Chân dung nữ sinh được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng... thỏi son

Tào Nga Thứ năm, ngày 18/04/2024 10:56 AM (GMT+7)
Ngay sau khi chia sẻ về hoàn cảnh, suy nghĩ của mình, nữ sinh Xồng Vi Va bất ngờ được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng một thỏi son.
Bình luận 0

Nữ sinh được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng thỏi son

Xồng Vi Va, lớp K71A2 khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một nữ sinh xinh xắn, giỏi giang, đến từ bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài luôn đẹp một cách nổi bật của mình, Xồng Vi Va lại có chút tự ti với bản thân. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Vi Va cho biết: "Em là một người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa, thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Xã em tiếp giáp với nước Lào, có 19 bản đều là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm đông đảo nhất. Có thể nói rằng, xã em là một trong những vùng nghèo nhất của tỉnh Nghệ An, với trình độ dân cư còn thấp, học đến cấp hai rồi bỏ học lấy vợ, lấy chồng, không được học hành đến nơi đến chốn, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. 

Chân dung nữ sinh được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng... thỏi son- Ảnh 1.

Xồng Vi Va hiện là sinh viên lớp K71A2 khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Khi em học cấp hai, mọi người đều khuyên em rằng, mình là con gái thôi thì nên lấy chồng sớm, lập gia đình, sinh con đẻ cái, chứ học hành lên nữa cũng chẳng được gì. Lúc đó, em cũng đắn đo lắm. Nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô trong nhà trường, cũng như bản lĩnh của mình, em đã vượt qua được những định kiến đó và theo học tới tận bây giờ. Em nghĩ rằng, chỉ có con đường học tập mới có thể làm thay đổi cuộc sống của bản thân. Em đã nỗ lực, cố gắng học tập lên cấp 3 rồi thi đỗ và trở thành một sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục tiểu học".

Dù học giỏi và trở thành sinh viên của ngôi trường sư phạm lớn nhất cả nước nhưng Vi Va vẫn nhút nhát vì xuất phát điểm của mình. Không giấu suy nghĩ của bản thân, Vi Va thổ lộ: "Ngày đầu tiên đến trường đại học, em cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn. Em không quen biết ai cả, trong khi các bạn khác hầu như đều đã có nhóm bạn riêng. Là người miền Trung, không nói được giọng Bắc và lại là dân tộc thiểu số, em cảm thấy vô cùng tự ti và không dám bắt chuyện với các bạn khác. Sau một khoảng thời gian, em mới quen dần với các bạn và bắt tay vào việc học của mình.

Bản thân em nhiều lúc cảm thấy thiếu hụt và hạn chế so với các bạn cùng lớp. Do môi trường sống trước đây không được tiếp xúc nhiều, vì vậy, em gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu cũng như hiểu các kiến thức như các bạn. Những lúc ấy, em chỉ biết tâm sự với bố, bố đã khuyên em rất nhiều điều. Em vẫn nhớ lời bố nói: "Con gái à, bố cũng là một giáo viên tiểu học, bố chọn nghề sư phạm vì tin rằng giáo dục là công cụ mạnh mẽ nhất để thay đổi cuộc sống. Là người thầy, người cha gieo mầm tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ. Bố mong con cũng theo đuổi ước mơ này, yêu thương học sinh, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục".

Lời nói của bố đã tiếp thêm động lực cho Vi Va học tập tốt hơn, tuy nhiên, một người quan trọng không kém đã tác động đến cô chính là GS.TS, Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Vi Va kể lại: "Khi vào trường, em được nghe câu nói của thầy và nhớ mãi "Tôi muốn bắt đầu từ những đứa trẻ và bắt đầu từ tình yêu thương. Người lớn thường dành tình yêu thương cho trẻ, nghĩ về thế hệ trẻ nhưng tương lai họ về đâu nếu chúng ta thiếu một nền giáo dục tiến bộ và thiếu những người thầy chân chính?". 

Đặc biệt mới đây, trong lần phỏng vấn sinh viên để nhận học bổng của Quỹ học sinh sinh viên vùng khó khăn năm học 2023-2024 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vi Va đã được bày tỏ khó khăn, rào cản, suy nghĩ của mình với các thầy cô. Sau đó 1 tuần, Vi Va bất ngờ khi được thầy Nguyễn Văn Minh tặng cho 1 thỏi son. Món quà này giúp nữ sinh tự tin hơn để đại diện cho 16 sinh viên dân tộc thiểu số nhận hỗ trợ của Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn đứng lên phát biểu trước toàn thể hội trường mới đây. 

Câu chuyện về món quà xúc động này được chính thầy Minh tiết lộ trong ngày trao học bổng cho sinh viên. Thầy Minh cũng cho biết rất vui khi thấy sinh viên của mình đã mạnh dạn hơn và hy vọng em sẽ tỏa sáng hơn trong tương lai. 

Chân dung nữ sinh được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng... thỏi son- Ảnh 2.

Vi Va đại diện cho 16 sinh viên nhận học bổng tặng hoa cho nhà trường. Ảnh: Tào Nga

Nữ sinh giỏi giang, quyết tâm về bản làng dạy các em nhỏ

Từ khi còn học phổ thông, Vi Va đã nỗ lực giành được nhiều thành tích như danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 2 đến lớp 12; Giải Ba Toán Olympic cấp huyện lớp 4, Giải Khuyến khích "Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách Sao tài năng" cấp huyện năm lớp 5; Giải Nhất môn Ngữ văn học sinh giỏi huyện lớp 6; Lớp 7, giải Ba môn Ngữ Văn; Lớp 8 với hai môn Ngữ văn và Vật lý đều đạt giải Khuyến khích; Lớp 9, đạt giải Nhì môn GDCD. Cũng trong lớp 9, Vi Va tham gia thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn GDCD và đạt giải Khuyến khích. Lên cấp 3, Vi Va cũng giành được nhiều thành tích cao và 3 năm học đại học đều là sinh viên Giỏi. 

Với những lời động viên của bố và thầy hiệu trưởng, Vi Va đã được tiếp thêm nhiều động lực, nuôi dưỡng niềm đam mê theo đuổi sự nghiệp giáo dục của mình. Em bắt đầu quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, cố gắng hòa nhập với các bạn sinh viên bằng cách tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động Đoàn của lớp, Khoa, Trường. Nhờ vậy, cô dần hoàn thiện bản thân và ngày càng tự tin hơn vào khả năng của mình.

Chân dung nữ sinh được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng... thỏi son- Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và GS.TS Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Tào Nga

Nói về học bổng từ Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vi Va cho biết: "Đây là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần vượt khó học tập, là nguồn động viên vô cùng to lớn, nâng bước, tiếp sức cho những sinh viên vùng khó khăn trong lúc đang tu dưỡng trên giảng đường đại học, giúp chúng em có thêm điều kiện để tiếp tục phát huy kết quả học tập và rèn luyện của mình trong thời gian tới"

Tiết lộ về kế hoạch sắn tới, Vi Va khẳng định: "Là những sinh viên dân tộc thiểu số, được sinh ra và lớn lên ở những vùng khó khăn của đất nước Việt Nam thân yêu, em hiểu rõ hơn ai hết những thiếu thốn và khó khăn của các em nhỏ ở quê hương mình. Chính vì vậy, em nung nấu ước mơ giản dị, thiết thực rằng sau khi tốt nghiệp sẽ quay về quê hương mình, trở thành giáo viên đứng trên bục giảng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập của mình tới các em nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tươi sáng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem