Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu ngả màu vàng rực khiến giới trẻ “sốt rần rần”

Bảo Ngọc Thứ hai, ngày 27/02/2023 06:00 AM (GMT+7)
Mỗi độ tháng 2 tới, cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) lại thay "áo mới", khoác lên mình một diện mạo vàng tươi rực rỡ.
Bình luận 0

Clip cây lộc vừng "thay áo" bên cạnh tháp nước Hàng Đậu. Thực hiện: Bảo Ngọc.

Cây lộc vừng ngả màu vàng rực

Thủ đô Hà Nội được ví như một cô nàng mang trong mình nhiều vẻ đẹp độc đáo với 12 mùa hoa. Ai đến Hà Nội dường như cũng bị hút hồn, nhớ thương cảnh sắc nơi đây, đặc biệt vào mùa xuân thời điểm những hàng cây "lột xác" vươn mình thay tấm áo mới.

Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu ngả màu vàng rực khiến giới trẻ “sốt rần rần” - Ảnh 2.

Cây lộc vừng ngả màu vàng tươi bên cạnh Bốt Hàng Đậu.

Vào thời điểm cuối tháng 2, những góc phố ở Hà Nội đâu đâu cũng mang vẻ đẹp rất trữ tình. Đặc biệt, vào thời điểm này, tháp nước Hàng Đậu đang là địa điểm "hot" được check-in nhiều nhất những ngày qua. Người trẻ ví von nơi đây trông giống như một góc nhỏ của "Paris lãng mạn" bởi đang diễn ra tiến trình thay lá của cây lộc vừng.

Cây lộc vừng hay còn gọi là lộc mưng có tên khoa học Barringtonia acutangula, là một loài thuộc chi lộc vừng, là loài cây bản địa của các vùng đất ẩm. Cây lộc vừng có thân và gốc hơi xù xì, đường kính thường trên 40cm, hoa có màu đỏ và lá có dạng mác.

Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu ngả màu vàng rực khiến giới trẻ “sốt rần rần” - Ảnh 3.

Những tán lá với những tầng màu xen kẽ xanh, đỏ, vàng tạo nền mảng sắc vô cùng ấm áp, ấn tượng.

Cây lộc vừng mang vẻ đẹp lãng mạn nhất là vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 - đó là thời điểm chuyển giao mùa. Những tán lá với những tầng màu xen kẽ xanh, đỏ, vàng tạo nền mảng sắc vô cùng ấm áp, ấn tượng.

Nhiều bạn trẻ khi đến tháp nước Hàng Đậu vô cùng thích thú trước sự chuyển sắc đột ngột của cây lộc vừng. Họ tới đây để ghi lại nốt chút giao mùa của Hà Nội, tận hưởng bầu không khí mát mẻ dễ chịu trước khi bước sang mùa hạ. 

Bạn Hà Thuỳ Dương (18 tuổi) chia sẻ: "Mình thấy nhiều bạn đăng ảnh check-in ở đây trông mê quá nên đã xin địa chỉ tìm đến nơi có cây lộc vừng ngả màu vàng rực. Ai ngờ đây chính là nơi mình cũng hay đi qua, nhưng mùa chuyển lá khiến diện mạo mới của nó trông thật lạ mắt và hút hồn".

Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu ngả màu vàng rực khiến giới trẻ “sốt rần rần” - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ đã lưu lại những bức ảnh đẹp bên cạnh cây lộc vừng ngả màu vàng.

Theo Dương, đứng trước khung cảnh lãng mạn dưới cây lộc vừng ngả màu vàng tươi ai ai cũng mê mẩn và dường như có cảm nhận như đang ở một góc của "trời châu Âu". Đối với Dương và nhiều bạn khác thì đây là khoảnh khắc tuyệt đẹp một năm mới chỉ có một lần.

Anh Lê Văn Hải (quận Hoàn Kiếm), người yêu thích nhiếp ảnh cho hay, vào thời điểm giữa tháng 2, anh thường nhận nhiều lịch hẹn chụp ảnh mẫu tại tháp nước Hàng Đậu. 

"Hà Nội vào mùa này rất nhiều địa điểm đẹp, không gian lãng mạn. Vì thế, tôi tranh thủ lên đây để lưu giữ những khoảnh khắc giao mùa của Thủ đô", anh Hải bộc bạch.

Kiến trúc độc đáo của Bốt Hàng Đậu

Tháp nước Hàng Đậu xưa thuộc thôn Phúc Lâm và thôn Nghĩa Lập sau là Tổng Đồng Xuân đều thuộc huyện Thọ Xương (nay thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu ngả màu vàng rực khiến giới trẻ “sốt rần rần” - Ảnh 5.

Lá của cây lộc vừng rơi xuống vỉa hè bên cạnh tháp nước Hàng Đậu.

Phố chỉ dài 272m, kéo dài từ đường Trần Nhật Duật với Phan Đình Phùng và giao cắt với những con phố như Hàng Than, Hàng Giấy, Quán Thánh, Hàng Cót.

Tháp nước Hàng Đậu thực chất là một tháp nước cổ tọa lạc ngay trên ngã sáu trên con phố Hàng Đậu. Công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng nhằm chứa nước sạch cho thành phố vào thế kỷ 19, mang hơi thở của kiến trúc Pháp. Ngày nay tháp nước Hàng Đậu không còn chức năng chứa nước và cấp nước song nó vẫn tồn tại như một minh chứng lịch sử đối với người dân Thủ đô.

Tháp hình trụ tròn, đường kính khoảng 19m, chóp cao 25m, phần mái được lợp tôn, phía xung quanh thân đó là năm mươi tư ô cửa nhỏ, tạo hình dáng như những cái lỗ châu mai nơi đồn bốt thực dân xưa giăng đầy nội thành. 

Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Hàng Đậu ngả màu vàng rực khiến giới trẻ “sốt rần rần” - Ảnh 6.

Tháp nước Hàng Đậu là một tháp nước cổ tọa lạc ngay trên ngã sáu trên con phố Hàng Đậu.

Ông Phạm Văn Bách (75 tuổi) cho hay, tháp nước này có rất nhiều tên như két nước Hàng Đậu, nhà tròn Quán Thánh. "Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tháp nước Hàng Đậu từng bị bỏ quên và trở nên mất dáng vẻ uy nghi như trước. 

Tuy nhiên, đến nay tháp nước đã lấy lại được "phong thái" đĩnh đạc như một Đấu trường La Mã cổ đại. Và hiện nay nơi đây cũng đã trở thành điểm ghé thăm của nhiều du khách trong và ngoài nước", ông Bách chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem