Thiếu nữ Vân Kiều bỏ việc lương cao, nhập ngũ vì mê làm công an

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 04/02/2023 10:39 AM (GMT+7)
Thường xuyên xem những bộ phim công an phá án, bắt giữ tội phạm, cứu hộ cứu nạn… giúp thiếu nữ xinh đẹp ở Quảng Trị đam mê làm công an và quyết tâm thực hiện.
Bình luận 0

Người chúng tôi nói đến là cô gái người dân tộc Vân Kiều Hồ Thị Dung (ở khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Khi chúng tôi đến nhà Dung trời đã chập choạng tối 3/2. Đó là lúc cô gái sinh năm 1999 trở về nhà khi hoàn thành ngày làm việc cuối cùng ở một quầy bán thuốc tây tại huyện Hải Lăng.

Dung chia sẻ, biết tin cô nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an, đồng nghiệp ở quầy thuốc tây đã tổ chức chia tay vào hôm trước. Ai nấy đều chúc cô thành công.

Thiếu nữ Vân Kiều bỏ việc lương cao, nhập ngũ vì mê làm công an - Ảnh 1.

Từ ngày nhận cảnh phục, Dung rất vui, ngày nào cũng xếp đặt, mặc vào người. Ảnh: Ngọc Vũ.

Kể về quá trình học tập của mình, Dung cho biết, khi học ở trường THPT Đakrông, cô có thành tích khá ổn. Riêng các môn thiên về thể chất thì Dung vượt trội hơn hẳn và trở thành một trong những học sinh "săn" huy chương vàng ở các môn điền kinh, bơi, đẩy gậy…

Từ nhỏ Dung đã xem những bộ phim công an phá án, bắt tội phạm, cứu hộ cứu nạn… giúp cô gái có khuôn mặt ưa nhìn này đam mê, muốn trở thành công an. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Dung nguyện vọng vào trường Đại học cảnh sát nhưng không đỗ.

Thiếu nữ Vân Kiều bỏ việc lương cao, nhập ngũ vì mê làm công an - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Bưng, bố của Dung rất yên tâm khi con sẽ được Đảng, Nhà nước chăm lo, đào tạo bồi dưỡng để trưởng thành hơn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau đó, năm 2017 Dung học Cao đẳng Y tế Quảng Trị. Là con nhà nông, lại ở miền núi khó khăn nên Dung nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với bạn cùng trang lứa. Ngoài giờ học, Dung còn làm thêm nhiều việc như chạy bàn, giữ trẻ… để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ nuôi em nhỏ.

Sau 3 năm miệt mài vừa học, vừa làm thêm, năm 2020 Dung tốt nghiệp và đi làm cho công ty dược phẩm. Mức lương Dung được hưởng từ 13 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng mỗi tháng, tuỳ vào doanh số đạt được. Đối với vùng sâu vùng xa, người đồng bào Vân Kiều thì đây là mức thu nhập cao, nhiều người mơ ước.

Thế nhưng, niềm đam mê được làm công an vẫn cháy bỏng trong Dung. Vì vậy, cô đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an.

Thiếu nữ Vân Kiều bỏ việc lương cao, nhập ngũ vì mê làm công an - Ảnh 3.

Khi còn học sinh THPT, Dung là tay "săn" huy chương vàng cho trường. Trên tay Dung là một trong những huy chương vàng cô dành được ở môn bơi năm 2017. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Ngày nhận được giấy báo nhập ngũ, em mừng lắm. Và những hôm nay, khi sắp đến ngày giao nhận quân em càng hồi hộp, đợi chờ từng giây từng phút. Bởi khi vào quân ngũ, tuy có vất vả, bỡ ngỡ, khó khăn nhưng đó là môi trường mới, có đồng đội cùng nhau luyện rèn, vượt qua thử thách giúp mình trưởng thành hơn" – Dung chia sẻ.

Dung cho biết thêm, là con nhà nông đã từng làm nương rẫy, lam lũ vất vả nên chẳng ngại gió sương. Chỉ quyết tâm rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ Công an Nhân dân tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an.

Thiếu nữ Vân Kiều bỏ việc lương cao, nhập ngũ vì mê làm công an - Ảnh 4.

Dung là nữ tân binh duy nhất ở Quảng Trị thực hiện nghĩa vụ công an trong đợt tuyển quân năm nay. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hồ Văn Bưng (sinh năm 1964, bố của Dung) cho biết, con gái được thực hiện nghĩa vụ công an là niềm tự hào của gia đình, họ tộc. Gia đình ông hoàn toàn yên tâm vì con gái đã có Đảng, Nhà nước quan tâm. Ông Bưng mong con gái nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng khi được mang họ Bác Hồ.

Được biết, trong đợt tuyển quân năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 298 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, trong đó Dung là nữ duy nhất. Theo dự kiến, ngày 7/2 tỉnh Quảng Trị làm lễ giao nhận quân.

Tân binh Hồ Thị Dung phấn khởi bên cảnh phục nhận được. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem