Hạnh phúc và yêu thương ở Giáo xứ Minh Giáo tỉnh Lâm Đồng (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần bị bỏ rơi”

Văn Long Thứ sáu, ngày 29/10/2021 07:00 AM (GMT+7)
Bên cạnh xây dựng nghĩa trang cho các thai nhi chưa kịp chào đời bởi bị nạo phá, Giáo xứ Minh Giáo (đường Đồng Tâm, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Giáo xứ thực sự là nơi nương tựa của những "thiên thần nhỏ"...
Bình luận 0

Nghĩa trang-nơi an nghỉ của những sinh linh chưa biết ánh sáng mặt trời

Clip: Bên cạnh xây dựng nghĩa trang cho các thai nhi chưa kịp chào đời, Giáo xứ Minh Giáo (đường Đồng Tâm, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc nhiều trẻ em bị bỏ rơi

Vừa qua, phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/Báo Dân Việt điện tử có cơ hội cùng Tu sĩ Vũ Duy Bảy (thuộc Tu Hội Tận Hiến ICM, giáo xứ Minh Giáo) đến nghĩa trang của giáo xứ. 

Tại đây, phóng viên thấy một khu vực có hơn 2.000 mộ phần. Những mộ phần này một số có tên, một số lại không có tên. 

Tìm hiểu thêm, chúng tôi mới biết đây là những mộ phần của những bào thai bị các bà mẹ đã phá bỏ, được một nhóm thiện nguyện tại Đà Lạt đưa về đây chôn cất.

Giáo xứ Minh Giáo (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần nhỏ bị bỏ rơi” - Ảnh 2.

Hiện có hơn 2.000 mộ phần của các thai nhi được chôn cất tại nghĩa trang của Giáo xứ Minh Giáo. Ảnh: Văn Long.

Trao đổi với phóng viên Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa – thuộc Tu Hội Tận Hiến ICM, Phụ trách nhóm Bảo vệ sự sống đang coi sóc mái ấm MICAE cho biết: "Nghĩa trang thai nhi này được xây dựng từ năm 2008 do một số anh chị em thiện nguyện trong Xứ Minh Giáo tại Đà Lạt, sau khi thấy hiện trạng phá thai của các bạn trẻ, sinh viên ảnh hưởng đến sự sống, tâm lý, tình yêu, gia đình...

Việc nạo phá thai ở góc độ quan niệm Thiên Chúa giáo đã hủy hoại sự sống mà ông trời ban cho con người. Hiện trạng trên cũng nói lên thực trạng của xã hội hiện nay bị xem nhẹ cái đời sống đạo đức, sự sống.

Để tôn trọng sự sống thì nhóm thiện nguyện của giáo xứ đã thành lập nghĩa trang thai nhi để chôn cất những bào thai bị bỏ rơi.

 Điều này giúp cho người trẻ cũng như mọi người ý thức về sự sống, phải kiểm soát được hành vi, ý thức của mình về sự sống mà ông trời ban cho"

Giáo xứ Minh Giáo (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần nhỏ bị bỏ rơi” - Ảnh 3.

Hình ảnh ấm áp tại nghĩa trang trong đêm thắp nến thai nhi được Giáo xứ Minh Giáo tổ chức vào 30/11 hàng năm. Ảnh: Duy Bảy.

Thời điểm đến nghĩa trang thai nhi, phóng viên gặp một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, thăm nom những phần mộ của các thai nhi đã được chôn cất. Người đàn ông này sống cách nghĩa trang chừng 200m, được biết là người thực hiện công việc chôn cất các thai nhi bị bỏ rơi.

Giáo xứ Minh Giáo (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần nhỏ bị bỏ rơi” - Ảnh 4.

Ông Tân Ngọc Được (bên trái) là người tự tay chôn cất các thai nhi khi nghĩa trang được thành lập cho đến nay. Ảnh: Văn Long.

Người đàn ông đó là ông Tân Ngọc Được (56 tuổi). Ông Tân Ngọc Được chia sẻ: "Hiện nay, tại nghĩa trang đã có hơn 2.000 cháu được chôn cất. Tôi làm công việc chôn cất các cháu cũng là lúc Nhóm bảo vệ sự sống được các Cha thành lập cho đến giờ. Giờ chỉ còn mình tôi làm công việc này, ngày nào cũng hai, ba lần xuống thăm các cháu. Nói chung là thương lắm, nhất là các cháu mới chôn, chưa được đắp mộ, mưa xuống mình nằm ở nhà không yên. Tội lắm, bởi các cháu cũng là một con người có sự sống mà".

Giáo xứ Minh Giáo (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần nhỏ bị bỏ rơi” - Ảnh 5.

Trước đêm thắp nến thai nhi, nghĩa trang sẽ được cắm hoa, dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: Duy Bảy.

Đến nay, hàng tuần, hàng tháng đều có các nhóm thiện nguyện, sinh viên đến quét dọn, chăm sóc nghĩa trang thai nhi của Giáo xứ Minh Giáo. Đây là niềm an ủi, động viên đối với các thiên thần đã mất cũng như đánh thức những bạn trẻ đang có ý định "cướp" đi sự sống của chính con mình.

Ươm mầm tương lai cho những mảnh đời trẻ em thiệt thòi

Tiếp tục cùng Tu sĩ Vũ Duy Bảy đến thăm các lớp học, sinh hoạt của các cháu nhỏ đang sống tại mái ấm MICAE, phóng viên nhận thấy các cháu đều rất chăm chỉ học tập, nghe lời các thầy cô giáo. Theo Tu sĩ Vũ Duy Bảy, tại mái ấm hiện có 3 lớp học dành cho các cháu ở các độ tuổi khác nhau với tổng cộng 21 cháu.

Giáo xứ Minh Giáo (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần nhỏ bị bỏ rơi” - Ảnh 6.

Các em nhỏ không may mắn bị bỏ rơi được các Thầy, các Cha trong giáo xứ chăm lo, dạy dỗ. Ảnh: Văn Long.

Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa chia sẻ thêm, từ việc hình thành nghĩa trang thai nhi đã tạo nên một động lực thứ hai cho nhóm thiện nguyện. "Chẳng nhẽ chúng ta cứ phải đi chôn cất các thai nhi như thế, nên chúng tôi đã chuyển sang cứu vớt các bạn trẻ yếu đuối, các bạn trẻ muốn giữ lại những đứa bé do lầm lỡ.

Đó là lý do mà chúng tôi hình thành lên mái ấm Linh Ân tại huyện Lâm Hà. Mái ấm này nhận nuôi những em gái mang bầu, sau đó các em sẽ sinh con, nếu các em không muốn nuôi con thì mái ấm sẽ nhận nuôi. Ngoài ra, mái ấm cũng nhận nuôi các bé vài năm, sau đó quyền quyết định là của các em nữ nuôi con hay gửi lại ở mái ấm luôn"

Giáo xứ Minh Giáo (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần nhỏ bị bỏ rơi” - Ảnh 7.

Hiện tại mái ấm MICAE đang chăm sóc và dạy 21 em nhỏ. Ảnh: Văn Long.

Được nuôi dưỡng, chăm sóc tại mái ấm Linh Ân, các bé trai đến tuổi học lớp 1 tại mái ấm sẽ được các Thầy, các Cha xứ tách ra, đưa lên TP.Đà Lạt, hình thành lên mái ấm MICAE. Các cháu sẽ tiếp tục được học văn hóa tại Học viện Don Bosco (đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đến hết lớp 5, sau đó thi vào các trường cấp 2 trên địa bàn theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem