Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tìm về thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nơi đang có cây hồng tuổi thọ gần 200 năm nổi tiếng. Chứng kiến cây hồng cổ, phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN không khỏi ngạc nhiên với lượng quả trên các cành chi chít, chín đỏ rực cả một góc vườn.
Clip: Cây hồng cổ nổi tiếng ở thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bên cạnh chiếc cổng lợp ngói nhìn rất giống phong cảnh xứ Kim Chi (Hàn Quốc) nên gây sốt rần rần trong giới trẻ.
Trò chuyện với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, bà Lê Thị Xiêm (71 tuổi, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: "Cây hồng cổ này nghe bố chồng tôi kể có trước khi ông sinh ra, và ước tính tuổi thọ gần 200 năm. Mỗi năm tôi hái khoảng 100 kg quả, quả ăn rất thơm, ngon nhiều người thích".
Hiện tại, cây hồng cổ đang trồng trước ngõ gia đình bà Xiêm, với chiều cao khoảng 5 mét, lá cây hồng đã rựng hết và lộ rõ những cành, quả chín đỏ rực khiến mọi người đi qua ai cũng tấm tắc khen đẹp.
Theo bà Xiêm cho biết, hàng năm cứ vào tháng Giêng, tháng 2 âm lịch là cây hồng cổ bắt đầu nảy lộc, ra hoa, kết trái. Đến tháng 9 thì cây rụng lá, quả chín vàng và có thể bứt ăn được.
"Cây hồng cổ hiện phía trong thân cây đã mục một phần, nên tôi phải chăm sóc "đặc biệt" như: Tưới nước, bón phân thường xuyên…Đến mùa quả hồng chín, chưa kịp hái là từng đàn chim từ các nơi bay về ăn quả", bà Xiêm nói.
Trước kia, cây hồng trồng trước ngõ nhà bà Xiêm chỉ có gia đình, người dân trong thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân biết đến. Nhưng gần đây, cây hồng có tuổi thọ gần 200 năm này đang "hót" trên mạng xã hội.
Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, khu vực trồng cây hồng cổ có cảnh đẹp tự nhiên như: Mái ngói nhuộm màu thời gian, cửa gỗ, bức tường đá rêu phong…rất giống với phong cảnh ở Hàn Quốc.
Bà Xiêm cho biết, tình cờ cây hồng cổ được lan tỏa trên mạng xã hội, ngay lập tức đã "hút" người xem. Đặc biệt, những ngày cuối tuần có rất đông thanh niên nam nữ ở các nơi kéo đến check-in, chụp ảnh, quay phim...
Cây hồng có tuổi thọ gần 200 năm, quả đã chín đỏ được nhiều biết đến nên tôi không thu hoạch quả mà để vậy phục vụ các bạn trẻ. Mỗi lượt khách đến "sống ảo", có thuê trang phục, chụp ảnh tôi lấy 20.000 đồng/lượt. Nhờ cây hồng cổ mà các con tôi có việc làm, tôi có chút thu nhập", bà Xiêm bộc bạch.
Mỗi khi có khách đến chụp ảnh cây hồng cổ, gia đình bà Lê Thị Xiêm đều ghi chép thông tin đầy đủ nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.