Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị lộ bụng, bị người ta nghĩ mình đang có bầu”

Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 13/12/2022 14:47 PM (GMT+7)
Nguyễn Ngọc Anh thật lòng chia sẻ với Dân Việt rằng, nỗi sợ lớn nhất của chị và ông xã Tô Minh Đức là mỗi khi lên hình lại sợ bị chê béo, sợ bị người ta đồn là đang có bầu.
Bình luận 0

Lý do gì khiến chị và ông xã Tô Minh Đức đang quen thuộc với nhạc trẻ lại chuyển sang hát nhạc xưa?

- Thực ra, tôi hát nhạc trẻ nhiều nhưng vẫn rất yêu thích dòng nhạc xưa. Dòng nhạc này luôn chất chứa sự sâu lắng khiến cho người hát lẫn người nghe có những sự đồng cảm đến kỳ lạ. Từ lâu tôi đã có ý định làm một số sản phẩm âm nhạc về nhạc xưa vì nhận thấy mình càng trưởng thành, càng đi qua nhiều thăng trầm, càng suy nghĩ chín chắn thì càng gần hơn với dòng nhạc này.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: “Nỗi sợ lớn nhất tôi là bị lộ bụng, bị người ta nghĩ mình đang có bầu” - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức trong buổi ra mắt album "Khẽ hát tình xưa". Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

Việt Nam chúng ta có một kho tàng nhạc xưa rất đồ sộ với nhiều ca khúc bất hủ, có giá trị bất biến với thời gian. Tôi cũng muốn thử nghiệm với dòng nhạc này để mở rộng đối tượng nghe nhạc của mình thay vì khu biệt bản thân trong dòng nhạc trẻ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất của tôi chính là sợ "chạm" phải cái bóng của nhiều ca sĩ thành danh đi trước.

Riêng với Tô Minh Đức thì chưa từng có ý định hát nhạc xưa. Khi tôi "rủ" anh Đức hát, anh Đức chỉ sợ không hát ra chất của dòng nhạc này sẽ bị mọi người cười chê. Khi làm album "Khẽ hát tình xưa", tôi có cảm giác run run, hồi hộp như khi làm album đầu tay "Thế giới tuyệt vời" vậy. Trong lúc thực hiện và hoàn thiện album, chúng tôi đã nhờ bạn bè nghe rồi đưa ra nhận xét, đánh giá và chỉnh sửa. Rất may mọi người đều ủng hộ, trong đó có ca sĩ Việt Hoàn.

Có người bảo rằng, làm mới nhạc xưa không khó, làm cũ nhạc xưa cũng không khó… khó nhất là làm sao để khán giả chấp nhận mình ở dòng nhạc này. Chị cảm thấy thế nào khi bắt tay làm album nhạc xưa?

- Khi bắt tay vào thực hiện album "Khẽ hát tình xưa", chúng tôi tính toán rất kỹ. Tôi nghĩ rằng, nhạc xưa hay nhạc trẻ thì mỗi người đều có cách tiếp cận và thể hiện khác nhau. Tôi với anh Đức đều tạo ra một  tâm thế trong sáng khi thể hiện các ca khúc về tình yêu. Nếu cách thể hiện trước đây có nhiều xúc cảm bi luỵ, vì hát đúng với tâm trạng của người nhạc sĩ khi sáng tác nên ca khúc ấy thì giờ đây chúng tôi làm cho nó vui tươi hơn. 

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: “Nỗi sợ lớn nhất tôi là bị lộ bụng, bị người ta nghĩ mình đang có bầu” - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức đã đi khắp chiều dài đất nước để quay LV nhạc xưa. Ảnh cắt từ MV.

Ví dụ, ca khúc Biển tình viết trong hoàn cảnh hai người yêu nhau nhưng rất khó khăn, trắc trở để đến với nhau, nên người hát thường hay đặt nỗi u sầu vào đó. Khi chúng tôi đến với ca khúc, chúng tôi không nặng nề vấn đề nội dung mà hướng người nghe đến giai điệu và tính âm nhạc để khán giả nghe nhạc là chính, để người yêu nhạc thấy được sự mới mẻ, trong sáng ở ca khúc nhạc xưa. Tôi không quá nặng nề trong việc phải đặt mình vào hoàn cảnh để sống cùng nhân vật và hát theo tâm tư của nhân vật.

Chị có tâm sự rằng, ngày xưa chị từng được tài tử Ngọc Bảo ngỏ lời muốn truyền nghề nhưng chị không dám nhận. Chị có nghĩ, nếu ngày xưa đi theo con đường của tài tử Ngọc Bảo thì giờ sự nghiệp của chị cũng khác hơn?

- Năm 2005, khi góp mặt trong một chương trình truyền hình do MC Mỹ Vân dẫn, khi nghe tôi hát "Ngọc Lan" (Dương Thiệu Tước), tài tử Ngọc Bảo đã hỏi ngay tôi có muốn làm truyền nhân của ông không nhưng tôi nói chỉ thích hát nhạc nhẹ. Thời điểm đó tôi thấy mình vẫn còn "trẻ người non dạ", mọi thứ đều chưa từng trải nên chưa đủ chín chắn để theo dòng nhạc của ông.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: “Nỗi sợ lớn nhất tôi là bị lộ bụng, bị người ta nghĩ mình đang có bầu” - Ảnh 4.

Vợ chồng Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức và con gái Minh Anh. Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

Cho đến nay, khi đủ trưởng thành, đủ chín chắn… tôi mới thử sức với dòng nhạc này. Dẫu vậy, hai vợ chồng cũng chọn những ca khúc có hoà thanh trẻ trung, phù hợp với giọng hát của mình. Tôi thấy, khi bước qua tuổi 40, người ta bỗng cảm thấy già hơn một chút, suy nghĩ chậm đi một chút, tình yêu lắng đọng hơn một chút, mỉm cười nhiều hơn trước một sự việc, chấp nhận thoả hiệp nhiều hơn trước một biến cố, dễ dàng bỏ qua trước một lỗi lầm. Giờ đây tôi nghe nhạc tình nhiều hơn, những ca khúc xưa cũ tưởng rằng không hợp với tôi mà giờ đây, trái tim tôi mở lòng với những thanh âm của nhạc xưa.

Người ta bảo rằng, càng yêu nhiều, càng đổ vỡ nhiều thì hát nhạc xưa càng đằm sâu, càng đong đầy cảm xúc… Chị có nghĩ mình thuận lợi trong chuyện này khi từng là người yêu rất nhiều?

- Đã rất nhiều lần tôi khẳng định, thời trẻ tôi yêu rất nhiều. Người chồng đầu tiên cũng là tình yêu đầu tiên, chúng tôi yêu nhau từ thời học phổ thông và yêu nhau đến 9 năm thì kết hôn. Kết hôn chưa được bao lâu thì hôn nhân đổ vỡ, sau khi đã có con gái đầu lòng Phương Anh. Sự đổ vỡ khiến tôi bị tổn thương và bi lụy rất nhiều. Sau đó tôi có tình yêu mới nhưng tôi chỉ yêu để vui thôi chứ không kỳ vọng nhiều vào tình yêu. Ngay cả khi tôi đến với anh Đức, tôi cũng mang tâm thế như vậy. Tôi cho rằng, đây chỉ là một cuộc dạo chơi trong tình yêu. Nhưng rồi đến một ngày tôi nhận ra mình thật sự rất yêu anh ấy.

"Gái Xuân" - Nguyễn Ngọc Anh feat Tô Minh Đức. Clip: NVCC.

Thật lòng là dù chúng tôi đều là những người từng gặp chuyện đổ vỡ, từng thất vọng trong tình yêu nhưng không có nghĩa là chúng tôi bi quan về mọi thứ. Khi hát, chúng tôi vẫn luôn cố gắng đưa những gì mới mẻ và trẻ trung nhất để làm cho nhạc xưa có một sức sống mới.

Nỗi sợ lớn nhất của chị từ khi về sống chung một nhà với Tô Minh Đức là gì?

- Nỗi sợ lớn nhất của cả tôi và anh Đức là sợ béo. Tôi và ông xã rất hợp nhau khoản ăn uống nên ăn nhiều. Vì thế, khi quay hình cứ nơm nớp lo... nhìn thấy bụng, rồi nhìn thấy bụng người lại đồn là đang có bầu. Khi quay bài "Bây giờ tháng mấy", tôi nói vui, không phải "Bây giờ tháng mấy" mà là "Bây giờ... mấy tháng?".

"Bây giờ tháng mấy" - Nguyễn Ngọc Anh feat Tô Minh Đức & MiA. Clip: NVCC.

Trong sống hàng ngày, chúng tôi không còn quá nhiều những điều phải sợ hãi. Vì cả hai đều là những người sống rất đơn giản và luôn đồng hành cùng nhau. Những ngày đầu mới về còn nhiều bất đồng quan điểm, mỗi lần như thế thường rất căng thẳng còn bây giờ thì đã tìm được tiếng nói chung. Những khi có gì đó chưa vừa ý nhau là ngồi lại nói chuyện dứt điểm để hóa giải. Tôi nghĩ rằng, vợ chồng chúng tôi đều là những người đã đi qua đổ vỡ nên rất trân quý hạnh phúc mình đang có. Chúng tôi biết nhường nhịn nhau đúng lúc đúng chỗ và tôn trọng khoảng riêng tư của nhau. Với tôi thì anh Đức đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem