Kẻ lừa đảo "Tinder Swindler" gia nhập làng giải trí?

Phương Việt Thứ năm, ngày 17/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Sau khi ra tù vì lừa đảo các cô gái trẻ, Simon Leviev - kẻ lừa đảo trong phim tài liệu "The Tinder Swindler" của Netflix muốn gia nhập làng giải trí.
Bình luận 0

Đến từ nhà sản xuất của "Don't Fuck With Cat", bộ phim đang "làm mưa làm gió" trên Netflix "The Tinder Swindler" mang đến sự kịch tính không kém "người tiền nhiệm". Bộ phim tài liệu kể về câu chuyện một chuyên gia lừa đảo luôn tìm cách "moi" tiền các cô gái trẻ thông qua ứng dụng Tinder, bộ phim là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang nhẹ dạ, cả tin vào các đối tượng được ghép đôi trực tuyến với mình.

Kẻ lừa đảo "Tinder Swindler" gia nhập làng giải trí? - Ảnh 1.

Vỏ bọc thượng lưu của kẻ chuyên lừa đảo phụ nữ. (Ảnh: Netflix).

Simon Leviev - tên thật Shimon Hayut đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo là con trai của ông chủ tập đoàn mua bán kim cương. Khi các cô gái trẻ đồng ý hẹn hò với hắn qua Tinder, Simon sẽ tìm cách "đào mỏ" nạn nhân bằng nhiều cách khác nhau. Số tiền hắn chiếm đoạn từ các cô gái trẻ đã lên tới 10 triệu USD. 

Simon đã bị bắt và phạt tù 15 tháng, nhưng hắn đã được thả chỉ sau khi thụ án 5 tháng vì giới chức Israel sợ bùng nổ dịch Covid-19 trong tù. Ra tù xong, Simon nhanh chóng tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình và có một người bạn gái siêu mẫu. Khi được mời tham gia phỏng vấn cho bộ phim "The Tinder Swindler", Simon đã đòi kiện ngược Netflix. Hiện tại, hắn đã bị cấm khỏi nhiều ứng dụng hẹn hò, tuy nhiên khó có thể đoán được Simon sẽ làm gì tiếp theo.

Mới đây, trang ET đưa tin, người đàn ông đã ký hợp đồng với quản lý nghệ sĩ Gina Rodriguez từ công ty Gitoni Inc., nuôi tham vọng xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí. Sau khi tên tuổi được "truyền thông miễn phí" qua Netflix, gã trai lừa đảo này đang có kế hoạch trở thành người dẫn chương trình hẹn hò hoặc viết một cuốn sách.

Kẻ lừa đảo "Tinder Swindler" gia nhập làng giải trí? - Ảnh 2.

Kẻ lừa đảo bị bắt sau khi lẩn trốn ở Hy Lạp. (Ảnh: Netflix).

“Tôi bị thu hút bởi câu chuyện trên Netflix. Tôi thấy ở nhân vật này chân dung một người bán hàng vĩ đại. Góc nhìn của bộ phim quá nhiều thiên kiến, nó khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi tin rằng bản thân khán giả cũng muốn được nghe câu chuyện từ hai phía”, Gina Rodriguez nói.

“Tôi nghĩ anh ta sẽ tỏ thái độ thách thức bằng cách đổ tội cho nạn nhân và khăng khăng mình đang nói sự thật. Trong suốt quá trình điều tra của chúng tôi, và cả khi ê-kíp Netflix bắt tay làm bộ phim sau này, Simon Leviev không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, của sự ăn năn hay hối hận về hành vi của mình”, Erlend Ofte Arntsen, một nhà báo đã tham gia sản xuất bộ phim "The Tinder Swindler" nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem