Bill Maher khuyên vợ Will Smith: "Chỉ rụng tóc thôi là may rồi, hãy đội tóc giả đi"

Thứ hai, ngày 04/04/2022 13:30 PM (GMT+7)
Trong talkshow "Real Time With Bill Maher", người dẫn chương trình - nam diễn viên hài Bill Maher đã gây sốc với phát ngôn không kiêng dè, ông cho rằng Jada Pinkett Smith vẫn còn quá may mắn.
Bình luận 0
Bill Maher khuyên vợ Will Smith: "Chỉ rụng tóc thôi là may rồi, hãy đội tóc giả đi" - Ảnh 1.

Theo ông Bill Maher (66 tuổi), việc nữ diễn viên Jada Pinkett Smith chỉ bị chứng rụng tóc mà không phải đối diện với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác vẫn là một điều may mắn (Ảnh: New York Post).

Theo ông Bill Maher (66 tuổi), việc nữ diễn viên Jada Pinkett Smith chỉ bị chứng rụng tóc mà không phải đối diện với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác vẫn là một điều may mắn, và cô có thể cảm thấy biết ơn cuộc đời.

Nam diễn viên hài nói: "Nếu như bạn có đủ may mắn trong cuộc đời để chỉ phải lo lắng về việc rụng tóc mà thôi, vậy thì hãy biết cảm ơn Chúa. Bởi chứng rụng tóc không đe dọa tới sinh mạng. Thực tế, chứng rụng tóc là điều mà đa số mọi người đều phải đối diện. 80% nam giới và 50% nữ giới phải đối diện với hội chứng này, thực ra nó chỉ là một phần của quá trình lão hóa.

Lão hóa, xin các bạn hãy tin tôi, nó chỉ là sự thoái hóa của cơ thể chúng ta mà thôi. Chuyện đó xảy ra với tất cả mọi người. Và các bạn biết không, chỉ cần đội tóc giả đi dự sự kiện là xong, bạn sẽ giống như tất cả mọi người khác, và thế là bạn không còn phải lo lắng gì nữa".

Nam diễn viên Bill Maher cũng cho rằng hành động bạo lực của Will Smith khi bước lên sân khấu và tát nam diễn viên hài Chris Rock chỉ vì một câu đùa, đã cho thấy một vài vấn đề của xã hội đương đại, chẳng hạn như xu hướng bạo lực vẫn còn tồn tại ở nam giới.

Bill Maher cũng chia sẻ rằng ông cảm thấy thật kinh khủng khi khán phòng đã dành cho Will Smith một tràng pháo tay lúc anh bước lên nhận giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc, dù trước đó anh vừa có hành động rất thiếu văn minh, đầy tính bạo lực.

Bill Maher khuyên vợ Will Smith: "Chỉ rụng tóc thôi là may rồi, hãy đội tóc giả đi" - Ảnh 2.

"Nếu như bạn có đủ may mắn trong cuộc đời để chỉ phải lo lắng về việc rụng tóc mà thôi, vậy thì hãy biết cảm ơn Chúa", Bill Maher nói (Ảnh: New York Post).

Bill Maher khuyên vợ Will Smith: "Chỉ rụng tóc thôi là may rồi, hãy đội tóc giả đi" - Ảnh 3.

Bill Maher cũng chia sẻ rằng ông cảm thấy thật kinh khủng khi khán phòng đã dành cho Will Smith một tràng pháo tay lúc anh bước lên nhận giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc (Ảnh: New York Post).

Khách mời của talkshow "Real Time With Bill Maher" - doanh nhân người Mỹ Andrew Yang cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ Will Smith: "Tôi tin rằng một phần công việc của những người nổi tiếng dù ở trong bất cứ lĩnh vực nào, đó là phải chấp nhận được những sự khiêu khích, sự bỡn cợt thậm chí là những lời lẽ xúc phạm không quá nghiêm trọng hướng vào mình.

Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, cũng có những người nói điều này điều nọ về tôi, nhưng tôi không thích và cũng không bao giờ có ý định đứng lên để tát ai cả".

Theo nam diễn viên hài Bill Maher, sự nhạy cảm của Will Smith trước câu đùa của Chris Rock về kiểu đầu của vợ mình - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith đã bị đặt sai chỗ.

Chuyên gia về luật - Laura Coates, một khách mời khác của chương trình talkshow, đã đặt ra câu hỏi: "Tôi không hiểu tại sao Will Smith còn được ở lại trong khán phòng để nhận giải".

Bill Maher khuyên vợ Will Smith: "Chỉ rụng tóc thôi là may rồi, hãy đội tóc giả đi" - Ảnh 4.

Theo nam diễn viên hài Bill Maher, sự nhạy cảm của Will Smith trước câu đùa của Chris Rock về kiểu đầu của vợ mình - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith đã bị đặt sai chỗ (Ảnh: New York Post).

Đáp lại, MC - nam diễn viên hài Bill Maher bình luận: "Có lẽ vì anh ấy là Will Smith, bất cứ ai khác cũng đều bị đuổi ra khỏi khán phòng với cách hành xử như vậy. Người ta rất hay nói về cách ứng xử hiếu thắng và thích lấn át người khác của một số ngôi sao tại Hollywood.

Vậy mà khi chứng kiến một hành động như vậy, người ta lại dành cho người gây ra hành động xấu một tràng pháo tay, cứ như thể họ cảm thấy hành xử như thế cũng không có vấn đề gì. Khoảnh khắc ấy đã cho thấy những vấn đề mâu thuẫn trong các giá trị mà chúng ta đề cao và tin tưởng.

Sau lễ trao giải Oscar, người ta nói về những gì xảy ra trong vòng 3 giây còn nhiều hơn tất cả những gì diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ của lễ trao giải. Ai có thể ngờ được bộ phim được nhắc tới nhiều nhất sau lễ trao giải Oscar lại là bộ phim... "G.I. Jane" chứ không phải những phim thắng giải khác".

Theo Bích Ngọc (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem