Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" của người gốc Việt

Minh Đức (từ Phnom Penh) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 19:10 PM (GMT+7)
SEA Games 32 đang tới rất gần nhưng cũng có những nơi mà SEA Games vẫn chưa (hoặc không) chạm được tới. Ngay gần trung tâm Thủ đô Phnom Penh, Dân Việt đi phà qua sông Mekong đến Bãi Cải - nơi có cộng đồng người Việt sinh sống và được chứng kiến một trận bóng chuyền "siêu kinh điển".
Bình luận 0

"Em chơi được cả bóng đá, bóng chuyền nhưng không có CLB tập"

Từ trung tâm thủ đô Phnom Penh, di chuyển khoảng hơn 10km bằng xe máy, phóng viên Dân Việt đã tới phà đi ngang qua sông Mekong để tới Bãi Cải - nơi có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều đời ở đó.

Trong số họ, nhiều người vẫn chưa có giấy tờ hợp pháp nên ngay cả muốn trở về Việt Nam cũng rất khó khăn vì không có hộ chiếu. 

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 1.

Cú bật nhảy đập bóng mang theo đầy khát khao khẳng định mình của một em nhỏ gốc Việt sống cùng gia đình ở Bãi Cải. Ảnh: Minh Đức

Sinh ra và lớn lên trong điều kiện như vậy, nhiều em nhỏ gốc Việt Nam ở Bãi Cải cũng như cha mẹ mình không có điều kiện được ăn học tới nơi tới chốn. Hàng ngày, họ chỉ biết vùi đầu vào công việc mưu sinh, người thì chạy xe bán hàng rong, bán nước, người đánh bắt cá.

Niềm vui của các em nhỏ là hàng ngày, sau giờ phụ giúp gia đình, có dịp thoả niềm đam mê thể thao với những trận bóng chuyền. Sân bóng rộng chừng 20m vuông, nằm ngay cạnh con sông Mekong - nơi gia đình mình vẫn thường đánh bắt cá kiếm sống. Lưới được dựng lên bởi 2 khúc cây nhỏ, nhìn mong manh nhưng tình yêu thể thao của các em thì vô cùng mạnh mẽ, đầy khát khao như mỗi lần bật lên thật cao để đánh trái bóng về phía trước. 

Trao đổi với Dân Việt, em Lê Văn Được (21 tuổi) sinh ra ở Campuchia, là anh cả trong gia đình có 6 anh chị em (2 trai, 4 gái) cho biết: "Em thích thể thao lắm, chơi được cả bóng đá và bóng chuyền. Thuở nhỏ cũng muốn đi tập luyện nhưng không được vì ở đây không có CLB".

Khi Dân Việt hỏi có biết tên một cầu thủ nào của đội U22 Việt Nam hiện nay chuẩn bị thi đấu SEA Games 32 hay không? Được đáp: "Em không biết!". Vậy còn ĐTQG Việt Nam? "Em thích Văn Toàn". Vì sao vậy, sao lại là Văn Toàn mà không phải Quang Hải? "Vì Văn Toàn chạy nhanh".

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 3.

Lê Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên Dân Việt. Ảnh: Minh Nhỏ

Vậy tại SEA Games 32 sắp tới, em sẽ ra sân cổ vũ cho U22 Việt Nam thi đấu chứ? "Em muốn ra sân lắm nhưng chưa tìm được vé. Lần này tìm không được, xem sẽ tìm tiếp lần sau. Hy vọng sẽ được xem U22 Việt Nam thi đấu".

Nghe những câu trả lời ngắn gọn, đơn giản nhưng vô cùng mộc mạc, chân chất của Lê Văn Được, người viết chạnh lòng nghĩ không biết ở Campuchia và nhiều nước khác trên thế giới, Thể thao Việt Nam còn bao nhiêu em như Lê Văn Được, vốn có niềm đam mê thể thao nhưng không có môi trường để tập luyện, thi đấu để thể hiện mình.

Như trường hợp của Được, sau khi chỉ có thể học văn hoá hết lớp 8, em lại đi làm thợ mộc để phụ giúp gia đình với mức lương hàng ngày là 20 USD/ngày. Được bảo bao nhiêu tiền đi làm đều đưa hết cho cha mẹ, phụ giúp gia đình. Niềm vui của em, đôi khi chỉ đơn giản là thấy cha mẹ mình vui khi con mình có thể kiếm được những đồng tiền chân chính, từ chính sức lao động của mình!

Dưới đây là ghi nhận của Dân Việt hình ảnh trận đấu bóng chuyền 3x3 rất sôi nổi của các chàng trai gốc Việt sống ở Bãi Cải (Phnom Penh - Campuchia):

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 4.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 5.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 6.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 7.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 8.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 9.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 10.

SEA Games 32: Đến Bãi Cải (Phnom Penh), xem trận bóng chuyền "siêu kinh điển" - Ảnh 11.

Việt kiều Campuchia Lê Văn Được chia sẻ về tình yêu với bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem