Chỉ huy Thủy quân Lục chiến Ukraine báo tin xấu từ chiến trường giữa cuộc phản công chống lại Nga

Minh Nhật (theo New York Times) Thứ bảy, ngày 15/07/2023 13:46 PM (GMT+7)
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 đang trở thành lực lượng mũi nhọn trong cuộc phản công của Ukraine để giành lại lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Đại tá Viktor Sikoza, chỉ huy lữ đoàn vừa nhận được một tin đáng lo ngại...
Bình luận 0
Chỉ huy Thủy quân Lục chiến Ukraine báo tin xấu từ chiến trường giữa cuộc phản công chống lại Nga - Ảnh 1.

Ukraine bắn về phía vị trí của Nga. Ảnh New York Times.

Theo New York Times, Đại tá Viktor Sikoza nhận tin đáng lo ngại rằng, quân Nga đang tận dụng thời gian  để xây dựng công sự khác phía sau phòng tuyến của họ ở miền nam Ukraine.

Đại tá Sikoza nói: “Họ vẫn đang xây dựng hệ thống phòng thủ. Họ tiếp tục làm điều đó” ngay cả khi Ukraine đang tiến lên, dù chậm trong cuộc phản công ở phía nam của đất nước.

Lữ đoàn của Đại tá Sikoza đã trở thành mũi nhọn trong cuộc phản công của Ukraine và đã tiến được khoảng 8km.

Trong tuần qua, Đại tá Sikoza đã giám sát một cuộc tấn công vào một khu rừng được bao quanh một phần bởi địa hình trũng thấp, đầm lầy. Các lực lượng Nga đã đào sâu các công sự và khai thác mặt đất vững chắc xung quanh để hỗ trợ các phương tiện bọc thép.  

Ông cho biết bộ binh đã tiến vào rừng và chiến đấu với lực lượng Nga ở cự ly gần. “Chúng tôi là lính thủy đánh bộ - chúng tôi thiện chiến”, ông tuyên bố. 

Theo Đại tá Sikoza, một đại đội lính Nga, khoảng 80 người, đã được giao nhiệm vụ đào các chiến hào. Ông Sikoza cho biết, Lữ đoàn của ông đã đạt được một bước ngoặt quyết định khi chiếm được hai boongke và một đường hào ở bìa rừng, phần nào cắt đứt khả năng tiếp tế cho nhóm của quân Nga và buộc họ phải rút lui. Cuộc giao tranh đã khiến một số lính Nga bị bắt làm tù binh.

“Chúng tôi muốn đổi họ lấy những binh lính của chúng tôi", Đại tá Sikoza nói về những tù binh Nga đang bị giam giữ. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Ukraine bị bao vây tại thành phố Mariupol và hơn 1.000 lính thủy đánh bộ của lữ đoàn đã bị quân Nga bắt làm tù binh.

Về nỗ lực tiến lên của Ukraine trong cuộc phản công, ông Sikoza thừa nhận: “Nó sẽ không diễn ra theo tốc độ mà chúng tôi mong đợi. Trong hơn một năm, đối phương đã củng cố ở đây".

Vị Đại tá Ukraine tiếp tục cho biết, người Nga hiện đã hoàn thành tuyến phòng thủ thứ ba. Họ đã đặt thêm các rào chắn xe tăng bê tông thuộc loại mà người Ukraine gọi là răng rồng. Và họ đã triển khai thêm quân đội.

“Thật không may, chúng tôi không có đủ vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu ở tầm xa” phía sau chiến tuyến của Nga, ông Sikoza tuyên bố. Ông nói, các hệ thống phòng thủ bổ sung sẽ làm chậm bước tiến của Ukraine hơn nữa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem