Cô giáo một chân: “Mình đã nhận nhiều rồi, mình muốn được cho đi”

Lê Thanh Thứ bảy, ngày 19/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
Năm 2009, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) bất ngờ tai nạn ập tới khiến cô mất một chân vĩnh viễn. Tưởng rằng biến cố đó sẽ khiến cô giáo trẻ mất đi niềm tin vào cuộc sống, ngược lại, đó chính là thời điểm giúp cô nhận ra mình cần mạnh mẽ hơn và trân quý cuộc sống này.
Bình luận 0
Cô giáo một chân:  “Mình đã nhận nhiều rồi, mình muốn được cho đi”  - Ảnh 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm vượt qua biến cố để tiếp tục giảng dạy và đóng góp cho xã hội. Ảnh: NVCC.

Hơn 13 năm qua, vượt qua khiếm khuyết về thân thể, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm tiếp tục công việc giảng dạy và đóng góp cho xã hội. Năm 2015, cô cùng các học trò của mình đã thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Nhất là số một, là trên hết, tâm là tấm lòng. Nhất Tâm nghĩa là tấm lòng là trên hết, mang tấm lòng chia sẻ cùng mọi người.

Cô giáo một chân: "Mình đã nhận nhiều rồi, mình muốn được cho đi"

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem