Cuộc trò chuyện ấn tượng với nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao

Tào Nga Thứ ba, ngày 13/09/2022 06:37 AM (GMT+7)
Từng là học sinh không biết 1 câu tiếng Anh trong khi các bạn được học từ lớp 1, Huyền đã được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.
Bình luận 0

IELTS 8.5 nhưng xuất phát điểm thua xa các bạn

Gặp Nguyễn Như Huyền trong chương trình "ConnecTalk - Hành trang cho bước ngoặt lớn" do Kiến Guru tổ chức ngày 11/9 vừa qua, cô bạn khiến người đối diện phải ngưỡng mộ với phong thái tự tin, chín chắn nhưng cũng không kém phần duyên dáng, xinh tươi cùng với thành tích đáng nể.  

Nguyễn Như Huyền, sinh năm 2002, từng được biết đến là nữ sinh giành 6 học bổng quốc tế ngắn hạn từ các đại học nổi tiếng trong thời gian nghỉ dịch khi đang học tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các suất học bổng này được tổ chức ở cả các nước châu Á và châu Mỹ, trong đó bao gồm: Học bổng trại hè Gakko tại Mỹ; học bổng du học hè của tổ chức Rustic Pathways; học bổng ASEAN Development Scholarship tại hội nghị Youth4SDG tại Bangkok (Thái Lan); chương trình Asia Pacific Future Leader Conference tại Manila (Philippines); học bổng IELTS Prize của Hội đồng Anh, Financial aid cho 5 khóa học trên Coursera.

Cuộc trò chuyện ấn tượng với nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao - Ảnh 1.

Nguyễn Như Huyền chia sẻ bí quyết học giỏi và làm nhiều việc cùng lúc. Ảnh: Tào Nga

Ngoài ra, Huyền còn gây ấn tượng khi sở hữu IELTS 8.5, GPA lớp 10, 11, 12 đều trên 9.0; đạt 4 giải HSG cấp Quốc Gia môn Tiếng Anh với 1 nhất, 1 nhì, 1 ba, 1 khuyến khích. Cô còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017-2019; host chương trình talkshow cùng với Daymond John - ông trùm Shark Tank Mỹ. 

Nhiều thành tích từ tiếng Anh nhưng không ai nghĩ rằng, điểm xuất phát môn tiếng Anh của Huyền từng thua xa các bạn. Chia sẻ trong chương trình, Như Huyền cho hay: "Thời điểm năm lớp 4, em chuyển nhà xuống Hà Nội. Khi ấy, em từng hoang mang, nản, tự ti vì tiếng Anh em chưa biết câu chữ nào còn các bạn được học từ lớp 1. Tuy nhiên, sau khi biết được em có năng khiếu về ngôn ngữ, em quyết định đi theo con đường này và cũng xác định mình cần thêm sự chăm chỉ, nỗ lực hơn.

Trong quãng thời gian từ năm lớp 4 đến đầu lớp 5, em đã nỗ lực rất nhiều và lọt vào đội tuyển thi giải Tiếng Anh qua internet. Em nghĩ rằng thành công nào cũng cần 2 yếu tố may mắn và chăm chỉ. Chăm chỉ là yếu tố mình có thể kiểm soát được và cần phải làm. Nếu như mình cứ tự ti, nản, không nỗ lực thì thành công sẽ không thể đến. Từ bước ngoặt đầu tiên đó, em biết thế mạnh của mình là Tiếng Anh và dùng đó là công cụ, đòn bẩy trong thời gian cấp 2, cấp 3". 

Mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 tiếng

 Mặc dù cho rằng mình chăm chỉ và may mắn nhưng thực tế khi làm việc gì Huyền đều xác định mục tiêu cũng như sắp xếp mọi việc có chiến lược. Nắm được thế mạnh là ngôn ngữ, Huyền tập trung học giỏi tiếng Anh. Để không phải học quá nhiều các môn mình không thể giỏi đều, Huyền lên kế hoạch ôn thi học sinh giỏi và đạt giải. Nhờ giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia, Huyền được tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.

Cuộc trò chuyện ấn tượng với nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao - Ảnh 2.

Như Huyền từng được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao. Ảnh: Tào Nga

Mặc dù được 2 trường nổi tiếng tuyển thẳng nhưng Huyền quyết định chọn học trường Đại học Anh Quốc Việt Nam và hiện đảm nhận nhiều công việc khác nhau như: Headhunter mảng Công nghệ thông tin cho các công ty khu vực châu Á, CTV kênh VTV7; làm phiên - biên dịch. 

Chia sẻ về việc làm thế nào để có thể quản lý tốt thời gian và làm việc hiệu quả, Huyền cho hay: "Thật ra thời gian ai cũng như nhau, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng. Nhưng với em, mỗi ngày sẽ có một ưu tiên khác nhau. Chẳng hạn, em luôn bắt đầu ngày mới bằng việc viết danh sách những điều cần làm trong ngày. Nhưng đó không chỉ đơn giản là liệt kê theo những gì nhớ trong đầu, mà là bắt đầu bằng việc chọn "daily highlight", nghĩa là điều quan trọng nhất, muốn hoàn thành nhất trong ngày. Mỗi ngày, mình chỉ tập trung tối đa năng lượng để hoàn thành việc quan trọng nhất đó thôi. Những việc còn lại cũng quan trọng nhưng mức ưu tiên sẽ thấp hơn".

Ví dụ cụ thể, Huyền cho biết, mỗi ngày chúng ta cần phải dành thời gian cho việc học, đi làm cũng như những kế hoạch riêng của mình. Nếu chúng ta đòi hỏi dành năng lượng 100% cho tất cả các việc này thì đó là điều không thể. Thay vào đó, chúng ta sẽ ưu tiên việc quan trọng làm trong ngày. Như vậy sẽ hoàn thành tốt công việc mà không bị quá tải, áp lực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem