Còn 3 ngày nữa nghỉ Tết, học sinh 1 trường nội thành Hà Nội bất ngờ nhận tin... đi học trực tiếp

Tào Nga Thứ tư, ngày 26/01/2022 00:28 AM (GMT+7)
Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán, phụ huynh và học sinh bất ngờ nhận được tin nhắn đi học trực tiếp do địa bàn quận đã hạ xuống cấp độ 2.
Bình luận 0

Gần 21h tối 25/1, phụ huynh và học sinh khối 12, Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, Hà Nội bất ngờ nhận được tin nhắn từ nhà trường thông báo đi học trực tiếp ngay từ sáng mai (26/1). 

Cụ thể tin nhắn có nội dung như sau: "Hiện nay, cấp độ dịch tại địa bàn quận Ba Đình đã hạ xuống cấp độ 2. Từ ngày mai, học sinh các lớp 12 trở lại học vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Thứ 4 (ngày 26/1), các lớp 12A1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 đi học trực tiếp tại trường".

Còn 3 ngày nữa nghỉ Tết, học sinh 1 trường nội thành Hà Nội bất ngờ nhận tin... đi học trực tiếp - Ảnh 1.

Phụ huynh nhận được tin nhắn từ nhà trường. Ảnh: NVCC

Tiếp theo đó, một phụ huynh lớp 12A1 cho biết cũng nhận được thêm tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp sẽ đi học trực tiếp vào các ngày 2,4,6; giữ ổn định thời khóa biểu đang học. Giáo viên không quên nhấn mạnh "Việc dạy và học theo yêu cầu của nhà nước, rất mong các cha mẹ học sinh nhắc nhở các con đến trường đầy đủ".

Phụ huynh này bày tỏ: "Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc học trực tiếp, nhất là đối với học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Tuy nhiên, phụ huynh cả lớp con tôi ai cũng bất ngờ khi nhận được tin nhắn thông báo đến trường đi học khi chỉ còn 3 ngày nữa là nghỉ Tết Nguyên đán". 

"Thời gian này, phụ huynh đang thu xếp thời gian cho con cùng gia đình về quê. Mặc dù quận đã hạ xuống cấp độ 2 an toàn hơn nhưng nếu không may con đi học "dính" F0 thì xem như cả nhà mất Tết. Con học online suốt thời gian qua nên theo tôi việc đi học trực tiếp vài ngày trước Tết không có ý nghĩa nhiều. Thay vào đó, hãy để các em được nghỉ ngơi và sớm trở lại trường đi học vào ngày 8/2 theo hướng dẫn chung của Thành phố", phụ huynh này cho hay.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, rất nhiều phụ huynh đã viết đơn cho con được học online tại nhà. 

Còn 3 ngày nữa nghỉ Tết, học sinh 1 trường nội thành Hà Nội bất ngờ nhận tin... đi học trực tiếp - Ảnh 2.

Còn 3 ngày nữa nghỉ Tết, học sinh 1 trường nội thành Hà Nội bất ngờ nhận tin... đi học trực tiếp - Ảnh 3.

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Fanpage của trường

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hưng, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình xác nhận thông tin và cho biết: "Ý kiến của một số phụ huynh như vậy là mong muốn chính đáng. Tuy nhiên, đây là chỉ đạo chung của Bộ, Sở và vai trò của việc học trực tiếp là rất lớn. Các em đi học dù 1 ngày cũng rất tốt nên chúng tôi luôn khuyến khích cho các em đến trường đi học". 

Theo ông Hưng, năm học 2021-2022, Trường THCS Nguyễn Trãi - Ba Đình có 15 lớp 12. Khi học sinh đi học trở lại đợt này sẽ chia đôi số lớp: thứ 4, 6 có 8 lớp, thứ 5 có 7 lớp học trực tiếp. Trong trường hợp một số học sinh không thể đi học trực tiếp vẫn có thể học online tại nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem