Diệp Hoài Xuân: Từ cầu thủ suýt khoác áo ĐT Campuchia đến "siêu phủi" Sài thành

Hoàng Giang Thứ sáu, ngày 24/03/2023 15:29 PM (GMT+7)
Sới phủi Sài thành những ngày qua xôn xao khi cầu thủ được mời khoác áo ĐT Campuchia - Diệp Hoài Xuân khiến các ngôi sao thành danh như Long "củi", Hạnh Ozil, Tuấn Anh Jr phải vất vả đối đầu anh trên sân bóng.
Bình luận 0

Xuất hiện trên các sới phủi Sài thành thời gian qua, cái tên Diệp Hoài Xuân khiến giới mộ điệu trầm trồ với những pha xử lý bóng hiếm có khó gặp. 

Hoài Xuân không phải cái tên xa lạ với giới bóng đá, khi đã chinh chiến khắp miền Nam – Bắc cho các đội bóng từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hải Phòng và TP.HCM.

Diệp Hoài Xuân: Từ suýt khoác áo ĐT Campuchia đến "siêu phủi" Sài thành - Ảnh 1.

Diệp Hoài Xuân ăn mừng khi ghi bàn thắng ở sân phủi Sài thành.

Thế nhưng, ở môi trường bóng đá Việt Nam, chàng cầu thủ sinh ra trong một gia đình dân tộc Khmer ở Cà Mau này không nổi bật, vì anh ít được ra sân khi đá vị trí tiền đạo cho Vĩnh Long và Đồng Tháp. Sự nghiệp của Hoài Xuân chỉ bước sang trang mới, khi anh quyết định gia nhập CLB Kirivong Sok Sen Chey của Campuchia vào năm 2015. 

Với thể hình 1,84m, anh được xếp đá trung vệ, và lập tức chứng tỏ được tài năng. Với sự thể hiện của trung vệ gốc Việt này, đội Kirivong Sok Sen Chey trao cho anh băng thủ quân, với mức lương cao.

"Tôi muốn kiếm một môi trường mới cho chính mình. Vả lại ở Việt Nam, cơ hội ra sân của tôi cũng ít. Đến đây, tôi có thể thi đấu nhiều hơn, được HLV tin tưởng hơn, vì thế, sẽ có lợi cho sự nghiệp của mình hơn. Thời điểm ấy, tôi qua Campuchia được đá nhiều, tích lũy nhiều kinh nghiệm, thậm chí còn được trao băng đội trưởng. Khi ấy, Đồng Tháp mới mời về thi đấu", Diệp Hoài Xuân cho biết.

Thành danh trên đất khách, anh được nhiều CLB V.League mời chào. Để giữ chân cầu thủ, lãnh đạo đội bóng Campuchia đã thuyết phục Hoài Xuân nhập tịch, nhưng anh không đồng ý, và trở lại Việt Nam vào năm 2016 tìm kiếm cơ hội. Nhưng sau 2 năm thi đấu không thành công ở Việt Nam, đầu năm 2019, trung vệ 26 tuổi lại quay lại Campuchia, gia nhập CLB Phnom Penh Crown. Đội bóng từng 6 lần vô địch quốc gia Campuchia trả cho Hoài Xuân đến 2.000 USD/tháng, cao hơn cả các ngoại binh Brazil của đội.

Nói về cơ hội khoác áo đội tuyển Campuchia, Hoài Xuân cho biết: "Thực ra, hồi thi đấu cho Kirivong, tôi đã được trao quốc tịch Campuchia, và cũng nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá nước này, nhưng chưa đồng ý".

Theo trung vệ này, bóng đá giữa Campuchia và Việt Nam không có nhiều khác biệt, khi họ đã tập trung nhiều trong công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, khi người Nhật cầm trịch công tác tổ chức giải đấu, họ đã tạo nên nhiều thay đổi tích cực. Lối đá thiên về tấn công biên của các đội bóng ở Việt Nam và Campuchia khá tương đồng. Bên cạnh đó, nhịp độ, tốc độ cũng không nhiều khác biệt.

Giữa năm 2022, Hoài Xuân trở về TP.HCM sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Phnom Penh Crown. Anh tham gia các giải đấu phong trào tại Sài thành và lập tức tạo được sự chú ý khi tung hoành trên sân phủi, trong các đội bóng như Anh Em FC hay An Hưng Nông FC ở các sân 11 và sân 7 tại các giải đấu như Thiên Long Cup 2022 hay Sài Gòn Seria A 2023.

Diệp Hoài Xuân: Từ suýt khoác áo ĐT Campuchia đến "siêu phủi" Sài thành - Ảnh 2.

Diệp Hoài Xuân (áo đỏ) trong trận đấu giữa An Hưng Nông FC và Tiến Khoa FC.

Tại lượt trận đầu tiên Sài Gòn Seria A 2023, cựu "sao Campuchia" Diệp Hoài Xuân ghi liên tiếp 2 bàn thắng cho An Hưng Nông FC, trong đó có một siêu phẩm đá phạt giúp đại diện Long An khiến Tiến Khoa FC gồm các ngôi sao như Long "củi", Hạnh Ozil, Tuấn Anh Jr vất vả mới có được trận hòa.

"Đi đá phủi để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê bóng đá. Cái nghiệp đã gắn với mình khi còn nhỏ đến giờ. Bên cạnh đó, chơi bóng đá phong trào giúp mình duy trì được sức khỏe cùng cảm giác bóng. Và gặp được những người cùng có niềm đam mê", Diệp Hoài Xuân bộc bạch.

Hồi cuối tháng 2 vừa rồi, trung vệ Diệp Hoài Xuân nhận lời khoác áo Sài Gòn Monstaz FC tại giải hạng Ba Quốc gia 2023. Tuy nhiên, việc phải tập luyện 2 buổi/ngày kéo dài đến tận tháng 10 khiến anh không thể sắp xếp công việc để phụ vợ buôn bán tại nhà ở Gò Vấp. Vì vậy, Diệp Hoài Xuân phải chia tay đội bóng này.

Bóng đá lúc này với Hoài Xuân là để duy trì niềm đam mê, và hàng tuần được gặp gỡ những người cùng tình yêu bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem