Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 20: Các bạn thân yêu, tôi và vợ Tanhia vẫn còn sống!

Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt từ Dortmund Thứ năm, ngày 07/04/2022 19:08 PM (GMT+7)
"Mãi tận hôm qua tôi mới nhận được tin của ông Chủ tịch Viện Hàn lâm văn học nghệ thuật Ukraine: "Các bạn thân yêu! Tôi và vợ Tanhia vẫn còn sống. Chúng tôi đã trải qua những trận bắn phá ác liệt, đã sống sót qua những ngày không có ánh sáng, điện, nước...", trích nhật ký chiến sự Ukraine của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.
Bình luận 0

Mưa suốt mấy ngày. Mưa như chưa bao giờ được mưa lúc thưa lúc nhặt, lúc tí tách khi bồm bộp giọt từ mái công-ten-nơ đổ xuống khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Những ý nghĩ cứ miên man trôi, ngày này, tháng này, năm này... những sự kiện xảy ra, những xúc cảm đan xen... Ngày mai tròn một tháng nhập trại, hơn 40 ngày chiến sự diễn ra ác liệt, những đau thương mất mát găm sâu vào ký ức mỗi người.

Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 20: Các bạn thân yêu, tôi và vợ Tanhia vẫn còn sống! - Ảnh 1.

Chúng tôi rời trại tị nạn chuyển đến nơi ở mới.

 

Chiều 5/4 chúng tôi được thông báo sẽ chuyển từ trại tập trung tạm thời sang ở căn hộ. Vậy là có thể nấu ăn theo ý mình rồi. Bắt đầu là phải mua lương thực thực phẩm và tất cả mọi vật dụng cần thiết nhất.
6/4 sau bữa ăn sáng vào lúc 7h Tanhia và Tamara tiến đến nói lời chia tay với tôi. Chúng tôi ôm nhau thắm thiết, hẹn ngày trở lại Ukraine đón mừng chiến thắng và 2 người bạn cũng chúc tôi có cuộc sống ổn định, học thật tốt tiếng Đức, rồi 2 bạn dẫn các con đến trường. Bọn trẻ tưng bừng bên mẹ đến lớp học hòa nhập với cuộc sống mới sau những ngày chờ đợi...
9h sáng chúng tôi xếp đồ đạc lên xe, các nhân viên của trại ra lưu luyến tiễn chúng tôi. Tôi không quên nói với họ những lời cảm ơn chân thành và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất bằng tiếng Đức bập bõm.
Xe xuất phát. Lái xe là người Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là người quản lý nơi ở mới của chúng tôi. Xe băng qua những cánh đồng và tiến đến một ngôi làng nhỏ rất bình yên. Nơi ở mới của chúng tôi là một ngôi nhà lớn với nhiều căn hộ. Chúng tôi 7 người được cấp một căn hộ riêng biệt gồm 3 phòng có đủ giường tủ, nhà tắm nhà vệ sinh riêng, có bếp nấu ăn và 2 tủ lạnh. Họ đã mua sẵn cho một ít dụng cụ nhà bếp gồm xoong chảo, bát đĩa, cốc chén, thìa dĩa... Cần mua thêm một số thứ nữa...
Trong phòng cũng được cấp ga gối mới tinh, quả thật chính quyền thành phố, chính phủ Đức vô cùng chu đáo. Không ai có thể quên những ân tình này...
Tôi chọn căn phòng có cửa sổ nhìn ra sân chơi của trẻ em, nơi có bàn ăn và 2 lều gỗ khá đẹp, có cả bếp để nướng thịt bằng củi ngoài trời, 2 bên là 2 sân bóng rất đẹp. Mạng wifi ở đây của tốt hơn nơi ở cũ, trong phòng ấm cúng và tôi thấy hài lòng với cuộc sống mới chỉ còn chờ thông báo của Sở ngoại kiều thôi.
Hàng ngày tôi cố gắng tự học tiếng Đức, lẩm nhẩm một mình như người dở hơi... Trong số 7 người thì ngoài tôi chịu khó học còn có cô bạn ở Kharkiv thi thoảng học vài từ, những người còn lại hầu như không ngó chữ nào.
Thực lòng tôi và rất nhiều người muốn trở lại Ukraine nhưng tình hình vẫn còn nguy hiểm, nguy cơ chiến sự vẫn còn căng thẳng là rất cao.
Trong những ngày này, đã có mấy triệu người Ukraine quay trở về, đặc biệt Kyiv dòng xe kéo dài tắc nghẽn trên các ngả đường tiến về thủ đô. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân không nên sớm trở về các vùng mới giải phóng vì rất nguy hiểm.
Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 20: Các bạn thân yêu, tôi và vợ Tanhia vẫn còn sống! - Ảnh 2.

Căn phòng mới của tôi.

Các bạn người Ukraine của tôi ở Chernihiv vẫn bám trụ. Mãi tận hôm qua tôi mới nhận được thông tin của ông Chủ tịch Viện Hàn lâm văn học nghệ thuật Ukraine của chúng tôi.
"Các bạn thân yêu!
Tôi và Tanhia (vợ ông) vẫn còn sống. Chúng tôi vẫn ở lại thành phố thân yêu Chernihiv của mình ngay từ khi bắt đầu chiến tranh. Chúng tôi đã trải qua những trận bắn phá ác liệt, nhà tôi ở nơi giáp với chiến tuyến. Chúng tôi đã sống sót qua những ngày không có ánh sáng, điện, nước, không được sưởi ấm, không thông tin liên lạc với bên ngoài. Nhưng Chernihiv đã anh hùng chống trả và vẫn đứng vững...".
Tôi viết "Rất mừng khi nhận được tin của gia đình ông sau hơn một tháng. Tôi đã rất lo lắng, đã nhắn tin, đã gửi email mà không thấy hồi âm. Xin được nghiêng mình cảm phục trước tinh thần bất khuất của Chernihiv nói riêng và dân tộc Ukraine nói chung. Ukraine nhất định sẽ hòa bình..."
Hôm nay 7/4, trời vẫn mưa tầm tã, mịt mờ cửa sổ và gió vù vù trên cánh đồng đang bắt đầu màu xanh của lá, màu trắng của hoa mận hoa mơ, màu tim tím của hoa Mộc Lan.
Nhìn về Ukraine của chúng tôi mà thắt ruột. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: Ukraina tiếp tục chuẩn bị đối phó với sự gia tăng các cuộc tấn công ở Miền Đông và Miền Nam, đặc biệt là khu vực Donbass, ngoại vi Kharkiv và một số khu vực khác. Nga đã tập trung số lượng lớn quân đội và khí tài đến các vùng này. 
Một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của Bucha đã diễn ra ở Berlin hôm nay.
Giáo hoàng Francis đã nâng cao lá cờ Ukraine được gửi đến từ Bucha tại buổi tiếp kiến hàng tuần của ông ở Vatican:  "Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine, thay vì sự nhẹ nhõm và hy vọng, đã đưa ra các báo cáo về những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như vụ thảm sát ở Bucha. Một sự tàn ác đang trở nên tồi tệ hơn ngay cả đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ. Đây là những nạn nhân, mà dòng máu vô tội của họ kêu đến trời và van xin: "Hãy dừng cuộc chiến này lại! Hãy để vũ khí im lặng! Hãy ngừng gieo rắc chết chóc và hủy diệt". Hôm qua, chính từ Bucha, lá cờ này đã được mang đến cho tôi. Đây là từ chiến tranh, từ thành phố đau thương Bucha".
Hãy trả lại hòa bình cho Ukraine! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem