Bản lĩnh nhà vua của Real Madrid tại Champions League

Phạm Thứ Thứ năm, ngày 18/04/2024 19:10 PM (GMT+7)
Real Madrid có thể để cho đối phương dồn ép cả trận, nhưng họ vẫn sẽ là đội thắng lợi sau cùng.
Bình luận 0

Sự lì lợm của nhà vua Champions League

67% thời lượng kiểm soát bóng, 88 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (nhiều nhất kể từ mùa giải 2007/08), 18 tình huống phạt góc và tung ra tới 33 cú sút. Đó là những gì mà Man City tạo ra trong suốt 120 phút của trận đấu tứ kết lượt về trước Real Madrid.

Nhưng đằng sau những thống kê đó, số bàn thắng Man City ghi được vào lưới Real Madrid chỉ là con số 1. Thậm chí, Real Madrid mới là đội mở tỷ số trước ngay trong hiệp một; và phải rất vất vả, Man City mới có được bàn thắng gỡ hoà.

Người ta có thể nói về một ngày vô duyên của các chân sút bên phía Man City nhưng không thể không nhắc tới sự lì lợm, bản lĩnh của các cầu thủ Real Madrid. Họ phải chơi trên sân khách, bị dồn ép, chịu áp lực trong suốt hơn 120 phút. Về cuối trận đấu, họ còn tỏ ra có phần bị kiệt sức. Nhưng các đôi chân “hoàng gia” không chịu bị khuất phục. Họ vẫn phòng ngự chủ động, khoa học và không để nửa xanh thành Manchester xé lưới thủ thành Lunin thêm bất cứ lần nào khác.

Bản lĩnh nhà vua của Real Madrid tại Champions League- Ảnh 1.

Bản lĩnh nhà vua Champions League giúp Real đang tiến gần hơn tới chức vô địch thứ 15. Ảnh: Real Madrid CF.

Theo thống kê từ Opta, tại Champions League, Real Madrid đã không thua bất kỳ trận nào trong 57 trận gần đây nhất mà họ dẫn trước trong hiệp một (50 chiến thắng và 7 trận hòa). Lần gần nhất họ bị lội ngược dòng khi có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp một đã cách đây 11 năm vào tháng 4/2013 (trận thua 2-3 trước Galatasaray).

Bước vào loạt sút luân lưu, những tưởng Real đã sụp đổ sau khi người kinh nghiệm nhất là Luka Modric đá thất bại. Nhưng không, gương mặt của Jude Bellingham biểu hiện sự lạnh lùng, gan góc và đã vực dậy tinh thần của toàn đội.

Cũng phải nói thêm trước đó, trong bàn thắng của Rodrygo, công đầu chắc chắn thuộc về Bellingham với tình huống đỡ bước một cực ngọt trước khi đưa bóng cho đồng đội. The Athletic ca ngợi đó là đường bóng không phải ai cũng kiểm soát được sau cú phá bổng lên trời rất khó của Carvajal.

“Hôm nay có nhiều vấn đề tâm lý. Nhưng tôi hiểu đó là trách nhiệm chứ không thể xem là áp lực nếu muốn chơi cho một đội bóng như Real Madrid”, Bellingham trả lời sau trận đấu.

Những cầu thủ trẻ của Real Madrid dường như chưa từng bị run sợ trước các đối thủ mạnh hay các trận cầu lớn.

HLV Ancelotti thì xem tinh thần ấy là DNA của Real Madrid: “Mọi người có thể nghĩ Real Madrid đã gục ngã, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Đó là DNA và không phải lúc nào bạn cũng có thể hiểu được”.

Chiếc cúp vô địch thứ 15?

Chiến thắng của Los Blancos đã chấm dứt giấc mơ giành được 2 cú ăn ba liên tiếp của Man City khi ở đấu trường quốc nội, mọi thứ đã dần ngả về đội chủ sân Etihad.

Bước sang thế kỷ 21, Real Madrid vẫn là đội duy nhất có thể vô địch Champions League liên tiếp không chỉ hai mà tới ba lần. Họ đã vô địch 14 lần và không ai dám chắc được Real Madrid sẽ không thể có lần thứ 15 vô địch.

“Niềm tin về chiến thắng” là thứ mà các cầu thủ Real Madrid nói sau trận đấu kết thúc.

Toni Kroos trả lời sau trận: “Bạn phải có niềm tin cho tới những phút cuối cùng. Chúng tôi đã làm như vậy trong suốt trận đấu và rất tự tin vào những quả phạt đền”.

Federico Valverde cũng cho biết: “Có rất nhiều căng thẳng trong loạt sút luân lưu nhưng các cầu thủ đều rất tự tin. Chúng tôi biết mình sẽ giành chiến thắng và thật sự là như vậy”.

Bản lĩnh nhà vua của Real Madrid tại Champions League- Ảnh 2.

HLV Carlo Ancelotti là người đầu tiên có thể loại Pep Guardiola khỏi Champions League 3 lần khác nhau. Ảnh: GOAL.

Nhưng niềm tin là thứ gì đó rất mơ hồ và không thể định nghĩa được rõ ràng. Hoặc như HLV Carlo Ancelotti nói đó là thứ DNA của Real Madrid mà chúng ta không thể dễ dàng hiểu được.

Trước mắt Real Madrid sẽ là Bayern Munich đang có một mùa giải đầy bất ổn. Họ vừa để tuột mất Bundesliga và cách họ vào được bán kết cũng không hề dễ dàng gì. Xa hơn nữa thì PSG chưa bao giờ là một ông lớn đích thực tại Champions League hoặc Dortmund cũng khó có thể xem là một đối thủ xứng tầm với Real.

Carlo Ancelotti đã đưa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có lần thứ 33 vào tới bán kết C1. Cá nhân ông cũng đã cân bằng số lần vào tới bán kết với Pep Guardiola (10 lần). Carletto cũng là người đầu tiên có thể loại được Pep Guardiola khỏi Champions League trong ba mùa giải khác nhau.

Thứ ma thuật mà HLV người Italia tạo ra ở Real Madrid có thể khiến cho nhiều người không tâm phục. Nhưng sau cùng, đội giành chiến thắng mới là nhà vua đích thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem