Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mothership ngày 31/7 đưa tin, vụ việc xảy ra gần đây tại huyện Sattahip, tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan hai giờ lái xe về phía nam. Cảnh sát cho biết, cụ ông 60 tuổi tên Phi đã bị bắt vì tội ăn trộm. Tuy nhiên, hóa ra chính ông Phi cố tình đi ăn trộm để bị tống vào tù.
Cụ ông chọn ăn trộm tại một tiệm thuốc tây, nơi treo một tấm biển lớn cảnh báo rằng, bất cứ ai ăn cắp tại tiệm bị phát hiện sẽ phải chịu mức phạt gấp 30 lần giá trị số hàng lấy cắp và sẽ bị báo cảnh sát.
Nhưng vì muốn vào sống trong tù, ông Phi đã lấy trộm 3 bánh xà phòng trong tiệm thuốc trị giá 17 baht mỗi bánh. Tổng giá trị số hàng ông Phi ăn trộm là 51 baht (tương đương 32.000 đồng).
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường thấy giá trị của 3 bánh xà phòng mà ông Phi trộm khá nhỏ nên đã tình nguyện trả tiền giúp ông để ông được tha. Bất ngờ là người đàn ông từ chối.
Cụ ông tâm sự rằng, cuộc sống của ông vô cùng khốn khổ, khó khăn. Vì không có việc làm nên ông Phi không có tiền mua thức ăn, phải nhịn đói hàng ngày.
Cuối cùng, ông nghĩ ra cách ăn trộm đồ để đi tù nhằm cứu lấy mạng sống của mình. Cụ ông thậm chí cho rằng, ở tù rất tốt, có chỗ ăn chỗ ở, khi cô đơn, lại có bạn tù trò chuyện còn nếu tiếp tục bôn ba ở ngoài xã hội, ông sẽ chết đói.
Cụ ông Phi sau đó bị bắt lên một chiếc xe tải, nhưng không rõ liệu cuối cùng ông có phải ngồi tù hay không.