Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội

Bảo Yến - Thế Hiển Thứ bảy, ngày 13/04/2024 17:24 PM (GMT+7)
“Qua Báo Dân Việt, mình biết đến Phiên Chợ Trái Tim nên đã tìm hiểu để đăng ký tham gia. Giờ đây, khi được tận tay tặng các bữa cơm mà mình và các thành viên đã dành tâm huyết chuẩn bị từ sáng sớm, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.
Bình luận 0

Video: Lời cảm ơn của bệnh nhân, người thân dành tặng đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim.

Đôi mắt tràn ngập niềm vui và hy vọng, chị Hoàng Thị Hồng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) nói về cơ duyên đến với Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương.

Để ngày thứ 7 dành trọn tâm huyết nấu những bữa ăn cho bệnh nhân, người nhà và những học viên khiếm thị, chị Hồng đã thu xếp công việc của gia đình nhỏ từ trước. Từ sáng sớm, chị Hồng đã có mặt tại chương trình để cùng mọi người phát xôi sáng.

Từng suất xôi chả thơm ngon nóng hổi được trao tặng bằng cả tấm lòng của các thành viên đã giúp cho bệnh nhân và người nhà kịp giờ uống, truyền thuốc. Khi bữa sáng được trao tặng xong, chị và mọi người lại bắt tay vào công việc sơ chế thực phẩm chuẩn bị bữa trưa. Từng đôi tay thoăn thoắt thái chả, gọt bí, gọt khoai tây... nhịp nhàng như một bản nhạc của lòng nhân ái.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 1.

Mọi người chung tay chuẩn bị sơ chế thực phẩm để tặng bữa cơm ngon lành tới bệnh nhân.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 54 diễn ra thành công với hơn 1.500 suất ăn miễn phí được trao tặng. Trong đó, bữa sáng trao tặng hơn 500 suất xôi chả, bữa trưa trao tặng hơn 1.000 suất cơm .

Vừa gọt bí, chị Hồng vừa tâm sự: “Mình rất muốn tham gia các chương trình từ thiện nhưng chưa tìm được nơi phù hợp để gửi trọn niềm tin. Khi được người chị gửi bài báo nói về “Bữa Cơm Yêu Thương” tặng bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mình đã tìm hiểu và đăng ký tham gia. Lần đầu đến đây, mình cảm thấy được sự thân thiện, nhiệt tình, trân trọng của tất cả mọi người dành tặng cho nhau và dành cho những bệnh nhân. Đó là lý do mình muốn gắn bó với chương trình”.

Với bạn Nguyễn Ngọc Liên (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” chính là sự kết nối của mẹ nuôi. Từ câu chuyện mẹ kể về những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của bệnh nhân và người nhà khi đón nhận suất cơm, những thành viên chương trình đồng lòng bán hàng gây quỹ nấu cơm... Ngọc Liên đã rất háo hức và bày tỏ mong muốn được tham gia chương trình.

Sau những tuần cùng mẹ nuôi trải nghiệm bán hàng gây quỹ, sơ chế thực phẩm và trao tặng từng suất ăn cho bệnh nhân, người nhà và các học viên khiếm thị, những kỷ niệm, ấn tượng về chương trình lại càng khắc sâu trong trái tim Ngọc Liên.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 2.

Ngọc Liên (áo trắng) cùng các thành viên trong chương trình đong đầy từng hộp cơm tặng bệnh nhân và người nhà.

“Mọi người ở đây rất hòa đồng, thân thiện và khi đến đây mình cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Giờ mình luôn háo hức chờ đến thứ 7 để được cùng mọi người tặng cơm cho bệnh nhân. Không chỉ những hoàn cảnh khó khăn, mình cũng được nhận lại rất nhiều điều khi tham gia chương trình. Đó là tình cảm chân thành của mọi người dành cho nhau, là giây phút bước ra khỏi mạng xã hội để trải nghiệm cuộc sống và làm những việc có ý nghĩa...” - Ngọc Liên chia sẻ về những trải nghiệm của mình.

Giờ đây, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã và đang trở thành một điểm hẹn cuối tuần đầy ý nghĩa. Ở đó, tình thương và sự đồng cảm đã tạo nên một không gian tràn ngập yêu thương cho mỗi người. Nơi đây giúp các bạn trẻ xa thế giới ảo để trải nghiệm cuộc sống, các bà các mẹ được góp sức mình với công việc thiện nguyện. Đặc biệt, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã trở thành nhịp cầu gắn kết những trái tim giàu lòng nhân ái và là mái nhà thân thương mọi người mong ngóng trở về.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 3.

Không chỉ có nụ cười, nhiều bệnh nhân và người thân đã rơi nước mắt trước những sự quan tâm, sẻ chia của các thành viên Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương".

“Từ những câu chuyện được chia sẻ trên các bài báo, lan tỏa qua mạng xã hội, nhiều cộng tác viên đã tìm đến chương trình nhằm chung tay, góp sức trao tặng bữa ăn cho bệnh nhân, người mù. Ban đầu, khi những thành viên mới đến còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự hướng dẫn tận tâm, nhiệt tình của các mẹ, các anh chị em tham gia trước nên mọi người rất nhanh chóng hòa nhập. Sau khi đồng hành với “Bữa Cơm Yêu Thương”, các bạn trẻ dùng mạng xã hội chia sẻ, các bà, các mẹ truyền miệng với nhau, mỗi người một hình thức truyền tải với mong muốn chương trình được biết đến rộng rãi, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và các học viên khiếm thị. Tôi rất vui mừng khi chương trình ngày càng được lan tỏa rộng hơn” – Bà Phí Thị Thu Hà – Quản lý Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 54:

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 4.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 5.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 6.

Để có bữa sáng nóng hổi, thơm ngon dành tặng bệnh nhân vào lúc 5h30, các thành viên chương trình đã có mặt tại địa điểm 9A Phạm Văn Bạch từ lúc 4h30.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 7.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 8.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 9.

Bữa xôi sáng tiếp năng lượng khởi đầu ngày mới cho bệnh nhân và người nhà trong hành trình chiến thắng bệnh tật.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 10.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 11.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 12.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 13.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 14.

Ngay sau khi hoàn thành việc phát tặng bữa sáng, các thành viên ngay lập tức cùng nhau chuẩn bị cho bữa trưa tiếp theo. Một số thành viên tập trung vào việc sơ chế rau củ, một số khác chịu trách nhiệm nấu cơm, và có những người lại tham gia vào việc làm sạch nguyên liệu... Các công việc được phân bổ khoa học và được thực hiện một cách nhịp nhàng.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 15.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 16.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 17.

Những đầu bếp của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" bắt đầu đỏ lửa để mang đến bữa cơm nhà đầy yêu thương tặng bệnh nhân và người nhà, các học viên khiếm thị.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 18.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 19.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 20.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các bạn học sinh đã bắt đầu chuẩn bị sữa tráng miệng cho bệnh nhân và người nhà đến nhận cơm.


Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 21.

Như thường lệ, mỗi người đến nhận cơm đều ý thức mang theo cặp lồng để đựng, đây là thói quen không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho bà con, mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 22.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 23.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 24.

Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim đã nhận được nhiều sự đồng hành từ các đơn vị, tổ chức và các mạnh thường quân trong Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 54.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 25.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 26.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 27.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 28.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 29.

Các tình nguyện viên nhịp nhàng chia từng suất ăn vào cặp lồng, khay cơm dành tặng bệnh nhân.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 30.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 31.

Mỗi suất cơm được trao tặng chính là tấm lòng và sự sẻ chia của đội ngũ thực hiện chương trình gửi tới bà con.


Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 32.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 33.

Các tình nguyện viên nhiệt tình phục vụ bà con những suất ăn tại chỗ.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 34.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 35.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 36.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 37.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 38.

Niềm vui và hạnh phúc thể hiện trên gương mặt của những người đón nhận món quà từ “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 39.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 40.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 41.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 42.

Bên cạnh đó, "Bữa Cơm Yêu Thương" đã dành tặng những suất cơm ngon lành, bổ dưỡng tới các học viên khiếm thị tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 43.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 44.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 45.

Bữa ăn ấm áp tình thương dành tặng các học viên khiếm thị được phục vụ tận tình bởi đội ngũ cộng tác viên của chương trình.

Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 46.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 47.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 48.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 49.
Báo Dân Việt là cầu nối để những tấm lòng vàng đến với bệnh nhân, người mù Hà Nội- Ảnh 50.

Thứ 7 cũng là dịp để các bà, các mẹ sắm sửa các bó rau, củ sạch, các sản phẩm OCOP khắp mọi miền Tổ quốc tại những gian hàng gây quỹ của Chợ Quê. Mỗi một món hàng được trao tặng, mua ủng hộ sẽ được gửi về quỹ của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 54, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy hàng ăn sáng

Công ty Thực phẩm sạch Dfoods ủng hộ 14kg thịt ba chỉ, 176kg ghẹ sữa, 10kg khoai cọng Bỉ, 6kg cá phi lê, 10kg tai heo.

Bạn đọc Nguyễn Thị Sửu ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Trần Linh Chi và Nguyễn Trần Mai Liên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Ngọc Anh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Mai ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Hà Thị Minh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Minh Hà (Hội Toả Sáng) ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nghiêm Thị Phương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Bảo Sơn (u Minh Hà) ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Anh Thư, Ngọc Hà, Ngân Hà – Học sinh Lớp 6ci4 Trường THCS Nguyễn Siêu (Cầu Giấy) ủng hộ 600.000 đồng

Bạn đọc Vũ Quốc Lý ủng hộ 1.000.000 đồng

Hội Xanh Chín ủng hộ 490.000 đồng

Công ty CP Long Hưng Holdings ủng hộ 100 thùng sữa loại 110ml

Công an phường Mỹ đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp

Con chị Chu Minh Tâm ủng hộ 10kg gạo nếp


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem