Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 16/03/2022 08:52 AM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều chủ hàng kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn,... ở Hà Nội đã vô cùng vui vẻ sau khi thành phố cho phép hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h như trước.
Bình luận 0

Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"

Tối 15/3, tại nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Hà Nội đã bắt đầu tấp nập mở cửa phục vụ khách hàng tại chỗ trở lại, sau khi thành phố cho phép hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h như trước. 

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 1.

Tại ngã tư phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến tối ngày 15/3 các cửa hàng sôi động mở cửa trở lại sau nhiều thàng đóng cửa trước 21h. Ảnh: Gia Khiêm

Tại phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm – nơi được mệnh danh là phố "không ngủ" của Hà Nội nếu như trước ngày 15/3 tất cả các hàng quán đều sẽ đóng cửa trước 21h, nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng chống dịch của thành phố thì nay con phố này đã được trở lại với tên gọi đúng nghĩa khi đã khuya nhưng vẫn còn rất đông người dân ăn uống vui chơi, giải trí.

Có lẽ đã rất lâu rồi, Tạ Hiện nói chung và các khu phố ẩm thực khác của Hà Nội mới được chứng kiến cảnh đông vui, tấp nập như vậy.

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 2.

Không khí nhộn nhịp bên trong các hàng quán tại phố Tạ Hiện tối ngày 15/3. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Vũ Hoàng, quản lí quán ăn trên phố Lương Ngọc Quyến tỏ ra vô cùng phấn khởi vừa chế biến đồ ăn vừa mời chào khách. "Chúng tôi và các hộ kinh doanh tại đây mong đợi ngày này lâu quá rồi. Nghe tin quán ăn được mở sau 21h người dân cũng phấn chấn hơn. Mở như vậy dân cũng thoải mái khi ăn uống không lo vừa ngồi đã bị 'đuổi khéo', chủ quán cũng không bị rơi vào thế khó xử", anh Hoàng nói.

Do mới ngày đầu nên anh Hoàng mới chuẩn bị đồ ăn, thức uống như mọi khi chứ không làm nhiều hơn. Trước đó, khoảng 15 tháng qua quán của anh Hoàng kinh doanh vô cùng ảm đạm. 

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 3.

Việc cửa hàng được mở sau 21h khiến các chủ quán, nhà hàng phấn chấn hơn. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay trong quán mọi người ai cũng phấn khởi, không còn buồn rầu như những ngày trước nữa. Ngày đầu tuy chưa đông nhưng được mở sau 21h thế này chúng tôi cũng thấy phấn khởi để phục vụ khách. Hơn 1 năm nay tôi phải nuôi nhân viên, nhập hàng cầm chừng, mọi chi phí như điện nước vẫn phải duy trì. Nhiều lúc phát sinh cái này cái kia thì phải bỏ tiền túi ra để bù vào. Nhà mình có khoảng 5-7 nhân viên, tuy giảm bớt lương nhưng vẫn phải trả lương một phần, nuôi nhân viên ăn ở để chờ ngày mở lại", anh Hoàng chia sẻ. 

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 4.

Mặc dù khuya nhưng tại đây không khí vẫn tấp nập. Đã lâu rồi con phố ăn đêm của Hà Nội mới trở lại đúng nghĩa với tên gọi của mình. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng chung niềm vui như anh Hoàng, bà Lê Thanh Hằng (56 tuổi, chủ quán hàng ăn trên phố Lương Ngọc Quyến) cho biết, việc các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống ở Hà Nội được phép hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h như trước là điều ai cũng mong mỏi. 

"Sau bao nhiêu ngày trôi qua hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi được mở cửa sau 21h tối tức là đã mở cửa như xưa nên tôi rất mừng. Thật sự chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi. Suốt bao tháng qua việc kinh doanh phải cầm cự khiến chúng tôi rất lo lắng. Giờ được mở bán sau 21h thì chắc chắn sẽ có đông khách đến ăn hơn, người ra người vào nhiều hơn trước chúng tôi cũng thấy phấn khởi, yên tâm làm ăn", bà Hằng chia sẻ. 

Khách thích thú tận hưởng không khí Hà Nội trở về đêm như xưa

Cũng trong ngày hôm nay, ngành du lịch cả nước đã mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Và phố cổ Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội.

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 5.

Quán cafe tại phố Tống Duy Tân vẫn đông khách khuya ngày 15/3. Ảnh: Gia Khiêm


Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 6.

Tại ngõ Hàng Bông theo ghi nhận lúc hơn 22h đêm vẫn đông nghịt xe của khách để bên ngoài. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h. Nhiều thực khách tỏ ra vui mừng. "Lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng không khí này", một vị khách tại quán cafe trên phố Tống Duy Tân cười nói.

Ngồi cà phê với bạn tại một hàng cà phê nổi tiếng trên phố Tống Duy Tân, bạn Vũ Quỳnh Hương (23 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy rất vui vì lâu rồi mới được ngồi nói chuyện với bạn bè muộn như vậy. 

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 7.

Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc ra đường phố về đêm. Ảnh: Gia Khiêm

"Khi các cửa hàng phải đóng cửa trước 21h thì bọn mình chỉ ngồi đến khoảng gần 21h là phải chuẩn bị về nhà. Nhiều hôm đi làm về muộn, bạn bè rủ nhưng không dám đi vì sợ ngồi một lúc thì phải đứng dậy. Giờ thì cuộc sống trở lại như xưa rồi", Hương chia sẻ. 

Quỳnh Hương cho biết, việc thành phố cho phép nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h như trước đó là điều rất may mắn đối với mọi người sau quãng thời gian dài phải ở nhà phòng dịch.

Đêm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ: "Chúng tôi mong đợi ngày này quá lâu rồi"  - Ảnh 8.

Gia đình chị Trang đưa các con nhỏ đi thư giấnu nhiều ngày ở nhà. Ảnh: Gia Khiêm

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Trang (31 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất vui vì được đưa các con lên phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến thưởng thức các món như nem rán, xúc xích nướng... 

"Mình nghe tin được mở hàng quán sau 9h nên đưa các con thư giãn vì ngoài đường vui hơn ở nhà. Đã lâu rồi, bọn trẻ mới được đi chơi đêm. Thời gian vừa rồi các con phải ở nhà quá lâu, không được đến trường gặp bạn bè, học online kéo dài nên rất bí bách. 

Nay rất may thành phố cho phép các cửa hàng kinh doanh được mở cửa sau 21h nên dù không phải cuối tuần những gia đình tôi vẫn tranh thủ đưa các con lên đây chơi, nay được ăn vặt thoải mái nên con cười nói suốt mình cũng thấy phấn khởi", chị Trang chia sẻ.

Chiều 15/3, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký ban hành về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

UBND quận, huyện, thị xã chủ động triển khai, quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh (ho, sốt, khó thở, mất vị giác...) không tham gia các hoạt động tại các địa điểm đông người; các hoạt động tập trung đông người như đám ma, đám hỏi, đám cưới...hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem