Bài dự thi "Ký ức Tết trong tôi": Dư âm Tết cũ

Đinh Thành Trung Thứ bảy, ngày 29/01/2022 07:30 AM (GMT+7)
Ngày thường cũng có bánh chưng bán ngoài quán, nhưng là thứ bánh không người lái, chỉ có đỗ và miếng mỡ, ăn cũng ngon nhưng chưa đủ "đã".
Bình luận 0

Tuổi thơ tôi đã trải qua như thế đó, cũng như mọi người, hằng ngày mong ngóng được ăn bánh chưng Tết. Ngày thường cũng có bánh chưng bán ngoài quán, nhưng là thứ bánh không người lái, chỉ có đỗ và miếng mỡ, ăn cũng ngon nhưng chưa đủ "đã".

Rồi Tết cũng đến. Háo hức, hy vọng. Vậy mà hai anh em tôi bị dập tắt bởi lời người lớn. "Các con ngồi lau lá dong thôi nhé". Thế là tiu nghỉu, buồn thiu. Chúng tôi muốn làm việc lớn cơ. Cũng là con trai, ít ra phải được đổ gạo, cho đỗ, cho thịt vào nhân bánh chứ? Ngó sang bên nhà hàng xóm, mấy đứa trạc tuổi cũng được làm "kép chính" hẳn hoi, còn được cho phép trực tiếp đong từng bơ gạo vào nhân bánh.

Cũng tại họ nhà tôi có nhiều anh chị lớn quá. Lớn tuổi, dù mới chỉ cấp hai cũng được tín nhiệm hơn bọn lóc chóc bảy tám tuổi, tất nhiên là thế rồi. Bọn lít nhít nhất quyết phản đổi, kiểu gì cũng phải có một người đại diện được gói bánh, nhất quyết là thế, nếu không sẽ "dỗi". Tính ì xèo của đám trẻ thành phố còn lạ gì, người lớn ai cũng chép miệng bỏ qua. Đến lúc không chịu nổi nữa, bác trưởng họ phải tuyên bố: Thôi, cho hai đứa kia vào đong gạo làm bánh. Làm ra gì là cả bọn phải ăn, không dược bỏ sót.

Bài dự thi "Ký ức Tết trong tôi": Dư âm Tết cũ - Ảnh 1.

Kỷ niệm Tết tuổi thơ là đây, dù gói không ra gì những cũng là ký ức được lưu giữ mãi trong tâm hồn bé xinh. (Ảnh minh họa: tác giả).

Đấy, ai bảo trẻ con không được gói bánh? Vấn đề ở đây là những bàn tay bé xíu tranh nhau đổ gạo, gắp thịt. Mùi tiêu bay lên thơm nức mũi. Trẻ con là vậy, cái gì cũng xem, cũng hóng hớt. Kỷ niệm Tết tuổi thơ là đây, dù gói không ra gì những cũng là ký ức được lưu giữ mãi trong tâm hồn bé xinh.

Gạo các cô dì chú bác góp vào cũng được vài chục cân, chia cho bọn trẻ cũng đủ làm thỏa mãn sự hiếu kỳ. Lóc chóc đến mấy nhưng khi người lớn dạy gói cũng cấm được cãi, đứa nào cũng gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng vào tai này lại ra tai kia. Loay hoay vào gói mới biết là rất khó. Bánh để ăn dài ngày nên gói phải chặt, mà tay bọn trẻ con có khỏe gì cho cam. Mấy đứa chụm vào, cố lèn gạo, bập lá. Gói mãi mà chiếc bánh cũng không vuông vức như bánh người lớn gói, dù cho có khuôn.  Mấy dì trẻ ngồi cạnh cười rinh rích: "Cho chừa cái tội lanh chanh". Tính trẻ con nổi lên, tôi gân cổ cãi: "Dì cũng chỉ là học sinh thôi nhé, tại tay bọn cháu bé quá thôi". Cả nhà được trận cười nắc nẻ.

Tôi nhớ mãi câu nói của bố: bánh ngon không chỉ vì ta làm ngon mà còn do tiếng cười đem dến. Nụ cười như thành phần cuối cùng của một mẻ bánh chưng tràn đầy hạnh phúc và tình cảm gia đình. Thành phố bây giờ người ta chủ yếu mua bánh chưng gói sẵn, dù ngon cũng không hạnh phúc bằng ăn miếng bánh chưng do chính mình làm, dù có thể thô sơ như tay trẻ con gói, cũng vẫn đượm mùi tình cảm thân thương.

Cuộc thi "Ký ức Tết trong tôi" của báo điện tử Dân Việt mở ra với mong muốn nhận được những bài viết (thể loại báo chí phản ánh, ghi chép, bút ký, tản mạn chưa đăng tải trên báo chí - BTC) chia sẻ những suy tư, cảm xúc, những câu chuyện có thật của bạn đọc về những ngày Tết trong quá khứ, những hình ảnh, cảm xúc theo năm tháng vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người. Để từ đó, chúng ta trân trọng và nâng niu hơn những khoảnh khắc mà ta đang sống.

Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, chưa từng đăng trên ấn phẩm báo chí nào. Các bài viết gửi về tòa soạn báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ email vhxh.ntnn@gmail.com trong thời gian 10 ngày, từ ngày 29/1 (tức 27 Tết) tới hết ngày 7/2 (tức mồng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), điện thoại liên hệ: 0979270846. Các bài viết có độ dài tối thiểu 600 chữ, tối đa 1.500 chữ, kèm theo ít nhất 2 - 3 ảnh thực tế phản ánh trong bài viết, có chú thích rõ ràng.

Các bài dự thi gửi về tòa soạn phải ghi rõ tiêu đề "Bài dự thi "Ký ức Tết trong tôi" của báo Dân Việt", trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, số CMT hoặc CCCD, địa chỉ (rõ ràng để có thể liên hệ), số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp tác phẩm được đăng tải, Tòa soạn có thể gửi nhuận bút cho các tác giả ở xa thuận lợi nhất.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng nhất để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, sau đó tiến hành chấm giải với những bài được đăng và làm lễ trao giải sau Tết. Các bài đoạt giải sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem