Chủ tiệm vàng kể lại giây phút bị đối tượng bịt mặt, dùng búa xông vào cướp vàng

Tập Thoả Thứ năm, ngày 18/04/2024 14:39 PM (GMT+7)
Theo lời kể của chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), đối tượng gây ra vụ cướp chỉ thực hiện trong vòng khoảng 5 giây, hành vi liều lĩnh.
Bình luận 0

Liên quan tới vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 18/4, PV Dân Việt đã đến hiện trường ghi nhận sự việc. Tại đây nhiều người dân vẫn đang bàn tán về vụ việc và vui khi nghe công an đã bắt được đối tượng.

Chủ tiệm vàng kể lại giây phút bị đối tượng bịt mặt, dùng búa xông vào cướp vàng- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Huyền (chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kể lại sự việc. Ảnh: PV

Bà Lê Thị Thu Huyền (46 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) kể lại: "Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh vàng nhiều năm nhưng đây là sự việc hi hữu xảy ra đầu tiên. Thường ngày khoảng 17h30 đến 18h chúng tôi sẽ đóng cửa hàng vì sau thời điểm đó thường vắng khách.

Ngày 17/4, con gái tôi đang ngồi dưới tầng 1 để làm việc, vợ chồng tôi thì ở trên tầng 2. Chúng tôi nghe 4 tiếng đập lớn kèm theo tiếng tri hô cướp của con gái liền vội vã chạy xuống.

Khi xuống đến nơi thì phát hiện kính của cửa hàng bị đập, nhiều kiềng vòng vàng bị mất. Tên cướp ra tay rất nhanh, từ khi bước xuống xe đến khi tẩu thoát chỉ diễn ra khoảng hơn 5 giây".

Chủ tiệm vàng kể lại giây phút bị đối tượng bịt mặt, dùng búa xông vào cướp vàng- Ảnh 2.

Ông Ngô Đức Lưu (hàng xóm ở cạnh tiệm vàng Kim Sơn Hiền) kể lại sự việc. Ảnh: PV

Ông Ngô Đức Lưu (78 tuổi, hàng xóm ở cạnh tiệm vàng Kim Sơn Hiền nói: "Tôi nghe 2-3 tiếng đập lớn, khi nhìn sang thì phát hiện tên cướp đã lên xe bỏ chạy. Trong khi đối tượng chạy, tôi thấy trên hai tay tên cướp ôm rất nhiều dây chuyển vàng, đối tượng mở cửa rồi hất hết vàng vào xe. Sự việc diễn ra rất nhanh".

Chủ tiệm vàng kể lại giây phút bị đối tượng bịt mặt, dùng búa xông vào cướp vàng- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hiền chủ tiệm trà sữa kể về sự việc cướp tiệm vàng xảy ra sát vách. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Hiền (hàng xóm sát cạnh tiệm vàng) cho biết: "Quán trà sữa của tôi ngay cạnh tiệm vàng, tại thời điểm đó vẫn có nhiều khách đang ngồi uống nước. Tôi thấy xe đậu lâu tưởng rằng đây là xe của người nhà chủ tiệm. Khi nghe tiếng tri hô, chúng tôi đứng dậy đuổi theo nhưng không kịp".

Nghi phạm trong vụ cướp này là Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), bị bắt vào khoảng 00h30 khi đang lẩn trốn tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sau 5 tiếng đồng hồ gây án.

Công an thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, 1 xe ô tô biển kiểm soát 38A - 113.80 cùng tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Toàn thừa nhận: "Do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả nợ nên chiều tối ngày 17/4, Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Nghĩ là làm, tối đến Toàn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A – 113.80 đi từ TP Hà Tĩnh chạy theo quốc lộ 1A ra đến Thị trấn Nghèn chạy lòng vòng quan sát, khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, sau đó lấy băng dính che biển số xe, rồi quay lại đột nhập vào tiệm vàng nói trên dung búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe ô tô bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem