Trận chiến Bakhmut: Binh sĩ Ukraine tuyên bố quân Nga sẵn sàng chết chứ không chịu đầu hàng dù bị bao vây

Phương Đăng (theo New York Times) Thứ hai, ngày 15/05/2023 20:32 PM (GMT+7)
Trận chiến giành Bakhmut là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mặc dù người Ukraine vừa tuyên bố giành được "thành công đầu tiên" trên chiến trường Bakhmut nhưng Nga vẫn đang kiểm soát khoảng 90% lãnh thổ thành phố này, theo New York Times.
Bình luận 0

Lính Ukraine vật lộn để khỏi hỏa lực pháo binh Nga

Trận chiến Bakhmut: Binh sĩ Ukraine tuyên bố quân Nga sẵn sàng chết chứ không chịu đầu hàng dù bị bao vây - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở phía tây Bakhmut. Ảnh New York Times.

Khi trận chiến khốc liệt ở thành phố Bakhmut đang diễn ra, một nhóm binh lính Ukraine đang gồng mình lái xe qua một bãi đất trống trong nỗ lực chạy đua với thời gian để thoát khỏi tầm bắn của pháo binh Nga.

Nhưng trước khi họ có thể đến nơi an toàn, xe của họ bị xẹp lốp.

Ba người lính Ukraine, có biệt hiệu là Omar, Chip và Bandit - đã dành cả ngày hôm thứ Sáu tuần trước 12/5 để tham gia các hoạt động tấn công của Ukraine ở rìa Bakhmut, thành phố nhỏ ở miền đông Ukraine.

Họ bắn phá xe tăng và xe bọc thép của Nga. Tuy nhiên, sau khi may mắn sống sót sau một ngày chiến đấu khốc liệt, nhóm binh sĩ Ukraine giờ đây lo lắng rằng chiếc lốp bị thủng có thể giết chết họ khi pháo binh Nga có thể phát hiện ra nhóm binh sĩ Ukraine và dội hỏa lực để tiêu diệt họ.

Omar, 36 tuổi, nhảy ra khỏi xe và cố sửa xe. Nhưng chiếc xe một lần nữa vẫn không thể lăn bánh. Khi nhóm binh sĩ Ukraine thấp thỏm đợi để được tiếp viện, đưa đến vùng đất an toàn hơn, họ mới biết rằng quân Nga bên ngoài thành phố Bakhmut đang phải chịu một loạt thất bại.

Lính Nga sẵn sàng chết chứ không chịu đầu hàng

Nhóm binh sĩ Ukraine nói trên nằm trong số hàng trăm binh sĩ Ukraine được lệnh tấn công xung quanh Bakhmut trong những ngày gần đây. Họ đã kể lại trận chiến của họ bên ngoài thị trấn Chasiv Yar, chỉ cách Bakhmut khoảng 9km. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận, các cuộc giao tranh thường rất ác liệt, với nhiều binh sĩ Nga sẵn sàng chết chứ không chịu đầu hàng ngay cả khi bị bao vây.

Người Nga kiên quyết rằng, mỗi bước tiến lên vẫn tốt hơn là lùi một bước.

“Mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng tôi bắt đầu đánh bật những binh lính Nga này”, người lính Ukraine tên là Omar nói.

Trong gần một năm, Ukraine chỉ đơn giản là cố gắng giữ vững Bakhmut khi các lực lượng Nga bao vây thành phố từ nhiều phía.

Tuy nhiên, tuần trước, lần đầu tiên các lực lượng Ukraine đã phát động một loạt các cuộc phản công phối hợp và chỉ trong vài ngày đã giành lại lãnh thổ phía bắc và phía nam thành phố mà lực lượng Nga đã phải mất nhiều tháng mới chiếm được.

Các binh sĩ Ukraine hy vọng giờ đây họ có thể xoay chuyển được tình thế trong trận chiến ở Bakhmut và có thể tiếp tục tiến về phía trước.

'Xe tăng Nga mang đến cho chúng tôi những cơn ác mộng'

Tuy nhiên, trên thực tế, ở bên trong Bakhmut, những người lính Ukraine vẫn đang gồng mình chiến đấu để giữ lấy một số tòa nhà bị phá hủy cuối cùng mà họ kiểm soát ở góc phía tây của thành phố. Họ cho biết, trận chiến bên trong Bakhmut vẫn là trận chiến bạo lực không thể hiểu nổi.


"Còn quá sớm để nói về những thành công ở bên trong thành phố”, một thành viên của trung đội vừa được luân chuyển khỏi Bakhmut cho biết.

“Chúng tôi cần nhiều Javelin hơn”, người lính nói thêm, đề cập đến các tên lửa do Mỹ sản xuất và đã cung cấp cho Ukraine. “Xe tăng Nga đang mang đến cho chúng tôi những cơn ác mộng”, anh nói thêm.

Các lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 90% Bakhmut, theo các quan chức Nga và Ukraine, nhưng người Ukraine đang cố ngăn cản họ chiếm lấy mảnh đất cuối cùng và tiến vào Chasiv Yar.

Chasiv Yar, cách Bakhmut khoảng 9km hiện là tuyến phòng thủ tiếp theo của Ukraine nếu người Nga chiếm được Bakhmut và tiếp tục tiến về phía tây.

Dưới hầm trú ẩn của một trạm xe buýt đổ nát ở Chasiv Yar, một trung đội Ukraine vừa rời chiến trường Bakhmut không hề nao núng khi pháo nổ và tên lửa lao tới ầm ầm gần đó. Họ đã phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn nhiều.

Chỉ huy của Lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 24, người được gọi là Prince hôm 13/5 tuyên bố, sau khi tạm dừng chiến thuật một thời gian ngắn, các lực lượng Nga đã tấn công dữ dội vào thành phố một lần nữa.

“Pháo binh, tên lửa và các cuộc không kích không dừng lại dù chỉ một phút. Mỗi mét của thành phố (Bakhmut) đều bị pháo kích", ông Prince nhấn mạnh.

Mùi lửa và khói bốc lên nồng nặc ở Chasiv Yar hôm thứ Bảy 13/5 khi đạn pháo làm rung chuyển thung lũng bên dưới. Chỉ có một số ít dân thường, chủ yếu là người lớn tuổi, trên đường phố. Họ vẫn tiếp tục công việc của mình khi những dòng xe bọc thép và xe tăng ùn ùn đi qua một cách đều đặn, tiến vào chiến trường Bakhmut, tiếp viện cho các lực lượng ở đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem