Du khách thích thú với "chuyến tàu thây ma" tại Indonesia

Trọng Hà Thứ bảy, ngày 17/09/2022 15:07 PM (GMT+7)
"Chuyến tàu thây ma" là một trong các nỗ lực kêu gọi người trẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại Jakarta, Indonesia.
Bình luận 0

Tại một thành phố nổi tiếng với giao thông phức tạp, "thây ma" là một trong nhiều biện pháp giới chức thành phố Jakarta, Indonesia sử dụng để có khuyến khích nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Công ty đã biến một chuyến tàu và nhà ga thành bối cảnh của ngày tận thế thây ma đẫm máu, với những hành khách thực sự trải nghiệm trực tiếp để tham gia chương trình. 

Điểm thu hút trả phí mà nhà điều hành đường sắt hạng nhẹ PT LRT Jakarta và nhà tổ chức sự kiện Pandora Box đưa ra vào tháng trước, nhằm thúc đẩy hệ thống tương đối mới và nói chung là khuyến khích những người trẻ tuổi đi phương tiện công cộng.

Du khách thích thú với "chuyến tàu thây ma" tại Indonesia

Du khách thích thú với "chuyến tàu thây ma" tại Indonesia - Ảnh 1.

Những thây ma do diễn viên đóng. (Ảnh: AFP).

Các diễn viên co giật, gầm gừ đều mặc quần áo rách rưới. Thậm chí một nhân vật đặc biệt đáng sợ chỉ hiển thị lòng trắng của mắt. Các thây ma kéo chân của họ về phía hành khách, đưa họ chạy qua các đường hầm của nhà ga tối đến một chuyến tàu.

Bên trong cỗ xe đầy máu, một người dẫn chương trình truyền hình - một diễn viên khác - báo cáo tin tức về một đợt bùng phát virus "Pandora" được tạo ra đang lan rộng khắp thành phố, biến con người thành xác sống.

Những người lính được trang bị súng trường giả chiến đấu với "thây ma" và cố gắng hộ tống hành khách đến nơi an toàn. Nhưng những xác sống lại ẩn nấp, ẩn hiện, sẵn sàng nổi lên và khủng bố.

"Nguy hiểm, hãy cẩn thận với thây ma" cảnh báo một biển báo trong nhà ga, nơi đèn khẩn cấp màu đỏ phát ra. Genesis Christi, một người đam mê thây ma hay còn gọi là zombie, 17 tuổi cho biết: "Lũ thây ma không thực sự đuổi theo nhưng chúng tôi vẫn hoảng sợ.

Du khách thích thú với "chuyến tàu thây ma" tại Indonesia - Ảnh 2.

Giới chức khuyến khích người trẻ tại Jakarta sử dụng phương tiện công cộng. (Ảnh: IT).

Được gọi là "Chuyến tàu đến tận thế", sự kiện này được lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị năm 2016 của Hàn Quốc, "Train To Busan".

Billy Junior, Giám đốc điều hành của Pandora Box, nói với AFP: "Chúng tôi muốn nói với những người trẻ tuổi rằng đi phương tiện công cộng cũng là một trải nghiệm thú vị".

Là nơi sinh sống của hơn 30 triệu người, Jakarta bị ô nhiễm nặng. Bên cạnh đó, ở đây có tình trạng tắc nghẽn giao thông tồi tệ nhất thế giới. Đường xá không bằng phẳng khiến cho việc đi bộ cũng vô cùng khó khăn.

Du khách thích thú với "chuyến tàu thây ma" tại Indonesia - Ảnh 3.

Du khách sẽ phải trả một số tiền nhỏ để sử dụng dịch vụ này. (Ảnh: IT).

Hệ thống vận chuyển nhanh nhẹ của thành phố bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 12/2019. Các nhà phân tích giao thông vận tải vào thời điểm đó cảnh báo rằng chỉ riêng tuyến đường mới và giá rẻ sẽ khó thay đổi quan điểm sở hữu phương tiện cá nhân của người dân.

Giá vé để du khách trải nghiệm chuyến tàu thây ma "Train to Apocalypse" là 60.000-70.000 rupiah (tương đương 90.000 tới 100.000 VNĐ). Ban tổ chức cam kết chuyến đi kéo dài 20 phút không làm gián đoạn chuyến đi của hành khách tàu điện ngầm thông thường. Ngay cả khi không tham gia, họ có thể xem thoáng qua chương trình kinh dị miễn phí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem