Giữa trận chiến, binh lính Ukraine có nơi để hồi phục

Tuấn Anh (Theo AP) Thứ sáu, ngày 06/01/2023 07:33 AM (GMT+7)
Có lẽ điều hấp dẫn nhất của trung tâm phục hồi chức năng này không phải là liệu pháp chữa bệnh mà là cho phép gia đình của những người lính ở bên cạnh họ trong vài ngày.
Bình luận 0
Giữa trận chiến, binh lính Ukraine có nơi để hồi phục - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine trải qua liệu pháp laser tại một trung tâm phục hồi chức năng ở vùng Kharkiv, Ukraine, Thứ Sáu, ngày 30/12/2022. Cuộc chiến kéo dài 10 tháng không ngừng nghỉ đã khiến một chỉ huy địa phương biến một viện điều dưỡng cũ thời Liên Xô thành một trung tâm phục hồi để điều trị cho các quân nhân bệnh tật cả về tinh thần và thể chất. Ảnh AP

Artem, một nhà vật lý trị liệu làm việc tại trung tâm hồi phục cho biết: "Nếu ai đó bị chấn thương và không thể đi lại, bộ phận của tôi sẽ giúp họ đứng vững trở lại".

Hơn 2.000 binh sĩ đã được điều trị tại đây kể từ khi trung tâm mở cửa vào tháng 6. Trung tâm này nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế ở Latvia, Litva, Romania, Ba Lan, Mỹ và Tây Ban Nha. Chi phí cho một ngày phục hồi chức năng cho một người lính là khoảng 20 euro, nhưng vẫn cần thêm kinh phí bởi vì (chiến tranh) vẫn chưa kết thúc.

Một người lính khác có tên Viktor từng làm thợ mỏ trước khi gia nhập quân đội cho biết, trong nhiều tháng, anh ngủ trong những chiến hào đầy bùn và lạnh giá. "Chúng tôi đã làm việc trong điều kiện có hại cho sức khỏe. Chúng tôi bị đau lưng, đau chân, chúng tôi phải mang theo thiết bị nặng", Viktor nói thêm.

Bốn ngày sau khi vào trung tâm phục hồi chức năng, Viktor đã cảm thấy tràn đầy năng lượng. Viktor nói: "Tôi đã quyết tâm tiến xa hơn, tiếp tục công việc của mình, tiêu diệt kẻ thù và đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng".

Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất của trung tâm phục hồi chức năng này không phải là liệu pháp chữa bệnh mà là khả năng đưa gia đình của họ đi cùng trong vài ngày.

Maksym, giống như Viktor đã không gặp vợ và con trai mình trong 5 tháng. Anh ấy nói, một trong những phần khó khăn nhất của cuộc chiến này là khi "bạn không thể kết nối và nói chuyện với những người thân yêu của mình". Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi họ có thể cùng anh tham gia vài ngày tại trung tâm phục hồi chức năng và thư giãn cùng nhau. Không có những kỳ nghỉ chính thức, đây là cách duy nhất để nhiều người lính có thể được nghỉ ngơi hợp lý.

"Tôi thấy các anh trở lại đơn vị sau một tuần, được nghỉ ngơi, lấy lại sức. Và những suy nghĩ tiêu cực trước đây của họ biến mất", Maksym nói. Một số trong những suy nghĩ ám ảnh đó là ký ức về những người bạn đã chết trên chiến trường.

Khi được hỏi đã mất bao nhiêu đồng đội, Maksym cụp mắt xuống và nói: "Quá nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem