Hàng xóm bất ngờ khi hung thủ dùng rựa chém 3 người trong 1 gia đình ở Ninh Thuận là người hiền lành

Đức Cường Thứ hai, ngày 15/05/2023 16:19 PM (GMT+7)
Vụ án mạng khiến chồng tử vong tại chỗ, vợ và con trai bị thương nặng xảy ra ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) khiến người dân nơi đây không khỏi giật mình. Bất ngờ hơn khi hung thủ lại là người đàn ông được cho là hiền lành, sống cách nhà nạn nhân chỉ vài bước chân.
Bình luận 0

Vụ án rúng động huyện miền núi Ninh Thuận

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến chiều 15/5, người dân huyện miền núi thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người trong một gia đình bị thương nặng.

Nhiều người bất ngờ hơn khi hay tin hung thủ của vụ án lại là ông Nguyễn Văn Phụng, hàng xóm hiền lành, sống gần bên gia đình nạn nhân.

Hàng xóm nói gì về hung thủ chém 3 người trong một gia đình ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc tỏ ra bàng hoàng và bất ngờ về hung thủ gây án. (Ảnh: Đ.K)

Ông T.V.T người dân địa phương cho biết, gia đình ông Phụng và gia đình nạn nhân chỉ cách nhau một căn nhà.

Ông Phụng thường ngày làm lao động tự do, ai thuê gì làm đó nên cũng ít khi mâu thuẫn với ai.

"Thường ngày ông Phụng sống rất hiền lành và tình cảm với mọi người nên khi sự việc xảy ra chúng tôi ai nấy đều ngỡ ngàng…", ông T. cho hay.

Cũng theo ông T., trong cuộc sống thường ngày giữa hung thủ và gia đình nạn nhân thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ. "Do công việc của mỗi người khác nhau nên chúng tôi không để ý nhiều, không hiểu vì lý do gì mà ông Phụng lại ra tay tàn độc như vậy. Hôm nay chứng kiến hiện trường ai nấy đều ớn lạnh…", ông T. cho biết.

Hàng xóm nói gì về hung thủ chém 3 người trong một gia đình ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Hung thủ Nguyễn Văn Phụng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Ninh Thuận)

Bà N.T.B, bán hàng tạp hóa gần nhà nạn nhân cho biết, khi sự việc xảy ra có nghe tiếng la hét thất thanh của các nạn nhân. Một số bà con xung quanh có chạy đến hiện trường nhưng thấy hung thủ cầm rựa và quá manh động nên không ai dám chạy vào căn ngăn, nên chỉ còn biết trình báo công an...

Ra tay chém cả gia đình hàng xóm

Trước đó, theo công an thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn), do mâu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 4 giờ sáng 15/5, ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1968) thường trú khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã mang theo rựa tự chế qua nhà ông Cao Hồng Lân (SN 1965) ngụ gần nhà để chém.

Hàng xóm nói gì về hung thủ chém 3 người trong một gia đình ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Hiện trường vụ án mạng sáng 15/5. (Ảnh: Đ.K)

Khi đến nơi, thấy ông Lân đang đứng trước nhà, ông Phụng tiến đến và vung rựa chém khiến ông Lân ngã xuống đất rồi tiếp tục dùng rựa chém khiến ông Lân tử vong tại chỗ.

Nghe ồn ào, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1966) vợ ông Lân và con trai là Cao Hồng Sơn (SN 2004) từ trong nhà chạy ra thì bị Phụng cầm rựa chém nhiều nhát vào người bà Linh và Sơn khiến cả hai bị thương rất nặng.

Sau khi gây án, hung thủ Nguyễn Văn Phụng đi bộ mang theo cây rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú.

Hàng xóm nói gì về hung thủ chém 3 người trong một gia đình ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Các cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra. (Ảnh: Đ.K)

Theo nguồn tin của Dân Việt, sau khi sự việc xảy ra bà Nguyễn Thị Mỹ Linh và anh Cao Hồng Sơn được chuyển cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, trường hợp của bà Nguyễn Thị Mỹ Linh rất nguy kịch.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Ninh Sơn chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem