“Dù chỉ còn 1 ngày được sống, tôi cũng gắng nuôi cháu ăn học nên người”

Khánh Ly Chủ nhật, ngày 26/02/2023 09:26 AM (GMT+7)
Đây là những lời chia sẻ của bà Lưu Thị Liên (SN 1961), sống tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Vỏn vẹn với 2 sào ruộng, gia đình lâm vào cảnh khốn khó khi bà Liên vừa chăm con bệnh tật, vừa nuôi cháu ngoại đang tuổi ăn học.
Bình luận 0

Ông bà ngoại bất đắc dĩ thêm một lần làm "cha mẹ"

Trước Tết Nguyên đán 2023, về thăm Trường THCS Phạm Ngũ Lão, chúng tôi có được nghe kể về một cô bé 14 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực, vượt lên nghịch cảnh. Cô bé đó chính là Trần Thùy Nhung (SN 2009) - Học sinh lớp 8A do cô Nguyễn Thu chủ nhiệm.

Trao đổi với Phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, cô Nguyễn Thu cho biết, tuy gia đình khó khăn, sống thiếu tình thương của bố mẹ nhưng Nhung có học lực khá, luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn và có nhiều cố gắng. Nắm được hoàn cảnh gia đình, nhà trường đã miễn giảm học phí theo quy định, tạo điều kiện tốt nhất để Nhung có động lực, vươn lên trong học tập.

“Dù chỉ còn 1 ngày được sống, tôi cũng gắng nuôi cháu ăn học nên người” - Ảnh 1.

Mái nhà cũ kĩ, xuống cấp là nơi sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ của nhà bà Liên. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi rất lâu, cô bé dẫn đoàn về thăm căn nhà cấp 4 nằm cuối con ngõ, nơi mà 4 người trong gia đình Nhung đang sinh sống. Điều khiến chúng tôi nhói lòng không chỉ là sự nỗ lực của đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ bố mẹ qua lời kể của thầy cô giáo mà còn là sự cảm phục trước tình thương yêu cháu của ông bà ngoại – những người ở tuổi "gần đất, xa trời" bất đắc dĩ thêm một lần làm "cha mẹ".

Ngôi nhà của cô bé nằm sâu trong con ngõ nhỏ, dù đã được xây sửa nhưng theo thời gian đã xuống cấp. Những bức tường đa phần đã mốc meo, bong tróc. Nghe thấy tiếng cháu gái, bà Liên vội ra cổng mời chúng tôi vào nhà.

“Dù chỉ còn 1 ngày được sống, tôi cũng gắng nuôi cháu ăn học nên người” - Ảnh 2.

Dẫu thấy sao nhà mình khổ quá nhưng nhìn con dại, cháu thơ, bà luôn tự dặn phải cố gắng, không được bỏ cuộc. Ảnh: NVCC

Nhìn theo bóng lưng Nhung xuống bếp lấy nước, giọng bà Liên như nghẹn lại. Bà chia sẻ, nhiều lúc, bà cũng muốn buông xuôi tất cả vì nhà khổ quá. Nhưng nhìn người chồng bệnh tật, đứa con trai gần 30 tuổi gặp vấn đề về thần kinh, cháu ngoại thơ dại đang tuổi lớn, bà lại gắng gượng, mong ngày nào đó vượt qua khó khăn. Giật gấu vá vai nhưng gia đình lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau.

Mẹ của Nhung là một trong hai người con của bà Liên. Sau khi kết hôn, sinh Nhung được một thời gian ngắn, bố Nhung bỏ đi biệt tích và chưa một lần tìm về hỏi thăm con. Năm Nhung lên 8 tuổi, mẹ Nhung tái hôn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở xa nên lâu lâu mới ghé về thăm con.

Bà Liên ghé tai chúng tôi, kể nhỏ, hồi xưa, mỗi lần ai hỏi tới bố là Nhung tủi thân, khóc và hỏi "Bà ơi, bố cháu đâu?". Những lúc như thế, lòng bà quặn lại, chỉ biết động viên cháu cố gắng. Hàng ngày, sau giờ học, Nhung phụ bà nấu cơm, rửa bát... Mùa hè, em thường đi xin sách cũ của các anh chị trong thôn về học lại, tiết kiệm giúp ông bà.

3 năm trước, chồng bà Liên - ông Trần Văn Mân (64 tuổi) không may bị trượt chân ngã xuống giếng khi đang rửa bát. Bệnh tắc nghẽn phổi 20 năm dai dẳng cùng chiếc chân còn đóng đinh khiến sức khỏe ông Mân giảm sút, mất khả năng lao động.

“Dù chỉ còn 1 ngày được sống, tôi cũng gắng nuôi cháu ăn học nên người” - Ảnh 3.

Thương cháu nhỏ, hai ông bà dù tuổi đã cao bất đắc dĩ thêm một lần làm “cha mẹ”. Ảnh: NVCC

Nghe đến đây, ông Mân dù đang nằm trên giường ở góc nhà, chúng tôi cảm nhận được sự đau đớn từ một bên chân của ông trong những ngày trời đông lạnh buốt qua những lần gồng mình co cứng, nhưng ông vẫn gắng ngồi dậy, nói: "Nhung thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ, vợ chồng tôi thương lắm. Chắt chiu, có bao nhiêu đều dành hết cho cháu để cháu được ăn học đến nơi đến chốn. Biết là không đủ đầy, nhưng vợ chồng tôi mong có thể bù đắp được phần nào mất mát của cháu".

Thắt lòng khi nhìn con dại, cháu thơ

Cách đây ít hôm, nhân cơ hội có dịp qua xã Phạm Ngũ Lão, chúng tôi ghé qua nhà thăm gia đình bà Liên nhưng bất ngờ nghe tin ông Mân đã qua đời. Trước di ảnh người chồng mới mất, vẫn là người phụ nữ với khuôn mặt lam lũ, làn da đen sạm. Nhưng lần này, đôi mắt bà đỏ hoe vì khóc, xót thương người chồng quá cố.

Vậy là hiện nay, gia đình chỉ còn 3 người là bà Liên cùng người con trai bệnh tật và Nhung. Cuộc sống gia đình đã vất vả nay còn chật vật hơn khi 3 miệng ăn chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng bà Liên cày cấy.

Cô bé ngồi nghe bà nói chuyện suốt buổi chiều và không giấu nổi nét đượm buồn trên gương mặt. Nhìn cả căn nhà cấp 4 cũ nát, giá trị nhất có lẽ là bộ bàn ghế cũ tiếp khách và vài tải thóc ở hè nhà.

“Dù chỉ còn 1 ngày được sống, tôi cũng gắng nuôi cháu ăn học nên người” - Ảnh 4.

14 tuổi, vừa thiếu tình thương của bố mẹ, vừa trải qua nỗi đau mất ông, cô bé nén nỗi đau, không nghỉ buổi học nào, hàng ngày tới lớp cùng các bạn. Ảnh: NVCC

"Hồi đầu thấy các bạn được bố mẹ đưa đón đi học, con cũng tủi thân và buồn lắm. Nhưng lớn hơn, con cảm thấy may mắn vì còn có ông bà thương yêu. Bà dặn con nhà mình nghèo, con phải học cho tốt để sau này có việc làm ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nghe bà, con cũng cố gắng học giỏi để không phụ lòng của ông bà", Nhung nghẹn giọng nói ước mơ của em là có góc học tập, có kệ sách giống như các bạn.

Anh Quốc Tuệ - Trưởng thôn Cốc Ngang cho biết, bà Liên có tiền sử bệnh tim, sức khỏe yếu. Dẫu vậy, bà luôn cố gắng chạy vạy ngược xuôi, không để cháu thất học. Biết hoàn cảnh gia đình, xóm giềng ai cũng xót xa. Ở đây, mọi người trong thôn luôn ưu tiên phần quà cho gia đình bà Liên mỗi khi có nhà hảo tâm cho gạo, cho mắm..

Bà Liên ghìm lòng nhưng vẫn rơm rớm nước mắt: "Tôi năm nay cũng ngoài 60 tuổi, chẳng biết sống được mấy mươi năm nữa nhưng tôi mong, con tôi được khám chữa bệnh, sống cuộc đời bình thường như bao người. Dù chỉ còn sống được 1 ngày, tôi cũng gắng nuôi cháu ăn học nên người". Với nhiều người nghe thật đơn giản nhưng đối với bà Liên lại là cả ước mơ bởi tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con, cho cháu đi học bây giờ…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Gia đình bà Lưu Thị Liên - Thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

SĐT bà Lưu Thị Liên: 0326 914 517

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Liên - Hưng Yên


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem