Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã đánh thức Hà Nội trong mỗi con người

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 08/10/2022 10:43 AM (GMT+7)
Chia sẻ trong buổi Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: "Đây là cuộc thi viết có nội dung rất phong phú và đa dạng, đã đánh thức Hà Nội trong mỗi con người".
Bình luận 0


Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lựa chọn ra 10 tác phẩm để trao giải

Cuộc thi Ký ức Hà Nội cần mở rộng hơn

“Đây là cuộc thi mà phần lớn những người gửi bài là "nghiệp dư", những người không sinh ra, lớn lên và sống gắn bó với Hà Nội. Khác hẳn với những người viết trước đây như Thạch Lam, Vũ Bằng… những người sống đời văn chương. 

Các tác giả đều đã có những góc nhìn rất mới, một góc nhìn khác biệt, những góc nhìn thoáng qua rồi lưu lại trong ký ức của họ” - Nhà sử học Dương Trung Quốc, thành viên Ban giám khảo nhận xét.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã đánh thức Hà Nội trong mỗi con người - Ảnh 1.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi viết Ký ức Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Nhà sử học Dương Trung Quốc mong muốn, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội không dừng lại ở đó, cần mở rộng hơn, vươn lên mạnh mẽ hơn không chỉ dừng lại ở "Ký ức Hà Nội". 

 “Hà Nội bây giờ mở rộng về địa giới hành chính, người nông dân trở thành người thành phố" - ông Dương Trung Quốc nói.

Hà Nội vẫn còn đó rất nhiều những làng nghề, hội nghề, những hồn quê trong lòng thành phố. Những câu chuyện xoay quanh, gắn liền với những người nông dân là chuỗi đề tài mà chúng ta có thể khai thác.

Môi trường sống ngoại thành không còn lạc hậu, mà là một thành phần cấu thành nên Hà Nội. Ký ức người nông thôn đang sống ở đô thị, Thủ đô gắn liền với chức năng của tờ báo. 

Cuộc thi như một sự khởi đầu, nhân tố quyết định nhất là sự hồn nhiên, những tứ mà các nhà văn chuyên nghiệp chưa chắc đã nghĩ ra”.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã đánh thức Hà Nội trong mỗi con người - Ảnh 3.

Nhà sử học Dương Trung Quốc và Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao đổi tại lễ trao giải. Ảnh: Phạm Hưng

Ấn tượng với các tác phẩm dự thi Ký ức Hà Nội

Chia sẻ tại buổi Lễ trao giải, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, đại diện Ban giám khảo chúc mừng Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt với hàng loạt việc làm tốt đẹp của mình. 

"Như ngay tối hôm qua (6/10 - PV), Báo cũng đã tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của cố Nhà thơ Xuân Quỳnh. Hôm nay, lại tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” có ý nghĩa này.

Đối với cuộc thi “Ký ức Hà Nội”, không chỉ là của người Hà Nội mà của người Việt ở khắp mọi miền đất nước và cả ở trên toàn cầu. Hà Nội là vùng đất thiêng liêng nhất đối với mỗi người. Ký ức Hà Nội thực tế là một đề tài lớn.

Riêng thể loại báo chí kết hợp với văn chương là “Hà Nội 36 phố phường” và Thương nhớ mười hai” cũng là những tác phẩm sống với thời gian. Dù chỉ viết 12 tháng trong năm về các món ăn, nhưng “Thương nhớ mười hai” thể hiện nỗi nhớ da diết.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã đánh thức Hà Nội trong mỗi con người - Ảnh 4.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cùng Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi trao giải nhất cuộc thi viết Ký ức Hà Nội cho tác giả Nguyễn Văn Công. Ảnh: Phạm Hưng

Qua đó, ta hiểu vì sao, những tác giả tham gia cuộc thi “Ký ức Hà Nội”, nhiều người sống ở Hà Nội, sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, có người phải đi xa Hà Nội… vẫn thể hiện trong tác phẩm về nỗi nhớ da diết nhìn ra vẻ đẹp mà khi chúng ta mọi ngày đi qua không nhận được. Và ông Vũ Bằng là một trong những người viết về món ăn Hà Nội hay, đặc sắc như thế!

Nhưng đó là Hà Nội xưa, Hà Nội giờ là rộng hơn nhiều, đổi mới và phát triển kinh tế, khác rất nhiều với hơn 10 triệu dân. Hà Nội phát triển rất mạnh những khu ngoại ô, vùng Long Biên, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy…với một Hà Nội phát triển, hiện đại rất tuyệt vời. 

Đi trên những con phố của Hà Nội hôm nay tôi có cảm giác ở một quốc gia, một Thủ đô nào đó văn minh chứ không nghĩ đó là Hà Nội xưa của chúng ta nữa.

Cuộc thi “Ký ức Hà Nội”, nghĩ ra ký ức Hà Nội, không phải chuyện đã qua, có những cái đang hiện hành và có những cái không bao giờ có thể quên được.

"Ông Dương Trung Quốc nói một ý rất hay, “Ký ức Hà Nội” đó là đánh thức Hà Nội trong mỗi con người.

Có thể nói, các bài viết của “Ký ức Hà Nội” lần này chỉ ở khuôn cho bạn đọc của Báo Dân Việt. Ưu điểm là cập nhật vấn đề nóng hổi nhất của Hà Nội, dù đã qua nhưng vẫn không hề cũ. Các bài viết thuần túy là những có bài báo, chất văn chương ít, có bài ít chữ nhưng lại khắc họa được vẻ đẹp của Hà Nội rất bình dị, thân quen. Tôi rất ấn tượng!

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã đánh thức Hà Nội trong mỗi con người - Ảnh 6.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi vui mừng tặng hoa chúc mừng Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Phạm Hưng

Tôi cho rằng, để các tác phẩm này có thể tồn tại như “Thương nhớ mười hai”, “Hà nội 36 phố phường” hay không thì tôi cho rằng còn khó. Nhiều bài viết tôi đánh giá cao giá trị của giải thưởng nhưng tôi nghĩ cuộc thi này vẫn là mở, chưa phải là khép.

Tôi đề nghĩ mở cuộc thi này rộng hơn tới cả các Nhà văn, nhà thơ, các cây bút chuyên nghiệp…để qua cuộc thi có những cuối sách ra đời, đưa được Hà Nội ra thế giới.

Riêng cuộc thi này tôi nhận thấy là thành công ở bước đầu, ghi chép được hơi thở của Hà Nội hàng ngày. Tôi rất mong, các cơ quan chức năng của Hà Nội và các doanh nghiệp tiếp tục cùng sát cánh với cuộc thi này để góp công sức, kinh phí, chuyên gia cho Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt có những tác phẩm đặc sắc hơn nữa, có sức sống lâu dài và góp phần vào kho tàng văn hóa nước nhà.

Danh sách tác giả, tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội

Tác phẩm Nhớ gánh hàng hoa bán rong của tác giả Nguyễn Văn Công (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất.

Tác phẩm Tôi đã "theo đuổi" Hà Nội như thế nào của tác giả Phạm Thị Nguyệt Minh (Ninh Bình) và tác phẩm Chốn cũ chan chứa kỷ niệm, tình người của tác giả Nguyễn Thị Trâm (CHLB Đức) giành giải Nhì.

Tác phẩm Hoài niệm thu Hà Nội của tác giả Cao Thị Lan Anh (Hà Nội) và tác phẩm cảm xúc đặc biệt trong lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình của tác giả Nguyễn Thị Minh (Bắc Ninh) giành giải Ba.

5 tác giả đạt giải Khuyến Khích bao gồm: Tác phẩm Ấn tượng của cô gái 10 tuổi về Hà Nội của tác giả Phạm Thị Thu Hạnh (tỉnh Đắk Lắk); Mùa cây thay lá nhớ dáng mẹ gầy ngày xưa của tác giả Lê Thị Hà (Hà Nội; Leng keng tàu điện, chợ Hàng Bè và gánh chè của bà nội của tác giả Nguyễn Ngọc Tú (Hà Nội); Khu tập thể Văn Chương qua lời kể của ông ngoại của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà (Hà Nội); Hương cốm làng Vòng gợi bao thương nhớ của Ttác giả Phạm Thị Yến (Sơn La).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem