Xuân ấm Tủa Thàng và câu chuyện sẻ chia khó khăn với học trò vùng cao

+ aA -
Tuấn Hùng

13/02/2026 21:11 GMT +7

Xuân mới đang về với rẻo cao Tủa Thàng (Điện Biên) cái lạnh cắt da và sương muối như tan chảy trước hơi ấm của tình người. Vượt qua hàng nghìn cây số từ TP Hồ Chí Minh, những món quà thiết thực của doanh nhân Xà Thụy Hà Vy và nhóm bạn, qua cầu nối tin cậy Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt đã kịp thời đến tay các em học sinh. Đó không chỉ là vật chất giúp bữa cơm bán trú thêm tròn vị, mà còn là ngọn lửa niềm tin, sưởi ấm hành trình nhọc nhằn tìm con chữ giữa đại ngàn

Xuân ấm từ những chiếc áo mới

Những ngày đầu năm 2026, sương mù dày đặc bao phủ khắp các đỉnh núi xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên. Mua đông ở Tủa Thàng, cái lạnh như ngấm sâu vào từng thớ đá, làm tê tái đôi bàn chân của những đứa trẻ vùng cao. Nhưng tại Trường Mầm non Tủa Thàng số 2 và Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Tủa Thàng, không khí lại đầm ấm bởi tình người và những nụ cười rạng rỡ.

Đối với học sinh vùng cao, một chiếc áo ấm không chỉ là vật dụng che thân mà còn là "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe để các em băng rừng lội suối tìm con chữ. Thấu hiểu điều đó, Văn phòng Đại diện Tây Bắc của báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt đã làm cầu nối, đưa tấm lòng của doanh nhân Xà Thụy Hà Vy và nhóm bạn đến với thầy trò nơi đây.

Niềm vui của cô và trò Trường Mầm non Tủa Thàng số 2, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên khi đón nhận những món quà của Doanh nhân Xà Thụy Hà Vy và nhóm bạn đến từ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tủa Thàng

Tại Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh khối lớn khi đoàn thiện nguyện trao tặng 103 chiếc áo ấm người lớn và 170 chiếc mũ đội đầu to. Đây là những vật dụng vô cùng thiết yếu, giúp các em chống chọi với những đợt gió mùa đông bắc khắc nghiệt nơi đại ngàn.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, thầy giáo Trần Văn Huấn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng (xã Tủa Thàng, Điện Biên) cho biết: Hoạt động tặng quà như áo ấm, mũ không chỉ hỗ trợ vật chất giúp các em được sưởi ấm trong những ngày giá rét, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn.

Sự quan tâm từ cộng đồng giúp các em cảm thấy không bị bỏ lại phía sau, từ đó có thêm niềm tin, tạo thêm động lực, nghị lực và sự tự tin để vươn lên trong học tập.

Không khí hân hoan cũng lan tỏa sang Trường Mầm non Tủa Thàng số 2. Tại đây, 188 chiếc áo len dày dặn và 220 chiếc băng đô xinh xắn đã được trao tặng, giúp các bé thêm ấm áp và rạng rỡ khi đến trường.

Đặc biệt hơn, thấu hiểu nỗi vất vả của các thầy cô trong việc lo từng bữa ăn cho trẻ, cũng như mong muốn cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú, doanh nhân Xà Thụy Hà Vy và nhóm bạn đã trao tặng nhà trường những thiết bị nhà bếp hiện đại: 1 nồi cơm điện cỡ lớn, 1 chiếc bếp từ, 1 xoong nấu canh và 2 chiếc chảo.

Sự xuất hiện của những thiết bị này giữa vùng khó khăn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thay đổi chất lượng sống. Từ nay, việc nấu nướng của các cô nuôi dạy trẻ sẽ đỡ vất vả hơn, và quan trọng nhất là các con sẽ có những bát cơm nóng hổi, những bát canh ngon lành một cách nhanh chóng hơn.

Đại diện lãnh đạo xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên trao nồi cơm điện cho Trường Mầm non Tủa Thàng số 2, xã Tủa Thàng. Ảnh: Tủa Thàng

Cô giáo Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tủa Thàng số 2 (xã Tủa Thàng, Điện Biên) xúc động chia sẻ: Những món quà này là nguồn an ủi, động viên rất lớn về vật chất và tinh thần. Nó không chỉ giữ ấm về mùa đông mà còn đảm bảo sức khỏe cho các cháu trên đường đến lớp, về nhà. Nhờ đó, giúp nhà trường duy trì ổn định số lượng học sinh ra lớp hằng ngày.

Những món quà ấm tình và nhịp cầu đến từ trái tim

Chứng kiến niềm vui của thầy trò và sự hỗ trợ thiết thực từ đoàn thiện nguyện, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng (Điện Biên) đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc. Trong bức thư cảm ơn gửi tới Văn phòng Đại diện Tây Bắc báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, doanh nhân Xà Thụy Hà Vy và nhóm bạn, người đứng đầu chính quyền xã nhấn mạnh vai trò của những hoạt động này đối với sự phát triển chung của địa phương.

Cô giáo Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tủa Thàng số 2 (xã Tủa Thàng, Điện Biên) mặc áo ấm do các nhà hảo tâm trao tặng cho học trò. Ảnh: Tủa Thàng

Ông Phạm Quang Long khẳng định: Bằng những hành động thiết thực, đoàn đã trao tặng các phần quà không chỉ mang giá trị vật chất hiện thực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Đối với một xã vùng cao còn nhiều gian khó như Tủa Thàng, sự chung tay của quý đoàn là nguồn lực quý báu hỗ trợ xã trong công tác an sinh xã hội, giúp các em học sinh và các đơn vị trường bớt đi phần nào khó khăn để vững tin vươn lên.

Cũng theo ông Long, sự kết nối của Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt /điện tử Trang Trại Việt không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", khơi dậy trách nhiệm cộng đồng.

"Chính quyền xã Tủa Thàng trân trọng ghi nhận tấm lòng nhân ái của đoàn. Sự hỗ trợ này góp phần tích cực vào việc thúc đẩy, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn xã", ông Long nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo xã Tủa Thàng, Điện Biên trao và mặc áo ấm cho các cháu học sinh. Ảnh: Tủa Thàng

Hành trình đến với Tủa Thàng khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi. Những chiếc áo ấm đã được mặc lên, chiếc nồi cơm điện đã bắt đầu nấu những mẻ cơm dẻo thơm đầu tiên.

Sự thành công của chương trình một lần nữa khẳng định uy tín và vai trò "cầu nối" của Văn phòng Đại diện Tây Bắc báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt. Không quản ngại địa hình hiểm trở, những người làm báo đã đưa tấm lòng của doanh nhân Xà Thụy Hà Vy và những người bạn đến đúng địa chỉ, trao đúng người, đúng việc.

Đúng như lời gửi gắm của lãnh đạo xã và các thầy cô giáo "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim". Mùa đông này, Tủa Thàng sẽ bớt lạnh bởi ngọn lửa của tình đoàn kết và sự sẻ chia đã được thắp lên rực rỡ giữa đại ngàn.

Nông thôn Tây Bắc: Nhờ chương trình giảm nghèo, người dân Tủa Thàng dần đổi đời từ nương sắn, ruộng ngô

Nông thôn Tây Bắc: Nhờ chương trình giảm nghèo, người dân Tủa Thàng dần đổi đời từ nương sắn, ruộng ngô

Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên từng là nơi cái nghèo bám riết lấy từng nóc nhà. Đất dốc, ruộng ít, giao thông cách trở, đời sống của bà con chủ yếu trông vào nương ngô, nương sắn. Năm được mùa thì đủ ăn, năm mất mùa lại thiếu trước hụt sau. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nhờ các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, cuộc sống của người dân nơi vùng cao này đã dần đổi khác.

Tủa Thàng, vẻ đẹp hoang sơ giữa lòng núi rừng Tây Bắc

Tủa Thàng, vẻ đẹp hoang sơ giữa lòng núi rừng Tây Bắc

Những năm gần đây, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên chọn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái làm con đường phát triển mới, mang lại cơ hội tăng thu nhập cho người dân và mở ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Đến Tủa Thàng nhớ về Quyết Tiến

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Đến Tủa Thàng nhớ về Quyết Tiến

Nghe tôi hỏi thăm đường lên xã Tủa Thàng, một cụ già ở thị trấn huyện Tủa Chùa (cũ), tỉnh Điện Biên, bảo: “Bác cứ đi lối này, qua xã Xá Nhè, qua xã Mường Đun, là tới Tủa Thàng.