12 bộ phim hay nhất không thể bỏ qua của nam chính “Taxi Driver 2”

P.N Thứ sáu, ngày 03/03/2023 09:50 AM (GMT+7)
Trước khi phim “Taxi Driver 2” lên sóng vào tháng 2/2023, Lee Je Hoon đã sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ, chất lượng. Trong đó có 12 bộ phim nổi bật nhất giúp nam diễn viên nhận được nhiều giải thưởng danh giá.
Bình luận 0

Thời gian qua, sự trở lại của Taxi Driver 2 với hàng loạt tình tiết gay cấn khuấy động thị trường phim ảnh châu Á. Người đảm nhận vai chính trong phim là Lee Je Hoon (sinh năm 1984) cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Ngoài việc chờ đợi những tập tiếp theo của bộ phim Taxi Driver 2 lên sóng, người hâm mộ hào hứng tìm lại những bộ phim Lee Je Hoon từng tham gia.

12 bộ phim xuất sắc nhất của nam chính “Taxi Driver 2” - Ảnh 1.

Nam diễn viên Lee Je Hoon đảm nhận vai chính trong phim “Taxi Driver 2” thu hút sự quan tâm của khán giả. (Ảnh: Instagram)

The Front Line – Mặt trận (2011)

The Front Line – Mặt trận được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh thành công nhất của Lee Je Hoon. Bộ phim lấy bối cảnh ở giai đoạn cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), khắc họa rõ nét hình ảnh những người lính trẻ. Họ sẵn sàng lên đường ra trận, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.

Trailer phim "The Front Line". (Clip: Asiatrailers)

Trong phim, Lee Je Hoon vào vai Shin Il Young. Shin Il Young là thanh niên trẻ đi lính với tinh thần chiến đấu kiên cường. Vì ám ảnh khủng khiếp từ cuộc chiến tranh, Shin Il Young bị sang chấn tâm lý. Anh phải dùng morphine để tiếp tục sống. Vai diễn này đã giúp Lee Je Hoon giành được giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Buil Film Awards và Korean Association of Film Critics Awards.

Bleak Night – Đêm ảm đạm (2011)

Bleak Night – Đêm ảm đạm kể về những biến cố xảy ra với tình bạn của ba nam sinh Ki Tae (Lee Je Hoon thủ vai), Hee Joon (Park Jung Min thủ vai) và Dong Yoon (Seo Joon Young thủ vai). Cả ba người từng có quãng thời gian thân thiết nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Ki Tae có những biểu hiện kỳ lạ, cuối cùng tìm đến cái chết. Sự ra đi của anh khiến người bố phải tìm đến những người bạn của con trai. Qua lời kể của từng người, hình ảnh của Ki Tae dần hiện lên.

Trailer "Bleak Night". (Clip: CJEntertainmentUSA)

Nhờ vai diễn Ki Tae trong Bleak Night – Đêm ảm đạm, Lee Je Hoon được trao giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại Daejong Film Awards 2011, Kofra Film Awards Ceremony 2011, Blue Dragon Film Awards 2011.

My Paparotti – Học trò xã hội đen (2013)

My Paparotti – Học trò xã hội đen có nhiều yếu tố hài hước và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bộ phim điện ảnh xoay quanh nhân vật Sang Jin (Han Seok Kyu thủ vai) một ca sĩ triển vọng. Sau đó, do bị u dây thanh quản, anh làm giáo viên dạy nhạc của một trường trung học. Cuộc sống của nhân vật này bắt đầu xuất hiện bi kịch khi Jang Ho (Lee Je Hoon thủ vai) chuyển đến trường của Sang Jin.

Trailer phim "My Paparotti". (Clip: dimsum entertainment)

Jang Ho là một tên xã hội đen tuổi teen đồng thời là cái gai trong mắt Sang Jin. Tuy nhiên, khi Jang Ho cất tiếng hát thì Sang Jin lại rất ấn tượng với tài năng của học trò. Sang Jin quyết định sẽ đào tạo Jang Ho với những tình huống "dở khóc dở cười".

Secret Door – Cánh cửa bí mật (2014)

Lấy bối cảnh lịch sử thời vua Yeongjo, Secret Door – Cánh cửa bí mật kể về xung đột giữa vua Yeongjo (Han Seok Kyu thủ vai) và thái tử Sado (Lee Je Hoon thủ vai). Vua Yeongjo theo đuổi và cố gắng bảo vệ quyền lực của hoàng thất. Trong khi đó, thái tử Sado kiên quyết đòi bình đẳng cho mọi người.

Trailer phim "Secret Door – Cánh cửa bí mật". (Clip: Seo Patong)

Signal – Tín hiệu (2016)

Lee Je Hoon lần đầu tiên thử sức với thể loai phim hình sự mang tên Signal – Tín hiệu. Nội dung phim được xây dựng dựa trên những vụ án có thật, từng gây chấn động Hàn Quốc. Trong phim, Lee Je Hoon vào vai Park Hae Young, một cảnh sát sống ở năm 2015. Anh mất niềm tin với công việc phá án của cảnh sát từ sau cái chết của anh trai khi bị vu oan là chủ mưu vụ hiếp dâm năm 1999.

Một ngày, Park Hae Young vô tình nhặt được bộ đàm kỳ lạ. Bộ đàm không có pin nhưng vẫn bắt được tín hiệu của một người đàn ông tên Lee Jae Han - một cảnh sát chính trực nhưng bị sát hại và bị vu khống tội hối lộ. Sự việc kỳ lạ này giúp Park Hae Young cùng đồng đội phá được các vụ án bỏ ngỏ từ lâu.

Trailer "Signal" của Lee Je Hoon. (Clip: iflix Malaysia)

I Can Speak – Tiếng Anh là chuyện nhỏ (2017)

I Can Speak – Tiếng Anh là chuyện nhỏ có sự tham gia diễn xuất của Lee Je Hoon (vai Park Min Jae) và Na Moon Hee (vai bà Na Ok Boon). Sau một tuần công chiếu, bộ phim điện ảnh dẫn đầu doanh thu phòng vé Hàn Quốc. Nội dung phim kể về người phụ nữ lớn tuổi Na Ok Boon liên tục tố cáo với văn phòng địa phương về những sai trái bà nhìn thấy mỗi ngày. Park Min Jae là quan chức dân sự cấp 9, người tiếp nhận và lấy lời khai của bà.

Có lần, Na Ok Boon thấy Park Min Jae nói tiếng Anh như người bản xứ, liền nhờ anh dạy cho mình. Trong quá trình dạy và học, họ hiểu và xem nhau như người thân trong gia đình. Park Min Jae dần hiểu được lý do bà Na Ok Boon muốn học tiếng Anh.

Trailer phim điện ảnh "I Can Speak". (Clip: Galaxy Cinema)

Tomorrow with you – Ngày mai bên em (2017)

Bộ phim tình cảm lãng mạn Tomorrow with you – Ngày mai bên em đánh dấu sự kết hợp giữa Lee Je Hoon và Shin Min Ah. Tác phẩm kể về Yoo So Joon (Lee Je Hoon thủ vai) - một chàng trai có khả năng dịch chuyển tới tương lai qua những chuyến tàu điện ngầm sau một vụ tai nạn.

Nhờ có năng lực đặc biệt, Yoo So Joon trở thành ông chủ bất động sản lớn ở tuổi 30. Anh nhìn thấy bản thân và Song Ma Rin (Shin Min Ah thủ vai) sẽ cùng chết vào năm 2019. Với mong muốn thay đổi kết cục, Yoo So Joon quyết định kết hôn cùng cô gái ấy dù cả hai không có tình cả.

12 bộ phim xuất sắc nhất của nam chính “Taxi Driver 2” - Ảnh 8.

Poster phim "Tomorrow with you – Ngày mai bên em". (Ảnh: tvN)

Where Stars Land – Nơi ánh sao soi chiếu (2018)

Where Stars Land – Nơi ánh sao soi chiếu kể về cuộc sống của những nhân viên làm việc tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Lee Son Yeon (Lee Je Hoon thủ vai) tốt nghiệp một trường đại học danh giá, mới làm việc ở sân bay. Anh tự đặt cho mình thời gian 6 tháng để làm quen với công việc ở đây. Trong quá trình làm việc, Lee Son Yeon gặp Han Yeo Reum (Chae Soo Bin thủ vai) – nhân viên đội dịch vụ hành khách. Cô gái này theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nhưng thực tế lại có nhiều khác biệt. Han Yeo Reum hậu đậu và thường xuyên phạm lỗi, trái ngược hoàn toàn với Lee Son Yeon. Lee Son Yeon và Han Yeo Reum xích lại gần nhau và dần nảy sinh tình cảm.

12 bộ phim xuất sắc nhất của nam chính “Taxi Driver 2” - Ảnh 9.

Cặp đôi có tính cách trái ngược trong "Where Stars Land – Nơi ánh sao soi chiếu". (Ảnh: SBS)

Collectors – Kẻ săn mộ (2020)

Collectors – Kẻ săn mộ xoay quanh nhân vật Kang Dong Goo (Lee Je Hoon thủ vai) – một tên trộm mộ. Anh có thể tìm ra được những ngôi mộ cổ bằng khả năng ngửi mùi đất. Cùng một vài người bạn, Kang Doong Goo trải qua hành trình truy tìm những cổ vật có giá trị cao nằm trong lòng đất. Hành trình ấy đầy nguy hiểm và ly kỳ.

Trailer phim điện ảnh "Collectors – Kẻ săn mộ". (Clip: CJ ENM)

Time to Hunt – Giờ săn đã điểm (2020)

Cũng trong năm 2020, bộ phim điện ảnh thứ hai của Lee Je Hoon được công chiếu là Time to Hunt – Giờ săn đã điểm. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại hành động kinh dị. Time to Hunt – Giờ săn đã điểm lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Jun Seok (Lee Je Hoon thủ vai) ra tù sau 3 năm, được những người bạn thân đến đón.

Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, Jun Seok lập kế hoạch, cùng những người bạn thực hiện một vụ cướp sòng bạc. Mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Họ bị sát thủ truy đuổi và phải trả giá bằng một cuộc chạy trốn nguy hiểm.

Phim "Time to Hunt – Giờ săn đã điểm" thu hút sự quan tâm của khán giả. (Clip: Netflix)

Taxi Driver – Tài xế taxi (2021)

Taxi Driver – Tài xế taxi là bộ phim đề cao tinh thần làm việc nhóm, giàu tính nhân văn. Phim kể về một sĩ quan trong lực lượng đặc biệt tên Kim Do Gi (Lee Je Hoon). Tuy nhiên, Kim Do Gi suy sụp khi mẹ chết dưới tay một kẻ giết người hàng loạt. Sau đó, anh chàng này được tuyển vào làm việc cho một hãng taxi – tổ chức bí mật trả thù cho những nạn nhân mà pháp luật không bảo vệ. Tình tiết phim được sắp xếp hợp lý, logic, tạo nên sức hút đặc biệt. Những phân cảnh hành động được dàn dựng đẹp mắt, được khán giả đánh giá cao.

Phim "Taxi Driver 1" được đánh giá cao về nội dung, cảnh quay và những pha hành động đẹp mắt. (Clip: Viu Singapore)

Move to Heaven – Hướng tới thiên đường (2021)

Nội dung của Move to Heaven – Hướng tới thiên đường xoay quanh công việc thu dọn di vật thuộc về người đã khuất của Geu Ru (Tang Jun Sang thủ vai). Geu Ru mắc hội chứng Asperger khiến anh gặp nhiều khó khăn với các kỹ năng cơ bản. Biến cố ập đến khi bố Geu Ru qua đời, anh phải sống cùng người chú mới ra tù của mình là Sang Gu (Lee Je Hoon thủ vai).

Trailer "Move to Heaven". (Clip: Netflix)

Ban đầu, Sang Gu không chấp nhận nhưng sau đó anh thay đổi quan điểm của mình. Mục đích của anh là muốn có quyền với tất cả tài sản của anh trai quá cố. Điều kiện để đạt được mục đích này là anh phải chứng tỏ mình có thể sống hòa thuận, thân thiện với Geu Ru trong vòng 3 tháng. Vốn là người thô lỗ, Sang Gu có nhiều thay đổi và học được nhiều bài học ý nghĩa từ khi làm việc cho một công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem