Trường mầm non bốc thăm giành suất vào học: Con bật khóc, bố mẹ hồi hộp trong ngày khai giảng

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 05/09/2022 11:35 AM (GMT+7)
Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở nên được chú ý hơn sau khi diễn ra đợt bốc thăm giành suất vào trường. Sáng nay, nhiều trẻ nhỏ đã thể hiện những tâm trạng khác nhau, có bé ở nhà quá lâu lạ lẫm bật khóc, bám chặt cha mẹ.
Bình luận 0

Cha mẹ hào hứng, con bật khóc nức nở trong ngày Khai giảng

Sáng 5/9, hàng nghìn phụ huynh đã đưa con tới dự Lễ khai giảng tại Trường mầm non Hoàng Liệt, phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các cô giáo đã có mặt từ sáng sớm xếp bàn ghế để đón học sinh. Đây cũng là nơi vừa diễn ra đợt bốc thăm vào trường nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 1.

Rất đông học sinh cùng phụ huynh dự Lễ Khai giảng tại Trường mầm non Hoàng Liệt sáng ngày 5/9. Ảnh: Gia Khiêm

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 2.

Học sinh cầm cờ đỏ sao vàng rực một góc sân trường. Ảnh: Gia Khiêm

Trong ngày đầu tiên tới trường, nhiều học sinh mới được tuyển sinh đợt vừa qua một phần vì lạ lẫm với môi trường mới, một phần ở nhà với cha mẹ quá lâu nên bật khóc, bám chặt người thân. 

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh háo hức cho con đến trường từ sớm. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Đỗ Thuỳ Linh, một phụ huynh học sinh vừa trúng tuyển trong đợt bốc thăm vừa qua chia sẻ: "Tôi rất vui khi con được tới trường, tuy nhiên cũng có chút hồi hộp, lo lắng. Trước ngày đến trường cháu cũng háo hức lắm nhưng đến lớp mếu, hơi rụt rè".

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 4.

Chị Đỗ Thuỳ Linh, một phụ huynh học sinh vừa trúng tuyển trong đợt bốc thăm vừa qua chia sẻ: "Tôi rất vui khi con được tới trường, tuy nhiên cũng có chút hồi hộp, lo lắng. Trước ngày đến trường cháu cũng háo hức lắm nhưng đến lớp mếu, hơi rụt rè". Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Thuỳ Linh, việc con trúng tuyển vào Trường mầm non Hoàng Liệt chị thấy vui và may mắn. "Trong năm học mới tôi mong con luôn ngoan, làm quen với lớp, các bạn và thầy cô", chị Thuỳ Linh bày tỏ.

Trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng. Clip: Gia Khiêm

Trong ngày con đến trường, anh Nguyễn Ngọc Dụng cũng đã thu xếp xin nghỉ làm. Anh Dụng đứng bên ngoài liên tục dõi vào lớp để xem con có quen với các bạn không.

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 6.

Anh Dụng cũng là một trong số phụ huynh may mắn có con được theo học tại trường trong năm học mới này. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay là ngày đầu tiên con được tới trường sau 3 năm nghỉ dịch ở nhà nên tâm trạng của tôi cùng hồi hộp, lo lắng lắm. Sáng nay trước khi đi học cháu chào ông bà, bố mẹ. Khi đến lớp lúc đầu cũng lạ nhưng dần cũng tập làm quen với các bạn. Năm học mới tôi chúc thầy cô và các con luôn khoẻ mạnh, học tập tốt", anh Dụng nói.

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 7.

Trong ngày đầu tiên đến trường nhiều trẻ khóc mếu đòi theo cha mẹ. Ảnh: Gia Khiêm

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 8.

Hình ảnh hài hước bé gái tay cầm cờ, bật khóc đòi theo mẹ. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết, trong ngày hội đến trường nhà trường rất vui mừng, phấn khởi. 

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 9.

Cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Gia Khiêm

"Từ trước đó, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 các giáo viên trong trường đã tập trung chỉnh trang lại sân trường, vệ sinh toàn bộ khuôn viên sanh xanh đẹp. Chúng tôi mong muốn trong ngày đến trường hôm nay sẽ là kỷ niệm đẹp, tạo môi trường tốt, đáng nhớ của các con cùng cha mẹ học sinh", bà Hương chia sẻ.

Mong ước của giáo viên ngày Khai giảng

Trong năm học mới, cô Hương bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa tới đời sống giáo viên. "Mặc dù chúng tôi biết Nhà nước thời gian qua rất quan tâm tới giáo viên cũng như các chế độ, phụ cấp ngành, thâm niên… Tuy nhiên với mức lương hiện tại rất thấp đối với các cô giáo. Một số giáo viên cũng đã nghỉ việc cũng ảnh hưởng phần nào tới chất lượng giảng dạy. 

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 10.

Ngày hội đến trường của bé. Ảnh: Gia Khiêm

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 11.

Một học sinh cầm cờ hào hứng hoà trong đám đông các bạn ngày Khai giảng năm học mới. Ảnh: Gia Khiêm

Thứ 2, chương trình dạy mầm non ngày càng có sự đổi mới, có yêu cầu đòi hỏi cao hơn với mầm non. Một số giáo viên nhận thấy mình chưa có khả năng đáp ứng chương trình giáo dục mầm non mới, các cô thấy áp lực với mình nên rất mong chính quyền quan tâm với lực lượng giáo viên", cô Hương bày tỏ.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt mong muốn với cha mẹ học sinh hiểu, thông cảm cho giáo viên, đặc biệt trong kỳ tuyển sinh vừa rồi trường có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh để hoàn thành công tác tuyển sinh.

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 12.

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 13.

Nhiều phụ huynh xin nghỉ làm buổi sáng để đưa con đến trường. Ảnh: Gia Khiêm

"Để hôm nay chúng tôi có một ngày hội thực sự để các con quay trở lại trường đó là nhờ sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Tôi mong muốn nhận toàn bộ các con em vào trường mình tuy nhiên về cơ sở vật chất nhà trường có hạn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác tới các cấp lãnh đạo làm sao đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở trường mới để đón các con", cô Hương nói.

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 14.

Một trẻ nhỏ nũng nịu bên mẹ khi bước vào lớp học. Ảnh: Gia Khiêm

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 15.

"Con về với mẹ cơ, không học đâu", bé gái này mếu máo. Ảnh: Gia Khiêm

Ngộ nghĩnh trẻ bật khóc, bám chặt cha mẹ ngày Khai giảng đặc biệt tại nơi vừa bốc thăm vào trường mầm non - Ảnh 16.

Cô Hương cho hay, do học sinh chuyển từ môi trường khác sang lớp học mới. Tuy nhiên với sự tận tuỵ, tận tâm của các cô, các con sẽ dần quen, phụ huynh yên tâm gửi con. Ảnh: Gia Khiêm

Trước việc nhiều phụ huynh lo lắng trong ngày đầu tiên con đến trường quấy khóc, cô Hương cho hay, do học sinh chuyển từ môi trường khác sang lớp học mới. Tuy nhiên với sự tận tuỵ, tận tâm của các cô, các con sẽ dần quen, phụ huynh yên tâm gửi con.

"Trong năm học mới tôi xin chúc toàn thể các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc cũng như các thầy cô giáo hệ giáo dục mầm non luôn luôn thật nhiều sức khoẻ, vững tâm, an lành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học mới. Chúc các con luôn luôn mạnh khoẻ để xứng đáng trò ngon của thầy cô giáo, con ngoan của cha mẹ", cô Hương gửi gắm.

Năm học 2022-2023, Trường mầm non Hoàng Liệt có hơn 1.200 (tăng 164 trẻ so với năm học trước đó), trong số đó tuyển sinh mới năm nay là 559 trẻ chia làm 27 lớp, vượt 7 lớp so với quy định của Bộ GDĐT tại Điều lệ trường mầm non; số học sinh trung bình mỗi lớp lên tới 41, 46. Để đáp ứng, trường phải chuyển 7 phòng chức năng thành lớp học.

Số trẻ 3 tuổi là 245 chia làm 6 lớp, trung bình 41 trẻ một lớp, vượt 16 so với quy định của Bộ. Lớp 4 tuổi là 360 trẻ chia 8 lớp, trung bình 45 một lớp, vượt 15 cháu. Số trẻ 5 tuổi là 597 chia 13 lớp, trung bình 46 một lớp, vượt 11 cháu.

Dù số học sinh vượt so với mức tối đa theo quy định, trường vẫn chỉ bố trí được hai giáo viên phụ trách một lớp, trong đó 48 giáo viên đã công tác tại trường từ năm ngoái và 6 người mới ký hợp đồng năm nay.

Hoàng Liệt là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Năm học 2022-2023, dựa trên kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn và thực tế số phòng học, đội ngũ giáo viên hiện có, trường được giao tuyển 559 chỉ tiêu trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Trong đó, trường ưu tiên tuyển 100% trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, sau đó còn phòng học sẽ tuyển các lứa 4 và 3 tuổi.

Do số lượng hồ sơ đăng ký vào trường lên tới 939, vượt 480 so với chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận trẻ. Ngày 27-28/8, nhà trường phải tổ chức cho phụ huynh có con 3-4 tuổi bốc thăm để quyết định trẻ nào trúng tuyển. Hơn 700 phụ huynh thuộc diện bốc thăm để chọn ra 333 trẻ được theo học. Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền, nhiều phụ huynh tự nguyện xin rút hồ sơ, chỉ còn 579 người tham gia bốc thăm. Các cuộc họp đều có sự tham dự giám sát của đại diện lãnh đạo phòng GDĐT, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hoàng Liệt…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem