Chàng trai miền sơn cước chạy xe ôm mê làm thiện nguyện

Chúc Ly - Nguyễn Trinh Thứ ba, ngày 22/06/2021 07:00 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, chàng thanh niên An Giang chạy xe ôm với dáng người nhỏ thó vẫn tận tâm, hết mình với công việc thiện nguyện mặc những lời khen chê.
Bình luận 0

Thanh niên "mê" làm thiện nguyện

Người chúng tôi muốn nhắc đến là anh Lưu Hoàng Huynh (28 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang). Suốt 6 năm qua, anh đã dùng tiền chạy xe ôm để giúp đỡ cho những người già neo đơn, bệnh tật... Đồng thời, cũng chính anh là người đứng là kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân làm thiện nguyện, hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh.

Nhiều người dân địa phương khi nhắc về anh Huynh đều bày tỏ sự trân trọng. Bởi anh không chỉ giúp đỡ cho những người già neo đơn, mà còn nhiều lần đưa bệnh nhân nghèo đi bệnh viện miễn phí và sẵn sàng bỏ tiền túi để lo việc cho mọi người.

Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, cha mẹ đều có gia đình riêng, anh Huynh được ông nội cưu mang cho đến khi trưởng thành. Thiếu thốn tình cảm gia đình từ lúc mới lọt lòng, nên khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh người già neo đơn không con cái nuôi dưỡng lúc già yếu khiến anh thấy xót xa.

Chàng trai miền sơn cước chạy xe ôm mê làm thiện nguyện  - Ảnh 2.

Anh Huynh (áo xanh lá cây) tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. (Ảnh: NT).

Năm 2016, anh quyết định trích một phần thu nhập từ việc chạy xe để làm quỹ từ thiện, hỗ trợ người già neo đơn. Ngoài ra, anh còn đứng ra kêu gọi và vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ gạo và tiền hàng tháng.

Thời điểm trước, anh Huynh đã giúp đỡ cho hơn 20 cụ già neo đơn, nghèo khó hàng tháng. Tuy nhiên, do họ đều già yếu nên lần lượt qua đời. Đến nay, anh chỉ còn giúp đỡ cho 4 hoàn cảnh với số tiền 300.000 đồng và 10kg gạo hàng tháng. Hiện anh cũng đang vận động mọi người để giúp thêm 2 cụ già nữa.

Chàng trai miền sơn cước chạy xe ôm mê làm thiện nguyện  - Ảnh 3.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song anh Huynh luôn mong muốn giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. (Ảnh: NT).

Anh Huynh cho biết, trước kia anh chạy xe ôm tự do, hiện anh tham gia nghiệp đoàn xe ôm núi Sam. "Nghề này "bữa đói, bữa no", vì thế thu nhập cũng bấp bênh nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để duy trì công việc thiện nguyện này", anh Huynh chia sẻ.

Làm thiện nguyện bằng cái tâm

Nhiều khi đang chạy xe ôm có người gọi báo chuyển bệnh thì anh Huynh lập tức nhờ người khác chở giúp, nhanh chóng đến nơi để đưa người bệnh đến bệnh viện. Hôm đó, coi như không có thu nhập, nhưng anh vẫn vui vì làm việc có ích.

Chàng trai miền sơn cước chạy xe ôm mê làm thiện nguyện  - Ảnh 4.

Anh Huynh vận động để trao tiền, gạo hàng tháng cho các cụ già neo đơn, bệnh tật. (Ảnh: NT).

"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, vì việc kịp thời cứu người là quan trọng hơn cả, tiền có thể kiếm sau. Tôi giờ không có gia đình, cha mẹ nên tôi xem các cụ già như người thân trong gia đình, dốc hết sức mà giúp đỡ, lo lắng cho họ", anh Huynh trải lòng.

Điều làm nhiều người cảm phục ở anh Huynh là sự tận tâm trong việc thiện nguyện của mình. "Nghĩa tử, nghĩa tận", những người già được anh Huynh trực tiếp giúp đỡ suốt nhiều năm, khi qua đời anh cũng sẵn sàng đứng ra xin quan tài, lo tang lễ chu toàn.

Chàng trai miền sơn cước chạy xe ôm mê làm thiện nguyện  - Ảnh 5.

Với anh Huynh, công việc thiện nguyện giúp anh thấy cuộc sống thêm niềm vui. (Ảnh: NT).

Cụ Võ Thị Kiếm (76 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho hay: "Già yếu lại sống lủi thủi một mình, tôi cũng không có con cháu, nhờ cháu Huynh và mạnh thường quân giúp đỡ hàng tháng khiến tôi rất xúc động. Ngoài vật chất, đó còn là tình cảm ấm áp, vì vẫn còn có người lo lắng cho mình".

Còn cụ Nguyễn Thị Hồng (86 tuổi, ngụ cùng địa phương) nói: "Sống neo đơn, lại bị tật nguyền nên những lúc ốm đau tôi không biết làm sao. May còn có Huynh, khi bệnh, điện cái là nó tức tốc đưa tôi đi ngay, không lấy tiền xe, tiền xăng gì hết. Mỗi tháng còn trao gạo, quà nữa. Tôi mang ơn nó suốt đời".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem