Thái Nguyên: Nỗi buồn của gia đình chiến sĩ công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 19/02/2023 20:29 PM (GMT+7)
Sau 10 ngày nhập ngũ, anh L.T.M (SN 2004) quê ở Thái Nguyên hiện đang tham gia nghĩa vụ công an tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tử vong.
Bình luận 0

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một nam thanh niên người Thái Nguyên đang tham gia nghĩa vụ công an tại Yên Bái bị tử vong sau 10 ngày nhập ngũ với nhiều vết thâm tím, bầm dập trên người, ngày 19/2, PV Dân Việt đã tìm về gia đình nạn nhân nói trên để tìm hiểu thực hư sự việc.

Câu chuyện đau lòng của chiến sĩ L.T.M qua lời kể của gia đình. Clip: Hà Thanh

Qua trao đổi với PV, bà Dương Thị Thanh, mẹ của nam thanh niên nói trên cho biết: Ngày 6/2, L.T.M (SN 2004, tổ dân phố Na Hoàng, phường Lương Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) lên đường nhập ngũ sau khi trúng tuyển vào nghĩa vụ công an. 

Đến ngày 15/2, anh M nhận được quyết định cử đi huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, địa chỉ tại phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Sáng sớm ngày 16/2, gia đình nhận được cuộc gọi từ đơn vị cho biết, anh M hiện đã mất tích và đơn vị đang tổ chức cho người đi tìm kiếm.

Chiều ngày 16/2, bà Thanh tiếp tục nhận được điện thoại từ đơn vị anh M báo tin đã tìm thấy con trai bà ở gần đơn vị và yêu cầu gia đình lên Yên Bái để gặp con trai.

Vẫn theo lời kể của bà Thanh, khi lên đến đơn vị con trai mình đang đóng quân, bà Thanh được dẫn đi qua một con suối và leo lên một quả đồi cao dốc dựng đứng, có cây cối um tùm, rậm rạp. 

Đến đỉnh đồi, bà vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể con trai mình nằm sấp ở dưới đất với nhiều vết thâm tím, bầm dập trên người. Lúc này bà mới biết con trai mình đã tử vong.

Một chiến sỹ công an nghĩa vụ quê Thái Nguyên bất ngờ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ  - Ảnh 2.

Gia đình chiến sĩ L.T.M đau buồn chia sẻ với PV Dân Việt về sự ra đi đột ngột của M. sau 10 ngày nhập ngũ. Ảnh: Hà Thanh.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y thông báo kết quả sơ bộ: Anh L.T.M - con trai bà Thanh bị gãy cổ, gãy xương sườn... và có một cục máu tụ ở đầu dẫn đến tử vong. 

Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh L.T.M cụ thể ra sao gia đình vẫn chưa được biết vì vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi và làm lễ khâm liệm, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 17/2 thi hài của anh M được đơn vị đưa về nhà để gia đình làm lễ mai táng. 

Sau khi sự việc không may xảy ra, chính quyền địa phương cũng như công an phường Lương Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình bà Thanh vượt qua nỗi mất mát lớn lao này.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, M là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vốn hiền lành, ngoan ngoãn nên M là niềm hi vọng của cả gia đình. 

Tốt nghiệp THPT, do gia đình không có điều kiện kinh tế nên M không thi đại học như các bạn khác cùng trang lứa mà ở nhà phụ giúp công việc gia đình.

Một chiến sỹ công an nghĩa vụ quê Thái Nguyên bất ngờ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ  - Ảnh 3.

Ngôi nhà xây dựng còn dang dở của gia đình chiến sĩ M. Ảnh: Hà Thanh

Chia sẻ thêm với PV, chị Hoa - chị gái của M cho biết, từ ngày nhập ngũ, tối nào M cũng nhắn tin về cho gia đình hỏi thăm, động viên mẹ và các anh chị trong nhà. Các tin nhắn của M cũng không có gì đặc biệt. 

Nhưng từ ngày 12/2 trở đi, gia đình không nhận được tin nhắn của M nữa. Do vậy, người thân trong gia đình có nhắn tin và gọi điện lại để hỏi han nhưng không thấy M trả lời. Đến ngày 16/2 thì gia đình nhận được tin xấu.

Anh Lê Anh Đức, hàng xóm của M cho hay, ở địa phương M là người hiền lành, tốt tính được bà con láng giếng quý mến và không có bất kỳ điều tiếng gì. "Không hiểu vì lý do gì mà lại xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Hy vọng là cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của em M", anh Đức chia sẻ.

Trả lời PV báo điện tử Dân Trí ngày hôm nay, Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận sự việc trên xảy ra tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, đồng thời cho biết, Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Yên Bái đang xác minh làm rõ và sẽ sớm có kết luận về nguyên nhân cái chết của anh L.T.M.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan chuyên môn nhận định sơ bộ về sự việc là anh M. đã tự tử. Cụ thể, đêm 15/2, anh M. trốn khỏi doanh trại đơn vị. Sáng ngày hôm sau, các chiến sĩ tại đơn vị dậy tập thể dục không tìm thấy anh M. Tại giường cá nhân của M, các đồng đội phát hiện một "hình nhân" được tạo bằng mũ cối và gối, phủ chăn lên trên. Đến khoảng 13h cùng ngày, người dân thông báo thấy thi thể của anh M tại quả đồi cách đơn vị khoảng 2km, gần một cột ăng ten thu phát sóng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định thi thể anh M nằm cách xa chân cột ăng ten, xung quanh có một số tán cây bị gãy do vật từ trên cao rơi trúng. Từ đó, cơ quan chuyên môn kết luận sơ bộ anh M đã tự trèo lên cột ăng ten cao khoảng 20m, sau đó nhảy xuống và tử vong ngay lập tức. Nguyên nhân tử vong là dập, vỡ nhiều nội tạng, gãy đốt sống cổ...

Đại tá Lê Việt Thắng khẳng định, không có dấu hiệu nào cho thấy cái chết của anh M. xuất phát từ việc bị đánh đập, hành hung hay bị sát hại. Đặc biệt, vị lãnh đạo còn thông tin, cơ quan chức năng tìm thấy quyển nhật ký của anh M, trong đó có nhiều nội dung phù hợp với kết luận sơ bộ của cơ quan điều tra.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan chuyên môn đang đợi kết quả giám định máu và ruột của M (để xác định M. có sử dụng ma túy, rượu bia, chất độc... hay không) trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Thông tin thêm, Đại tá Lê Việt Thắng cho biết, qua thu thập bằng chứng tại đơn vị, cơ quan điều tra không thấy dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt, quan hệ giữa anh M. và đồng đội. Tuy nhiên, khoảng 2 ngày trước khi vụ việc xảy ra, đồng đội nhận thấy anh M có vẻ buồn rầu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem