Bài dự thi cuộc thi viết "Ăn Tết thời Covid": Mạn Đà La

Anh Trường Thứ sáu, ngày 12/02/2021 13:40 PM (GMT+7)
Một người em tôi quen. Đầu năm 2020, khi mới dồn sức khởi động năm du lịch với nhiều hứa hẹn, bỗng nhiên Covid xuất hiện như một cơn sóng dữ, cuốn phăng đi tất cả.
Bình luận 0
Bài dự thi cuộc thi viết "Ăn Tết thời Covid": Mạn Đà La - Ảnh 1.

Cuộc sống chỉ có nhiều ý nghĩa nếu ta luôn hướng đến tương lai.

Khách sạn đóng cửa, hàng trăm nhân viên buộc phải cho nghỉ việc.

Chán đến nỗi, cứ mỗi chiều, cậu ấy lại cầm chai rượu đế, ngồi thõng ở thành cái bể bơi khô cạn, nhìn bóng hoàng hôn sùm sụp đổ xuống dần mà chan chứa nước mắt.

Cậu ấy không phải là duy nhất.

Năm 2020 như một cơn gió bụi, cuốn đi nhiều thứ, nhiều công sức mà người ta đang cố xây đắp. Nhiều cửa hàng đóng cửa, nhiều gia sản biến mất chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Có người gượng đứng dậy, gom chút tài sản và sức lực còn lại để tranh đấu thì làn sóng Covid thứ 2 rồi thứ 3, ào tới, nhấn chìm tất cả.

Chiều ngày 28 Tết, trời bỗng chợt đổ cơn mưa tầm tã. Ở chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân, có người đàn ông không còn trẻ, vừa vung dao chặt nát những cành đào rừng to gộc, vừa hét: Chặt hết, đốt hết…

Tôi nhớ đọc ở đâu đó, những người tu sĩ phật giáo Tây Tạng hàng năm khó nhọc vẽ một cái vòng tròn tuyệt đẹp bằng cát, có tên là Mạn Đà La, thể hiện cái vô thường của hiện hữu trong tôn giáo của họ. Sau hàng tháng trời xây dựng xong, thì họ nhẹ nhàng dùng chổi, quét sạch hình vẽ cầu kỳ ấy đi và rồi… vẽ lại một Mạn Đà La khác.

Trong mỗi chúng ta, dường như ai cũng đang xây một ước vọng, một bản đồ ở tương lai cho bản thân và cho những người quanh ta. Nó như một Mạn Đà La khác của mỗi người.

Tất nhiên, chúng tôi chẳng thể khuyên nhau giác ngộ vô thường ở nhiều trường hợp. Tôi hay người đàn ông vung dao ấy, cũng chỉ là những người bình thường. Hoan lạc ái ố, thất vọng chán chường đủ cả.

Thế nhưng, cuộc sống vốn vận hành như thế.

Sen tàn, cúc lại nở hoa

Sầu ngày dài ngắn, đông đà sang xuân

Bài dự thi cuộc thi viết "Ăn Tết thời Covid": Mạn Đà La - Ảnh 2.

Bức tượng Phật ở cố đô Bagan, Trung tâm Phật giáo của Myanmar - nơi hàng nghìn tu sĩ đến để tìm sự bình yên trong tâm hồn.

Có ai cưỡng được quy luật của tạo hoá? Không có gì là mãi mãi, không có thành tích nào trường tồn, cũng chẳng có thảm họa nào là không chấm dứt. Bản chất của vạn vật là thay đổi, là chuyển động. Cậu em tôi ở đầu câu chuyện, cũng chẳng thể ngồi mãi ở thành bể bơi khô cạn mà nốc rượu. Người đàn ông vung dao kia cũng thế, không thể mãi cuộc đời đi chặt những âu lo.

Vắc xin Covid cũng có cơ chế hoạt động giống như tất cả các loại vắc xin khác, đó là khiến cho cơ thể chúng ta quen dần với sự có mặt của virus mà có cách chống đỡ tự nhiên và hiệu quả nhất.

Cuộc sống cũng vậy!

Ai rồi cũng phải đứng dậy để bắt đầu vẽ lại một Mạn Đà La khác của đời mình.

Tết Tân Sửu đã đến và mang theo thật nhiều những ước vọng của biết bao người.

Ai cũng mong chờ vào một năm mới mang theo nhiều vận hội mới và rũ sạch đi những vệt đen ám muội của cả năm trước còn bám lấy.

Khi những giây phút đầu tiên của năm mới gõ cửa ngoài hiên nhà, thì ở đâu đó bỗng văng vẳng bài hát gì quen lắm, hình như phổ một đoạn thơ mà tôi biết:

 "Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

… ta làm con chim hót

Ta làm một nhành hoa

Một nốt trầm xao xuyến

Tan biến trong hoà ca…"

Chẳng phải mỗi khi bước qua gian lao, chúng ta đều mạnh mẽ hơn đó thôi. Sự khó khăn và thử thách, có khác nào một liều vắc xin, để mỗi chúng ta, dù có hiến dâng cho cuộc đời này một hay nhiều Mạn Đà La thì cũng là sẵn sàng để đi đến cùng một hành trình mà ta đã định trước.

Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021!.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Ăn Tết thời Covid" gồm:

1 Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

2 Giải Nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

3 Giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

5 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

Thể thức cuộc thi viết:

- Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, chưa từng đăng trên ấn phẩm báo chí nào. Các bài viết gửi về tòa soạn báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ email thoisu@danviet.vn (hoặc số điện thoại: 0903.222411 để hỏi thêm chi tiết) trong thời gian 10 ngày, từ ngày 10/2 (tức 29 Tết) tới hết ngày 20/2 (tức mồng 9 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Các bài viết thuộc thể loại báo chí phản ánh, ghi chép, có độ dài tối thiểu 600 chữ, tối đa 1.500 chữ, kèm theo ít nhất 2 - 3 ảnh thực tế phản ánh trong bài viết, có chú thích rõ ràng.

- Các bài dự thi gửi về tòa soạn phải ghi rõ tiêu đề "Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid" của báo Dân Việt", trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ (rõ ràng để có thể liên hệ), số điện thoại và tài khoản ngân hàng (trong trường hợp tác phẩm được đăng tải, Tòa soạn có thể gửi nhuận bút cho các tác giả ở xa thuận lợi nhất).

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng nhất để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, sau đó tiến hành chấm giải với những bài được đăng và làm lễ trao giải sau Tết. Các bài đoạt giải sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem