Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
CẢNH SÁT GIAO THÔNG DẦM MƯA LÀM NHIỆM VỤ VÀ GÁC LẠI NỖI NHỚ NHÀ ĐỂ NGĂN CHẶN DỊCH COVID-19 TỪ XA
Là tuyến đường huyết mạch nối liền Hà Nội với các tỉnh trung du miền núi Tây Bắc, hơn một tháng nay đoạn đường Hòa Lạc – Hòa Bình (địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã trở thành "trận địa" của đội CSGT số 11 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội) trên phòng tuyến chống Covid-19.
"KHÔNG CÒN KHÁI NIỆM THỜI GIAN"
"Anh em trực chốt dường như không có khái niệm về thời gian, ngày nghỉ cuối tuần, tất cả đều theo vòng quay, luân phiên tại các điểm trực chống dịch. Nhiều người có con nhỏ vừa mới sinh nhưng không thể về thăm được", Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT Số 11 mở đầu câu chuyện.
Thời gian trực các chốt được chia làm 4 ca, mỗi ca dài 6 tiếng và luân phiên thay đổi. Trong thời gian làm nhiệm vụ trực chốt, các chiến sĩ CSGT đa phần thời gian đều sinh hoạt tại đội, vì ngoài công việc trực chốt còn phải đảm bảo các nhiệm vụ khác như tuần tra giao thông, thực hiện các công việc cứu hộ cứu nạn, trực ban cơ quan.
Tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình có lưu lượng xe cộ qua lại mỗi ngày rất đông, chính vì thế việc tiếp xúc gần với các tài xế là việc diễn ra hàng ngày của lực lượng CSGT, ở tuyến đầu, họ là những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 khá cao.
Tuy vậy khi được hỏi về những khó khăn, vất vả khi tham gia trực chốt kiểm dịch tại cửa ngõ Thủ đô, thì các chiến sĩ CSGT đều nói khẳng đinh khó khăn hay vất vả cũng sẽ cố hoàn thành vì đấy là trách nhiệm và nhiệm vụ.
Các lực lượng gần như không chút nghỉ ngơi, từng giây phút kiên nhẫn hướng dẫn người tham gia giao thông hiểu về quy định ra vào thành phố thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Khẩu trang hay quần áo ướt sũng nước mưa khi làm nhiệm vụ nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", lực lượng làm nhiệm vụ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất cả đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn để bám trụ, canh gác đảm bảo an toàn cho người dân.
Lực lượng tiến hành kiểm thông tin của các tài xế, phương tiện vào địa bàn thành phố.
Trong lực lượng tham gia trực chốt, có người vừa mới lập gia đình, cũng như vừa đón đứa con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ gánh vác trên vai mà họ phải tạm gác nổi nhớ sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ và sớm vượt qua đại dịch để sum vầy bên gia đình.
"Mỗi lần anh em gọi điện về nhà, không khí của cả đội sôi nổi hơn hẳn. Khi ấy, không chỉ có đồng chí đó hỏi chuyện gia đình mà tất cả anh em đều trò chuyện. Hôm nay ở nhà có món gì, sắp ngày rằm đã mua đồ cúng chưa, mua sách cho con vào năm học mới chưa… Toàn câu chuyện không đầu không đuôi", Trung tá Phương tâm sự.
Những lời tâm sự của Trung úy Tuấn Anh chỉ là một trong số những mảnh ghép rất nhỏ về hình ảnh người chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Họ cùng nhiều lực lượng khác như quân đội, y tế đang ngày đêm xông pha vào điểm nóng, đẩy lùi dịc bệnh Covid-19.