-
Với 50 gian hàng, Phiên chợ vải Hưng Yên năm 2024 trưng bày sản phẩm vải tươi và các sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh để giới thiệu với người tiêu dùng trong và ngoài nước về vải Hưng Yên cùng các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Phố Hiến.
-
Ngư dân ven sông Tiền ở vùng Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang…bước vào mùa săn cá sủ vào khoảng tháng 6 cho tới tháng 10 hàng năm. Nhưng khi nước nổi về nhiều, ngư dân lại chuyển sang nghề khác bởi cá sủ là loài cá khó đánh bắt.
-
Đã lâu lắm rồi, người dân thôn Nà Thuôn, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) lại thấy đàn khỉ xuất hiện xuống vườn nhà dân để kiếm ăn, chơi đùa. Cảnh tượng từng đàn khỉ ông bà, bố mẹ, con cháu sống đầm ấm, thanh bình trong không gian xanh của núi rừng
-
Cùng với tượng thờ vua Pô Klong Garai, trong kho tàng di sản văn hóa của người Chăm tỉnh Ninh Thuận còn có ba hiện vật cổ xưa khác đã được công nhận là Bảo vật quốc gia gồm: Bia Hòa Lai có niên đại cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ IX; Bia Phước Thiện có niên đại cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ IX...
-
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Cát Tiên, du khách đến thăm vườn có thể dễ dàng bắt gặp những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như cận cảnh một con rắn cườm đang cố nuốt trọn một con tắc kè dưới đây.
-
Phá Tam Giang (Thừa Thiên Huế) được ví là biển cạn hay bảo tàng đa dạng sinh học lớn nhất Đông Nam Á với 1.300 loài tôm cá, thực vật và chim muông. Trong đó, trìa - hay còn gọi là ngao nước lợ - là một loại hải sản ở vùng đầm phá này, cũng là "cần câu cơm" của bao thế hệ ngư dân ở vùng đầm phá.
-
Một nông cụ gắn sau chiếc máy cày vừa được một thợ cơ khí ở An Giang sáng tạo để thay thế sức người cắt, dẫy rau muống trồng lấy hạt. Sáng kiến này khi đưa vào ứng dụng chẳng những góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp mà còn tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất của nông dân, rút ngắn thời gian thu hoạch.
-
Giữa lòng TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có một nơi sầm uất, nhộn nhịp suốt ngày, từng đoàn ghe chở gạch từ các tỉnh miền Tây đổ về, phân phối khắp tỉnh Cà Mau. Bà con thường gọi đây là “Chợ gạch của miền Tây”, chợ tồn tại hàng chục năm qua, là sinh kế của nhiều người dân lao động khắp nơi.
-
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, (thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương", từ lâu đã được biết đến với hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Nơi đây sở hữu một kho tàng nấm quý giá với nhiều chủng loại có giá trị đặc biệt về thực phẩm và dược liệu.
-
Black Thorn là giống sầu riêng có nguồn gốc từ Malaysia. Tại quốc gia này, sầu riêng Black Thorn được định vị cao cấp hơn cả sầu riêng Musangking. Hiện, loại sầu riêng này được bán với giá lên tới 600.000 đồng/kg nhưng không dễ mua.
-
Vải trứng Hưng Yên là một đặc sản nổi tiếng chỉ có tại huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Phố Hiến Bùi Thị Thu Hường, vải trứng có kích cỡ to như quả trứng gà, màu đỏ đẹp mắt, có vị ngọt thanh và thơm mát, không ngọt sắc khé cổ họng như vải thiều, không có vị chua như vải u.
-
Ở nước ta, đây là đặc sản không phải ai cũng dám thử, và cũng không phải ai cũng có thể mua được. Đó chính đặc sản bọ vòi voi hay còn được gọi là voi tre. Bọ vòi voi chính là "thiên địch" của cây tre.
-
Nguyễn Hữu Cương sinh năm Ất Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1855). Ông là con cả của quan Án sát Nguyễn Mậu Kiến, người làng Động Trung, phủ Kiến Xương, nay là xã Vũ Trung (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Dòng họ Nguyễn của nhà ông có truyền thống học hành khoa bảng...
-
Một người dân ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt được hai con động vật hoang dã là hai cá thể rùa sa nhân- động vật rừng nguy cấp, quý hiếm có tên trong sách Đỏ. Hai cá thể rùa quý hiếm này đi lạc vào vườn nhà.