Hàng ngàn người biểu tình ở Hy Lạp sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 13/03/2023 12:01 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người đã tập hợp ở trung tâm Athens để phản đối thảm họa đường sắt nguy hiểm nhất ở Hy Lạp, khiến hàng chục người thiệt mạng vào tháng trước.
Bình luận 0
Hàng ngàn người biểu tình ở Hy Lạp sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc - Ảnh 1.

Người biểu tình cầm biểu ngữ ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình bày tỏ sự tức giận về tình trạng thiếu an toàn trong mạng lưới đường sắt Hy Lạp và yêu cầu trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vụ va chạm trực diện giữa một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng khiến 57 người thiệt mạng hôm 28/2. Cảnh sát cho biết hơn 8.000 người ở Athens đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội để phản đối hôm 12/3.

Những người biểu tình tràn ngập Quảng trường Syntagma của Athens, vẫy các biểu ngữ có nội dung "Chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ không tha thứ" và "Chúng tôi sẽ trở thành tiếng nói của tất cả những người đã khuất".

Markella, một người biểu tình 65 tuổi ở Athens, nói với hãng tin AFP: "Chính sự tức giận và thịnh nộ đã đưa tôi đến đây".

Một người biểu tình khác, Alexandros, 26 tuổi, nói thêm: "Chúng tôi đang trở nên tuyệt vọng. Bạn không biết phải nói gì, phải làm gì – tất cả những gì bạn có thể làm là tham gia biểu tình".

Những người biểu tình sau đó đã tuần hành đến văn phòng của công ty điều hành tàu hỏa tư nhân Hellenic Train. 

Đưa tin từ Athens, John Psaropoulos của Al Jazeera cho biết "thông điệp trên đường phố ngày hôm nay là sự hoài nghi và đối đầu với chính phủ".

Nhà chức trách đóng cửa 4 ga tàu điện ngầm trên hai tuyến chạy qua trung tâm Athens vì biểu tình.

Tại Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp, khoảng 5.000 người đã biểu tình.

Các cuộc biểu tình hôm 12/3 không được nhiều người tham dự như các sự kiện tương tự hồi đầu tuần, khi hơn 30.000 người đã tham gia ở Athens và hơn 20.000 người ở Thessaloniki.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được tiến hành cho 12 sinh viên của Đại học Aristotle ở Thessaloniki, trường đại học lớn nhất của Hy Lạp, những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa.

Một trưởng ga đã bị buộc tội vô ý giết người do cẩu thả cùng một số tội danh khác, trong khi đó bộ trưởng giao thông vận tải của đất nước và các quan chức đường sắt cấp cao đã từ chức một ngày sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã đặt chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vào thế khó. Sau vụ việc, ông cam kết rằng chính phủ sẽ hợp tác đầy đủ nhằm thực hiện một cuộc điều tra tư pháp.

Mitsotakis, người đang đấu tranh để tái đắc cử vào cuối năm nay, đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức của một số người biểu tình.

Psaropoulos của Al Jazeera cho biết chính phủ "đang cố gắng xoa dịu dư luận". Ông nói: "Chỉ 2 ngày trước, chính phủ thông báo rằng họ sẽ trả khoảng 1.800 USD cho gia đình mỗi người trong số 57 người thiệt mạng. Chính phủ đang cố gắng trấn an mọi người rằng vào cuối tháng khi hệ thống đường sắt bắt đầu hoạt động trở lại, tất cả các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện đầy đủ".

"Đến cuối mùa hè, thủ tướng hứa rằng ông ấy sẽ lắp đặt tất cả các hệ thống an toàn tự động", ông nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem