ngành Giáo dục khi vì yếu tố dịch bệnh, hàng triệu các em học sinh buộc phải bắt đầu năm học mới bằng hình thức online.

Lễ Khai giảng đặc biệt nhất lịch sử, không bóng dáng học sinh tại sân trường ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khác với mọi năm, sân trường THCS Ngọc Thụy trong lễ khai giảng năm nay không bóng dáng học trò vì dịch Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Tại trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, khuôn viên sân trường được căng phông bạt nhưng do dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên không hề có bóng dáng học sinh.

Lễ khai giảng năm học mới này với anh Nguyễn Ngọc Tương (45 tuổi), đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên thật nhiều đặc biệt. Anh Tương có hai con trai là Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 9 và Nguyễn Việt Anh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Lễ Khai giảng đặc biệt nhất lịch sử, không bóng dáng học sinh tại sân trường ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nhà trường tổ chức lễ khai giảng online. Ảnh: Gia Khiêm

Từ sáng sớm, anh Tương gọi các con dậy chuẩn bị trang phục, đồ dùng học tập, máy tính để các con đón lễ khai giảng.

"Lễ khai giảng năm nay khác hoàn toàn từ ngày chúng ta đi học tới giờ. Tôi xem đây là lễ khai giảng có 1 không 2 của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi đại diện cho hội cha mẹ học sinh có lẵng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào trường đó là hơi buồn chút vì sân trường vắng, đìu hiu khác biệt", anh Tương chia sẻ.

Mặc dù vậy, nhưng anh Tương vẫn muốn tạo không khí cho các con như các con học tại trường. Hai con của anh chuẩn bị trang phục đầy đủ, quần áo trắng, khăn quàng đỏ, thẻ học sinh để các con thực hiện như khi ở trường.

Lễ Khai giảng đặc biệt nhất lịch sử, không bóng dáng học sinh tại sân trường ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nam sinh Nguyễn Minh Quân - con trai anh Tương là học sinh lớp 9, Quân đang tham gia lễ khai giảng online. Ảnh: GĐCC

Cũng như anh Tương, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (40 tuổi, ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên) có cảm xúc rất khác. Chị Huyền có hai con gái là em Đinh Hiền Anh (lớp 8) và Đinh Thảo Anh (lớp 6).

"Đáng lẽ như mọi năm con sẽ được chào đón, cờ hoa rực rỡ khi bước vào trường mới nhưng năm nay các con thiệt thòi chút. Thời gian dịch bệnh hai con ở nhà nhiều buồn chán. Con chỉ thích đến trường gặp bạn bè, rất muốn biết thầy cô và các bạn mình là ai. Ở nhà các con tự túc việc học, các bạn cũng đã quá quen việc học online nên biết hết, tôi không phải hướng dẫn nữa", chị Huyền chia sẻ.

"Các con vẫn đáng yêu vô cùng"

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là lễ khai giảng "có một không hai" từ trước tới nay tại thủ đô.

"Sau khi tiếp sóng lễ khai giảng chung của TP.Hà Nội, Trường THCS Ngọc Thụy có phần lễ khai giảng. Tuy đây không phải là phần lễ nhưng là phần hội để các con được hòa vào không khí khai giảng đầu năm học mới", cô Hoa cho hay.

Theo cô Hoa, các thầy cô giáo chủ nhiệm đã đầu tư hướng dẫn học sinh trình bày phát biểu cảm tưởng của mình trong năm học mới. Bộ phận Công nghệ thông tin của trường cũng tính đến phương án tạo ra phòng Zoom để học sinh của nhà trường có thể tham gia. Trường tiếp sóng để tất cả phụ huynh, thầy cô giáo và học sinh hòa vào không khí văn nghệ đặc sắc do các bạn đã quay tại nhà. Bên cạnh đó, học sinh có bài phát biểu chia sẻ cảm nghĩ, mong muốn của mình. Sau đó từng học sinh sẽ trở về sinh hoạt lớp với cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp".

Lễ Khai giảng đặc biệt nhất lịch sử, không bóng dáng học sinh tại sân trường ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cô Lê Thị Thu Hoa chia sẻ với toàn bộ học sinh, phụ huynh cùng các thầy cô giáo nhà trường qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Gia Khiêm

"Lễ khai giảng năm nay không có các con tham dự tại trường như mọi năm. Tuy nhiên, xem clip các con ghi hình chiếu lên, tuy không được nhìn thấy các con trực tiếp nhưng khi nghe giọng nói, hình ảnh, tôi thấy các con vẫn đáng yêu vô cùng. Các thầy cô rất hạnh phúc khi được nghe các con bày tỏ niềm vui, mong muốn hết dịch bệnh để được đến trường cùng các bạn", cô Hoa chia sẻ.

Lễ Khai giảng đặc biệt nhất lịch sử, không bóng dáng học sinh tại sân trường ở Hà Nội - Ảnh 9.

Lễ khai giảng được ghi lại phát trực tiếp cho học sinh toàn trường theo dõi. Ảnh: Gia Khiêm

Về việc cấp sách giáo khoa cho học sinh các lớp, cô Hoa cho hay, nhờ có sự đồng hành của UBND phường Ngọc Thụy phối hợp cùng Đoàn thanh niên, trong thời gian nghỉ hè, trường đã chuyển sách cho các học sinh đã đăng ký.

"Đặc biệt sách của học sinh lớp 6 năm nay hoàn toàn mới. Phụ huynh rất lo lắng không biết các con đến trường lấy sách bằng cách nào. Các thầy cô giáo cũng rất trăn trở, cuối cùng các bạn Đoàn thanh niên đã vận chuyển từ trường đến tổ dân phố, đến các chốt cho phụ huynh nhận sách", cô Hoa cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem