Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi!"

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 28/08/2022 13:54 PM (GMT+7)
Đó là tâm trạng của chị Nguyễn Thị Hồng Vinh - 1 trong số 17 người bốc thăm trúng cho cháu trai vào trường mầm non công lập sáng ngày 28/8 ở Hà Nội. Chị Vinh tay run run cầm điện thoại báo tin cho em gái: "Sướng quá trời ơi, được rồi, trúng rồi nhé".
Bình luận 0

Gay cấn tỉ lệ 1 "chọi" 7 để vào trường mầm non công lập

Sáng 28/8, tại trụ sở UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục diễn ra ngày bốc thăm thứ 2 cho trẻ 4 tuổi để quyết định có được học tại Trường mầm non Hoàng Liệt năm 2022-2023 hay không.

Trong sáng nay, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, Phòng GDĐT quận Hoàng mai cũng trực tiếp có mặt, theo dõi toàn bộ quá trình bốc thăm.

Phụ huynh vỡ oà khi bốc thăm trúng cho trẻ vào trường mầm non ở Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

Tại buổi bốc thăm, cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Liệt chia sẻ, cơ sở vật chất của trường cũng như hơn 70 cán bộ giáo viên của trường không thể tiếp nhận hết hồ sơ đăng ký. Chính vì vậy cô Hương bày tỏ mong muốn phụ huynh cảm thông cho nhà trường trong giai đoạn này.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 2.

Hàng trăm phụ huynh có con 4 tuổi tham gia bốc thăm cho con vào Trường mầm non Hoàng Liệt sáng ngày 28/8. Ảnh: Gia Khiêm

Theo cô Hương, trong buổi sáng 28/8 tổ chức bốc thăm cho 128 phụ huynh nhưng nhà trường chỉ lấy 17 trường hợp được trúng tuyển. Với con số này thì 1 trẻ phải "chọi" 7 trẻ khác để được vào trường mầm non công lập. Đây là điều chưa có trong tiền lệ tại phường đông dân bậc nhất Hà Nội.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 3.

Trong sáng nay, có lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, Phòng GDĐT quận Hoàng mai cũng trực tiếp có mặt, theo dõi toàn bộ quá trình bốc thăm. Ảnh: Gia Khiêm

Bốc trúng lá phiếu "chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường", chị Nguyễn Thị Hồng Vinh cười vui sướng, cầm điện thoại liền gọi điện báo cho em gái: "Sướng quá trời ơi, được rồi, trúng rồi nhé!".

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 4.

Bốc trúng lá phiếu "chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường" chị Nguyễn Thị Hồng Vinh cười vui sướng, cầm điện thoại liền gọi điện báo cho em gái: "Sướng quá trời ơi, được rồi, trúng rồi nhé!". Ảnh: Gia Khiêm

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 5.

Chị Vinh sung sướng khi bốc thăm trúng cho cháu trai. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Vinh chia sẻ, bản thân vui như Tết, còn hơn trúng vé số khi cháu được vào trường mầm non công lập. "Đúng hôm nay thì bố mẹ cháu có việc đi vắng nên uỷ quyền cho tôi là bác gái đi bốc thăm giúp cháu. Đến giờ tay tôi vẫn còn run vì vui sướng. 

Hôm nay số lượng các cháu được chọn vào trường tỉ lệ xác suất rất thấp", chị Vinh vui mừng chia sẻ.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 6.

Cũng như chị Vinh, chị Hoàng Thị Huyền, ở chung cư Osaka, phường Hoàng Liệt cho biết, chị may mắn là 1 trong 17 phụ huynh có con bốc thăm trúng tuyển vào trường. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng như chị Vinh, chị Hoàng Thị Huyền, ở chung cư Osaka, phường Hoàng Liệt cho biết, chị may mắn là 1 trong 17 phụ huynh có con bốc thăm trúng tuyển vào trường.

"Cảm xúc của tôi rất vui vì mình may mắn, tôi không thể ngờ mình bốc trúng cho con. Trước con đang học tại trường mầm non tư thục ở Khu đô thị Pháp Vân nhưng tôi muốn con học trường công để con tự lập, nề nếp, phát triển tốt hơn. Đặc biệt, chi phí học trường công cũng chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng trong khi trường tư 3,5-4 triệu đồng/tháng", chị Huyền nói.

Sẽ báo cáo Chính phủ sau vụ việc bốc thăm vào trường mầm non chưa từng có trong tiền lệ

Là một trong số hơn 100 phụ huynh không may mắn trong sáng nay, chị Lã Thị Nhài cho biết, rất buồn khi kết quả không như mong đợi.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 7.

Chị Lã Thị Nhài tiếc nuối khi không may mắn bốc trúng cho con. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi có 2 con, một cháu đang học lớp 2 ở quê và ở với bà, còn con trai 4 tuổi tôi nộp hồ sơ xét tuyển nhưng bốc thăm không trúng tôi rất buồn. Dân số đông quá trong khi số lượng trường công lập không thể đáp ứng hết, phụ huynh chúng tôi cũng đành chịu. Trước mắt tôi tìm cho con học trường tư thục 1 năm, năm sau nộp hồ sơ lại", chị Nhài nói.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 8.

Một phụ huynh sung sướng bắt tay mọi người sau khi bốc thăm trúng vào trường mầm non cho con. Ảnh: Gia Khiêm

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 9.

Với nhiều phụ huynh việc có lá phiếu vào lớp cho con ở trường mầm non công lập không khác gì trúng số. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Hà cũng mong muốn, chính quyền địa phương sớm có phương án xây thêm trường để trẻ nhỏ có cơ hội vào học tại trường công lập. "Phụ huynh chúng tôi mong muốn xây thêm nhiều trường để các con học tốt hơn, tránh bốc thăm như thế này", chị Nhài bày tỏ.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 10.

Cảm xúc vỡ oà của một phụ huynh có con trúng tuyển. Ảnh: Gia Khiêm

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 11.

Phụ huynh bốc phải lá phiếu "rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường". Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị sẽ có báo cáo lên thành phố, Chính phủ về việc bốc thăm để vào trường mầm non công lập chưa có trong tiền lệ như hiện nay.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 12.

Bi hài 1 "chọi" 7 để tranh suất vào trường mầm non ở Hà Nội: "Sướng quá trời ơi, trúng rồi" - Ảnh 13.

Những lá phiếu kém may mắn. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Trương Thu Hà, Phó trưởng phòng GDĐT quận Hoàng Mai cho biết, đối với địa bàn phường Hoàng Liệt, trong nhiều năm nay đô thị hoá nhanh, mật độ dân cư cao, thời gian gần đây số lượng người chuyển về khu chung cư đều là gia đình trẻ dẫn đến việc trẻ mầm non phát sinh cao.

Theo bà Hà, sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở ngoài công lập có phương án chăm lo, giảng dạy, nâng cao chất lượng cho học sinh để gánh đỡ cho trường mầm non công lập.

"Ngành giáo dục chúng tôi rất trăn trở, UBND quận hàng năm đầu tư trên 50% kinh phí cho xây trường. Hai năm gần đây mầm non Hoàng Liệt xây dựng thêm 2 cơ sở nhưng không đáp ứng hết cho trẻ vào trường. Sắp tới chúng tôi tiếp tục tham mưu, UBND quận rất quan tâm để xây dựng 2 trường mầm non, đáp ứng nhu cầu của nhân dân", bà Hà nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem