Nếu ai đó đi tìm cuộc hôn nhân đẹp nhất trong làng nghệ phía Bắc, thì chắc chắn cái tên Tấn Minh – Thu Huyền sẽ đứng ở top đầu. Tình yêu của họ bắt nguồn từ tình bạn kéo dài gần một thập kỷ và kết nghĩa vợ chồng tính đến nay cũng đã xấp xỉ 20 năm. Trong gần 20 năm ấy, Tấn Minh và Thu Huyền luôn khiến người khác phải "gato" bởi tình cảm luôn đượm nồng và hôn nhân luôn đượm lửa.

Mặc dù cả hai đều là nghệ sĩ biểu diễn và đều đảm đương vai trò quản lý – lãnh đạo, Thu Huyền là Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội, Tấn Minh là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long… nhưng chưa ai thấy họ cãi vã nhau bao giờ, cũng chưa ai thấy lửa hôn nhân của họ ít nhiều nguội tắt. Có lẽ vì thế mà "hôn nhân không tì vết" của họ khiến nhiều người phải nghi ngờ bởi chẳng thể nào có chuyện gần 30 năm đi bên nhau mà họ vẫn như vợ chồng son được thế.

Nhân dịp Valentine – Lễ Tình nhân, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với "Thị Mầu" Thu Huyền để hiểu cặn kẽ hơn về tình yêu kỳ lạ của cặp vợ chồng nghệ sĩ này.

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 1.

\Khi nhắc đến NSƯT Thu Huyền, người yêu mến chèo liên tưởng ngay đến vai Thị Mầu, đến ánh mắt sắc như dao cau trên sân khấu. (Ảnh: NVCC)

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 2.

Vợ chồng chị đều làm sếp, chị đang đảm nhiệm vai trò điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội, trong khi ông xã Tấn Minh cũng là "thuyền trưởng" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Cả hai đã xoay xở thế nào để bếp luôn đỏ lửa, cơm luôn dẻo thơm?

- Từ cuối tháng 8/2022, sau khi NSND Quốc Anh về nghỉ hưu, tôi nhận nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội với chức danh Phó Giám đốc. Với trọng trách của một người điều hành tất thảy công việc của Nhà hát nên tôi không thể tránh khỏi áp lực công việc. Làm công tác quản lý rất cần sự tâm huyết, thời gian để lo lắng cho gia đình gần như không có. Có lần con trai cả của tôi vừa trách, vừa nói trêu rằng: "Từ khi mẹ lên làm quản lý, chẳng có bữa cơm nào tử tế cả" (cười). 

Phụ nữ mà, vừa phải đảm đương việc xã hội nhưng không thể lơ là việc vun vén và chăm sóc gia đình. May mắn, tôi có người chồng đủ thấu hiểu và chia sẻ. Anh Minh luôn ủng hộ và động viên tôi trong mọi việc tôi làm. Sau mỗi ngày dài làm việc, chúng tôi vẫn dành thời gian để trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn. Tôi nghĩ đó cũng là động lực để tôi có thể đảm đương được nhiệm vụ bản thân đang gánh vác.

Cả hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật, dịp lễ tết lại càng phải đi công tác để phục vụ cho khán giả. Gần 20 năm bên nhau anh chị đã bao giờ phải xa nhau trong ngày Valentine vì phải lo công việc?

- Tất nhiên là có chứ. Ngày Valentine thường rơi vào dịp đầu năm, sau khi Tết Nguyên đán vừa kết thúc. Đó cũng là mùa lễ hội nên hai vợ chồng thường xuyên đi biểu diễn. Đường xá đi lại bây giờ thuận tiện hơn nên cả hai có thể đi về trong ngày và vẫn có thể gặp nhau vào chiều tối để cùng nhau đón ngày lễ của tình yêu. Tất nhiên nếu công việc rơi trúng vào ngày Lễ Tình nhân thì vẫn phải đi làm bình thường. Với vợ chồng tôi, Valentine là một ngày lễ đáng trân trọng. Không chỉ riêng ngày Valentine đâu, mà những ngày lễ khác gia đình tôi cũng rất thích thú. Đó cũng là dịp để gia đình thể hiện tình cảm với nhau.

img
img

Bức ảnh cưới gần 20 năm trước của vợ chồng Tấn Minh và Thu Huyền, Tấn Minh luôn là bờ vai vững chắc để Thu Huyền dựa vào. (Ảnh: NVCC)

Ngày Valentine của Thu Huyền và Tấn Minh hồi yêu đương và sau 19 năm chung sống có gì khác biệt?

- Ngày trước, khi còn yêu nhau, chúng tôi có cách thể hiện hào nhoáng hơn. Ví dụ như mua quà, hẹn hò và vô cùng chú tâm vào ngày đó, phải dành hết điều lãng mạn nhất cho nhau. Nhưng khi về sống với nhau rồi thì mình không còn thể hiện quá nhiều như ngày xưa nữa. Dẫu vậy, bản thân tôi vẫn cảm nhận ngày Valentine nhiều yêu thương hơn. Bởi vì khi đã là vợ chồng, là một gia đình, ngày Valentine không chỉ đơn thuần nói tới tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu cho con cái nữa.

Vào ngày Valentine, anh Minh vẫn sẽ mua một bó hoa, cả nhà cùng quây quần nấu một bữa cơm thật đầm ấm, vui vẻ bên nhau. Tình yêu của chúng tôi bây giờ không còn nồng cháy như những đôi tình nhân trẻ nữa mà đó còn là tình thương, trách nhiệm. Chính vì thế mà với vợ chồng tôi ngày lễ Valentine càng trở nên thiêng liêng.

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 4.

Nhắc tới ngày Valentine chị có nhớ một món quà hay kỷ niệm đặc biệt mà anh Tấn Minh đã dành cho chị trong gần 30 năm đi bên nhau?

- Chúng tôi là bạn bè suốt 10 năm trước khi yêu nhau. Mà chúng tôi chỉ yêu nhau có 1 năm thôi là làm đám cưới. Cũng may là vẫn còn được đón một năm Valentine với cương vị là người yêu. Năm đó, anh Minh đi Trung Quốc về, anh ấy có mua cho tôi một món quà. Khi nhận món quà từ người yêu, tôi rất xúc động. 20 năm qua tôi vẫn giữ món quà đó, tôi gói rất kỹ và cất cẩn thận trong két sắt.

Chị có thể bật mí món quà đặc biệt đó là gì?

- Tôi xin phép không bật mí vì đó là bí mật (cười). Một món quà không nặng về vật chất nhưng giàu ý nghĩa về tinh thần. Đối với tôi, đó là món quà rất đáng quý. Sau này, khi có con rồi, anh Minh vẫn mua socola, vẫn tặng hoa rất lãng mạn. Nhưng khi mình được "sở hữu" người đàn ông của mình rồi, cảm giác nhận quà từ chồng hơi khác một chút. Vẫn thích, vẫn trân trọng những món quà nhưng cách đón nhận và thể hiện thì khác nhiều lắm. Đôi khi Valentine không nhất thiết phải tặng socola nữa mà có thể chuyển thành món quà khác thiết thực hơn. Nhưng hoa tươi thì năm nào tôi cũng được nhận.

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 5.

Thu Huyền cho biết vợ chồng chị chưa từng xảy ra "chiến tranh" trong suốt gần 20 năm chung sống, dù tính cách cả hai khác biệt. (Ảnh: NVCC)

Với chị, Tấn Minh có phải là người chồng tâm lý và rất lãng mạn?

- Anh Minh là một người yêu và thể hiện tình yêu một cách tinh tế. Anh ấy lãng mạn nhưng sẽ không thể hiện một cách phô trương, màu mè theo kiểu đưa nhau ra nhà hàng, đốt nến, rải hoa hồng, bịt mắt tạo bất ngờ (cười). Anh Minh cũng không nói những lời sến súa mà thể hiện tình cảm bằng hành động khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên tâm.

Có bao giờ vì quá bận rộn với công việc mà Tấn Minh quên mất ngày quan trọng khiến chị cảm thấy tủi thân?

- Có chứ. Nhưng cũng chưa bao giờ anh ấy quên hẳn mà gần hết ngày, đến đêm mới nhớ ra. Có một năm sinh nhật tôi, anh Minh phải phụ trách một chương trình rất lớn diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Anh phải đi từ sáng sớm mà đến đêm vẫn chưa về. Cũng chẳng thấy nhắn tin gọi điện chúc mừng gì đến vợ. Lúc đấy tôi cũng thấy giận, cũng có chút tủi thân. Nhưng đến khoảng 9-10 giờ tối, tôi nhận được bó hoa tươi chồng đặt về. Đến nửa đêm, hơn 11 giờ chồng mới xong việc về tới nhà, dù rất mệt nhưng vội vàng "tạ lỗi" ngay: "Hôm nay bận quá tí nữa thì anh quên". Tôi cũng cười và trách khéo chồng: "Cứ tưởng quên hẳn".

Một người chồng tâm lý như vậy chắc hẳn chị chẳng bao giờ giận dỗi được đâu nhỉ?

- Tôi không phải tuýp người hay nũng nịu hoặc giận dỗi chồng đâu. Có điều gì không vừa ý là tôi sẽ nói luôn. Anh ấy cũng vậy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhờ vậy mà chúng tôi không bị dồn nén cảm xúc tiêu cực trong lòng. Sự chia sẻ rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Khi nói chuyện được với nhau, chúng ta tìm ra sự đồng điệu, thấu hiểu với đối phương. Mình muốn điều gì mình phải nói ra, đối phương muốn gì bản thân mình cũng cần lắng nghe.

Vợ chồng là hai cá thể khác nhau, muốn hạnh phúc và chung sống hoà hợp, chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân để phù hợp với nửa kia. Điều quan trọng nữa là phải sẵn sàng nêu quan điểm nếu cảm thấy đối phương có những điều khiến mình không hài lòng. Và khi đã nói xong là xong, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ ấy nữa. Chính nhờ điều đó mà bao năm chung sống, chúng tôi chưa từng xảy ra một cuộc "chiến tranh" nào cả.

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 6.

Xuyên suốt chặng đường hạnh phúc, Thu Huyền và Tấn Minh vẫn luôn dành cho đối phương tình yêu lớn lao, một sự nhãn nại và thấu hiểu. (Ảnh: NVCC)

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 7.

Ồ, tin được không nhỉ? Gần 20 năm chung sống, vợ chồng chị chưa bao giờ to tiếng với nhau?

- Nói ra có thể mọi người không tin nhưng sự thật là như vậy. Anh Minh chưa bao giờ to tiếng nạt nộ vợ. Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng. Và khi thấy chồng không nói gì tôi cũng phải tự nhìn lại mình và cảm thấy bản thân to tiếng là không đúng. Tôi tự kiềm chế lại. Bản thân anh Minh là một người hiền lành nhưng rất cục tính. Tôi thấy chồng có vẻ cáu là tôi sẽ không nói thêm nữa, như vậy anh ấy cũng không có cơ hội để mà nổi giận với tôi (cười). Có lẽ vì thế mà gần 20 năm qua chưa xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả.

Nghệ sĩ ai cũng mang cái tôi rất lớn. Vậy nên, có thể hòa hợp trong mọi nhưng quan điểm nuôi dạy con thì khó tránh khỏi chuyện nọ, chuyện kia. Anh chị có bao giờ như thế?

- Trong vấn đề nuôi dạy con chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện bất đồng quan điểm. Nhưng trong một số vấn đề liên quan đến công việc hoặc quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó thì thỉnh thoảng cũng có chút tranh cãi. Nhưng nhà tôi có một luật bất thành văn đó là khi cảm thấy sự bất đồng khiến không khí trở nên căng thẳng thì cả hai sẽ tự kiềm chế và dừng lại. Anh giữ quan điểm của anh, em giữ quan điểm của em, chúng ta tôn trọng nhau. Vì chuyện xã hội, chuyện công việc không được gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Có thể không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề nào đấy nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến không khí của gia đình.

img
img

Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Tấn Minh - Thu Huyền. (Ảnh: NVCC)

Có vẻ như tình bạn 10 năm gắn bó trước khi yêu và đi đến kết hôn đã giúp hai vợ chồng anh chị hiểu tính cách của nhau và từ đó có một cuộc sống hôn nhân êm đềm?

- Khi kết hôn tôi đã 29, còn anh Minh bước sang tuổi 30. Cả hai đã có sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ lẫn cách hành xử. Trong cuộc sống, tôi cũng phải quan sát rất nhiều để hiểu ra nhiều điều. Tôi tự biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì để cuộc sống gia đình ấm êm. Và quan trọng là cả hai phải cùng biết vun vén và xây đắp tình cảm theo năm tháng.

Chị có cảm thấy rằng, những cặp đôi đi lên từ tình bạn thường rất bền chặt?

- Cũng chưa chắc đâu. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều cặp đôi chơi thân thiết đến cả 10 năm, xong yêu nhau đằng đẵng thời gian nhưng khi cưới về chỉ ở với nhau chưa được 1 năm đã chia tay. Chúng ta không thể nói trước được điều gì cả, bởi cuộc sống hôn nhân đa sắc màu. Và riêng chuyện tình cảm thì không một ai có thể chắc chắn và cũng chẳng theo một quy luật, công thức nhất định nào cả. Mỗi người chúng ta phải tự thích nghi nếu muốn giữ gìn hạnh phúc mình đang có thôi.

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 9.

Như chị đã nói, chuyện tình cảm không có một công thức cụ thể nào cả và cũng không thể nói trước được điều gì. Vậy bản thân chị đã từng nghi ngờ tình cảm của chồng mình bao giờ chưa?

- Chúng tôi kết hôn đến nay đã gần 20 năm rồi. Quả thực là tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng điều gì hết. Và tôi tin, anh Minh cũng chưa bao giờ nghi ngờ tôi. Khi yêu nhau, chúng tôi cũng đã quá hiểu con người nhau. Tôi không phải người trăng hoa, lẳng lơ và anh Minh cũng vậy. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng, con người ta cũng có những lúc rung động vì một cái đẹp nào đấy. Tuy nhiên, giây phút rung động nhất thời chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình.

Ví dụ anh Minh nhìn thấy một cô nghệ sĩ nào đấy quá đẹp và thốt lên một lời khen thì tôi cũng thấy rất bình thường. Còn chuyện nghi ngờ tình cảm tôi không bao giờ có. Hai chữ "nghi ngờ" chỉ mất đi khi chúng ta không có đủ niềm tin ở đối phương thôi, mà một khi hai chữ "niềm tin" mất đi thì khó có thể sống với nhau. Nếu tôi cứ sống trong sự hoài nghi thì sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc được. Với gia đình tôi, tôi tự tin không bao giờ có chuyện "ngoài lề".

“Thị Mầu” Thu Huyền: “Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng” - Ảnh 10.

NSƯT Thu Huyền cho biết, chị sẵn sàng chia tay nếu chồng có người thứ ba. (Ảnh: NVCC)

Nhiều cuộc hôn nhân của nghệ sĩ tan vỡ đều ít nhiều liên quan đến những người được gọi là "kẻ thứ ba". Và như chị đã nói, với tình yêu, chẳng nói trước được điều gì. Vậy quan điểm của chị như thế nào về "kẻ thứ ba"?

- Tôi và ông xã cũng có những quan điểm hôn nhân rất rõ ràng. Tôi từng nói với chồng rằng, nếu một lúc nào đấy, anh cảm thấy rung động trước một cô gái và anh cảm thấy đây mới là chân ái của cuộc đời mình thì anh về nói chuyện với em và em sẵn sàng giải thoát cho anh. Có thể lúc đấy bản thân người phụ nữ sẽ cảm thấy rất đau khổ và tổn thương kinh khủng, nhưng ít nhất chúng ta không bị lừa dối và giấu diếm. Kể cả bản thân tôi cũng thế, nếu cảm thấy tình cảm mình dành cho chồng đang không được trọn vẹn, tôi cũng sẽ nói chuyện trực tiếp với chồng. Phụ nữ không nên níu giữ mù quáng thứ tình cảm không còn trọn vẹn cho mình.

Có nhiều người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay trước sự phản bội để giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ cho con một mái ấm, có đủ cha đủ mẹ, chị có cho rằng như thế là đúng đắn?

- Định nghĩa hạnh phúc gia đình ở đây là gì? Liệu mù quáng để giữ gìn hạnh phúc đang tan vỡ có là đúng đắn không? Tôi cho rằng chị em phụ nữ không nên như vậy. Bởi vì con cái cũng có niềm hạnh phúc của riêng của chúng và bản thân chúng ta cũng cần có hạnh phúc thật sự chứ không phải là vỏ bọc bên ngoài. Mình hy sinh vì con để níu giữ một gia đình, nhưng bản thân hai vợ chồng không còn hạnh phúc thì các con cũng sẽ bị tổn thương.

Vậy theo chị, định nghĩa về một người phụ nữ hạnh phúc là như thế nào?

-Tất nhiên những gì điều tiêu cực trong hôn nhân không ai muốn xảy ra với gia đình mình hết. Và ai cũng mong cầu mình có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng đã là phụ nữ thì nên có tâm lý sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống. Tôi nhận thấy phụ nữ thường hay bị phụ thuộc tình cảm vào người đàn ông một cách thái quá. Tôi đã chứng kiến những trường hợp, khi ở với nhau hết lòng hết dạ và không bao giờ nghĩ chồng mình thay đổi. Cho đến khi mọi thứ vỡ lở thì người phụ nữ bị suy sụp hoàn toàn, thậm chí có những người tìm đến cái chết. Tại sao phụ nữ phải như thế, dù trong trường hợp nào chúng ta vẫn cần chủ động cho mọi tình huống xảy ra. Phụ nữ muốn hạnh phúc, muốn được yêu thì cũng cần tự biết trân trọng và yêu chính mình. Tôi mong rằng, tất cả những người phụ nữ đang yêu sẽ luôn được hạnh phúc. Tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng và kỳ diệu, chính vì thế mà đừng vì bất cứ điều gì khiến tình yêu trở thành thứ vũ khí khiến chúng ta đau khổ và tổn thương. Cuối cùng tôi xin chúc độc giả thân yêu của Dân Việt có một ngày Valentine tràn ngập tình yêu.

Xin cảm ơn NSƯT Thu Huyền với những chia sẻ thú vị!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem