Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm

Thứ sáu, ngày 16/02/2024 23:12 PM (GMT+7)
Đêm ngày 16/2 (mùng 7 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các khu vực phủ, đền thuộc Phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) dâng lễ cầu may. Tại phủ chính Tiên Hương, các lối đi lại chật cứng người, người dân chen chúc, xếp hàng dài để dâng lễ.
Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 1.

Phủ Dầy luôn thu hút đông đảo người dân và khách du lịch thập phương bởi nơi đây là một trong những khu vực văn hoá tâm linh lớn nhất miền Bắc.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt lúc 22h ngày 16/2 (mùng 7 Tết), tại khu vực phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định), khắp các lối đi đều ken đặc người.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 3.

Bên trong phủ chính Tiên Hương, dòng người phải chen chúc để dâng lễ.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 4.

Phải rất vất vả luồn lách, người dân mới có thể bê được lễ qua đám đông.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 5.

Nhiều người chuẩn bị đồ đạc, tiền và vàng mã dâng lên với ước nguyện cầu cho một năm 2024 may mắn và tài lộc.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 6.

Do quá đông nên những người đến sau phải đứng tràn ra lối đi lại giữa các ban thờ.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 7.

Để tránh va chạm, một số người phải giơ cao mỏi tay để bảo vệ đồ lễ.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 8.

Mặc dù chen lấn nhưng nhiều người lại tỏ ra hào hứng. Chị Thủy (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vô cùng thích không khí đi lễ tại Phủ Dầy, mặc dù đông nhưng mọi người đều không tỏ thái độ khó chịu".

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 9.

Những người không vào được bên trong phải vái vọng từ xa.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 10.

Sau khi dâng lễ, nhiều người bốc quẻ xem vận may, vận hạn đầu năm.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 11.

Theo tìm hiểu, phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" của Việt Nam với nghi lễ hát chầu văn - hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 12.

Người dân xếp hàng dài vào lễ tại Phủ Dầy lúc đêm khuya.

Phủ Dầy không còn chỗ trống, người dân phải chen nhau để dâng lễ lúc nửa đêm- Ảnh 13.

Càng về khuya, lượng người đổ về làm lễ càng đông.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem