Đề thi Văn giữa kỳ 2 lớp 10 ở một trường top đầu TP.HCM có gì hay mà được khen ngợi?

Tào Nga Thứ năm, ngày 25/04/2024 14:00 PM (GMT+7)
Đề thi Văn giữa kỳ 2 lớp 10 ở TP.HCM ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được lời khen ngữ liệu đưa ra hay, không theo khuôn mẫu mà phù hợp với Chương trình GDPT 2018.
Bình luận 0

Đề thi Văn giữa kỳ 2 lớp 10 ở một trường top đầu TP.HCM có gì đặc biệt?

Mới đây, học sinh khối 10, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM làm bài thi kiểm tra học kỳ 2 năm học 2023-2024. 

Với môn Ngữ văn, trong thời gian làm bài 90 phút, học sinh của trường đã nhận được một đề thi được nhận xét khá hay. Theo đó, đề thi được chia thành 2 phần là Đọc hiểu (6 điểm) và Làm văn (4 điểm). Ngữ liệu đề thi đưa ra là bài thơ "Không có gì tự đến đâu con" của tác giả Nguyễn Đăng Tấn với ca từ nhắn nhủ yêu thương, gần gũi.

Đề thi Văn giữa kỳ 2 lớp 10 ở một trường top đầu TP.HCM có gì hay mà được khen ngợi?- Ảnh 1.

Đề thi của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đang được chia sẻ. Ảnh: CMH

Ngay sau khi đề thi được chia sẻ đã nhận nhiều quan tâm, bình luận của học sinh và giáo viên. Nhiều người bày tỏ khen ngợi đề thi rất hay và học sinh dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Lê Minh Đạt, giáo viên dạy Văn ở một trường THPT tại TP.HCM cho biết: "Ở TP.HCM, Sở GDĐT không ra đề kiểm tra định kỳ mà các nhà trường THPT được tự chủ ra đề kiểm tra, trong đó có môn Ngữ văn. Vì vậy, các đề thi ở đây có nội dung đa dạng, phong phú, mang bản sắc của từng trường, đồng thời cũng thể hiện được tài năng, bản lĩnh của giáo viên ra đề".

Nhận xét về đề kiểm tra Ngữ văn 10 của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thầy Đạt chia sẻ: "Đề thi này nhận được sự quan tâm của nhiều giáo viên vì đây là một trong những trường top đầu của thành phố. Cùng với đó, đề kiểm tra không theo khuôn mẫu mà phù hợp với Chương trình GDPT 2018.

Phần đọc hiểu cho ngữ liệu là bài thơ "Không có gì tự đến đâu con" của nhà thơ Nguyễn Đăng Tấn. Bài thơ ngắn gọn, giàu giá trị thẩm mỹ, có tính giáo dục và phù hợp với tâm lý lứa tuổi 16.

Nội dung bài thơ cho biết, những năm tháng của tuổi trẻ còn rất dài rộng ở phía trước. Cuộc sống luôn có những lớp sóng ngầm. Khuyên con người biết lường trước, chấp nhận những khó khăn; cần giữ cho lòng mình luôn trẻ trung, tràn đầy sức sống và sống có tự trọng, kiêu hãnh làm người; bản lĩnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, đây là những lời gan ruột nhà thơ viết năm 1995 tặng con trai đầu lòng yêu quý có tên Nguyễn Đăng Tiến khi ấy đang học lớp 3. Thi phẩm rút từ tập thơ "Lời ru vầng trăng", NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2000".

Thầy Đạt đúc kết với lời khen ngợi: "Nhìn chung, đề kiểm tra Ngữ văn bậc THPT cần ra những bài thơ như thế này, đừng ra những nội dung đao to búa lớn, học sinh sẽ chán học văn".

Cô Nguyễn Mộng Tuyền, Thạc sĩ Ngôn ngữ học, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Trung Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM đánh giá: "Đề theo form của chương trình mới, đảm bảo đầy đủ các phần của một ma trận đề thi: từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng đến vận dụng cao. Các câu hỏi gợi hứng thú cho học sinh. Đây là đối tượng học sinh khá giỏi (vì THPT Nguyễn Thượng Hiền là trường có điểm chuẩn cao) nên đề vừa sức với các em, không quá khó để đạt điểm cao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem