Triệu phú Đồng Chum ở Hòa Bình cùng bà con trong vùng làm kinh tế, tăng thu nhập

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ ba, ngày 16/05/2023 15:56 PM (GMT+7)
Người chúng tôi nói đến đó là ông Lường Văn Sương (SN 1972), ở xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, ông Sương còn giúp, hỗ trợ, tư vấn cho nhiều hộ nông dân khó khăn cùng vươn lên trong sản xuất, tăng thu nhập.
Bình luận 0

Clip: Trang trại chăn nuôi bò của triệu phú Đồng Chum.

Triệu phú ở Đồng Chum

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp được ghé thăm xã Đồng Chum, một trong những xã khó khăn của huyện Đà Bắc. Đến đây, nhắc đến tên ông Lường Văn Sương, không ai trong xóm là không biết. Không chỉ là một nông dân làm kinh tế giỏi, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017, ông Sương còn giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, thuần nông như bao đồng bào dân tộc Tày khác ở địa phương. Sau nhiều năm bôn ba với đủ thứ nghề, ông Sương quyết định lập nghiệp tại quê hương. Năm 2012, cùng với số vốn đã tích cóp được trong một thời gian, ông Sương mạnh dạn vay thêm tiền để mua 6 con bò sinh sản phát triển kinh tế. Đồng thời để có thức ăn cho đàn bò, ông Sương đã mạnh dạn chuyển đổi vài ha ngô của gia đình để trồng cỏ voi để làm thức ăn cho đàn bò.

Trải qua nhiều phen vật lộn với dịch bệnh và cái rét giá lạnh của vùng cao xứ Mường, đàn bò của ông Sương cứ giảm rồi lại tăng. Trải qua những lần lao đao ấy, ông Sương càng nắm rõ cách chăm sóc và phòng bệnh cho đàn bò của mình. Cứ như thế, đàn bò của ông ngày càng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, số lượng đàn bò ngày càng một tăng lên.

Triệu phú Đồng Chum - Người cứu cánh cho nông dân nghèo - Ảnh 1.

Khu chuồng trại rộng 2.000m2 của ông Sương. Ảnh: Tuệ Linh.

Năm 2018, nhận thấy số lượng đàn bò ngày càng tăng, trong khi khu chuồng trại diện tích hạn chế, ông Sương đã mở rộng quy mô và xây dựng khu chuồng trại 2.000m2 để làm nơi nuôi nhốt cho hơn 100 con bò. Đồng thời, ông cũng đầu tư hàng rào B40 để rào quanh khu đồi của mình để nuôi bò theo hình thức bán chăn thả.

Theo ông Sương, trước đây, ông cũng định phát triển giống bò lai, bởi vậy, ông đã cất công xuống tận huyện Ba Vì (Hà Nội) và huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) để tìm hiểu kỹ thuật nuôi giống bò lai. Nhưng khi đến tận nơi, ông được mọi người khuyên can không nên nuôi bò lai vì khí hậu ở Đồng Chum phù hợp.

Năm 2018, nhận thấy ưu điểm giống bò lai 3B là tỷ lệ thịt cao, lớn nhanh, khỏe mạnh, hình thể to lớn so với giống bò địa phương, ông đã đi nhiều nơi để học hỏi kỹ thuật lai tạo giống bò 3B. Đồng thời, ông cũng mua 1 con bò 3B đực với giá 42 triệu đồng để về tiến hành lai với bò vàng địa phương. Mỗi năm, đàn bò của ông cũng sinh được từ 30 – 40 con bò 3B lai.

Triệu phú Đồng Chum - Người cứu cánh cho nông dân nghèo - Ảnh 2.

Thức ăn chủ yếu của đàn bò là cỏ voi và ngô sinh khối. Ảnh: Phạm Hoài.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc và phòng bệnh cho đàn bò, ông Sương cho biết: Để phòng bệnh cho đàn bò, trong 1 năm ông tiêm vắc xin cho bò 2 lần. Mỗi lần ông tiêm các loại vắc xin như tụ huyết trùng, viêm da nổi cục, lở mồm long móng. Mỗi loại vắc xin sẽ được ông tiêm cách nhau 1 tuần. 

Bên cạnh đó, ông Sương sử dụng đệm lót sinh học để chăn nuôi bò, với cách làm này, chuồng trại sẽ luôn được đảm bảo sạch sẽ, không có mùi hôi, không còn mầm bệnh, giúp đàn bò luôn khỏe mạnh và sinh trưởng tốt.

Đối với thức ăn, ông Sương thường cho đàn bò ăn cỏ voi và ngô sinh khối, thỉnh thoảng ông cũng bổ sung thức ăn tinh là cám gạo, sắn.

"Từ đấy đến nay, đàn bò của tôi lúc nào cũng duy trì hơn 100 con. Năm nào, tôi cũng bán vài chục con bò. Thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng mỗi năm. Mọi người còn đặt cho tôi biệt danh là triệu phú Đồng Chum"- ông Sương cho hay.

Triệu phú Đồng Chum - Người cứu cánh cho nông dân nghèo - Ảnh 3.

Nhờ làm việc tại trang trại của ông Sương, gia đình anh Sa Văn Lương đã có cuộc sống ổn định. Ảnh: Tuệ Linh.

Được biết, ngoài tạo thu nhập cho mình, ông Sương còn tạo thu nhập cho 3 lao động thường xuyên với mức lương từ 5 – 6 triệu đồng, ngoài ra, ông còn tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động ở địa phương.

Là một trong những lao động làm việc thường xuyên tại trang trại chăn nuôi trâu bò của ông Sương, công việc hằng ngày của anh Sa Văn Lương, xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum là cắt cỏ, chăm sóc đàn bò và vệ sinh khu chuồng trại.

"Tôi làm ở đây đã được 2 năm. Trước đây, gia đình tôi khó khăn lắm. Hai vợ chồng quanh năm làm nương, trồng ngô, trồng sắn không đủ ăn. Được ông Sương tạo công ăn việc làm nên hiện nay cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn trước nhiều. Gia đình tôi có thêm điều kiện để lo cho con cái ăn học"- anh Lương nói.

Người cứu cánh cho nông dân nghèo Đồng Chum

Là một triệu phú đi lên từ nghèo khó, ông Sương hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn trong việc phát triển kinh tế của những người nông dân nghèo nơi mảnh đất Đồng Chum. Nếu chỉ trông chờ thu nhập từ cây ngô, cây lúa thì bà con chỉ đủ ăn thôi, kinh tế không thể khá lên được. Cái nghèo cứ mãi bủa vây lấy những người nông dân.

Sau nhiều lần trăn trở, ông cuối cùng cũng tìm ra giải pháp đó là triển khai mô hình "nuôi bò rẽ". Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn sẽ được ông Sương cho nhận nuôi 2 con bò mẹ. Sau khi bò mẹ sinh sản, lợi nhuận thu được chia đều cho 2 bên là 50/50. Ông Sương lấy một nửa, các hộ gia đình được nhận nuôi bò sẽ lấy một nửa. Hai con bò mẹ thì các hộ dân sẽ tiếp tục nuôi. Đến khi, các hộ gia đình có đủ điều kiện để phát triển kinh tế sẽ trả lại hai con bò mẹ đã nhận nuôi lúc đầu cho ông Sương.

"Tổng số hộ mà tôi đã hỗ trợ là hơn 10 hộ trên địa bàn xã, hiện nay, một số hộ gia đình đã có hơn chục con bò rồi. Thậm chí, có những hộ gia đình còn xây được nhà kiên cố rồi đấy" – ông Sương hồ hởi nói.

Triệu phú Đồng Chum - Người cứu cánh cho nông dân nghèo - Ảnh 4.

Mô hình "nuôi bò rẽ" của ông Sương đã giúp nhiều hộ gia đình có cuộc sống sung túc hơn, một số hộ xây dựng được nhà cửa khang trang. Ảnh: Phạm Hoài.

Là một trong những hộ gia đình được ông Sương hỗ trợ, hiện nay, ông Mùi Văn Dưng, xóm Hà, xã Đồng Chum đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng rãi và khang trang.

Chia sẻ với phóng viên, ông Dưng cho biết: Trước đây, gia đình ông là hộ nghèo của xã. Cuộc sống chỉ gắn với mảnh ruộng vài trăm m2 và nương ngô. Nhà thì có 6 nhân khẩu, nhiều khi làm chỉ đủ ăn, mãi không thể thoát khỏi cái đói, cái nghèo.

Khoảng những năm 2015, gia đình tôi may mắn được anh Sương hỗ trợ 2 con bò cái. Đồng thời được anh Sương hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho bò. Từ 2 con bò nhận nuôi rẽ, sau nhiều năm chăm sóc, năm 2022, số lượng đàn bò của gia đình đã phát triển lên đến 27 con. Và cũng trong năm đấy, tôi quyết định bán đi hơn 20 con bò để xây một ngôi nhà mới rộng 100m2, chi phí xây dựng lúc đó hết gần 300 triệu đồng.

"Nhờ có anh Sương, gia đình tôi có được ngôi nhà mới khang trang để sinh sống. Cuộc sống gia đình tôi ngày một ổn định, khấm khá hơn" – ông Dưng nói.

Triệu phú Đồng Chum - Người cứu cánh cho nông dân nghèo - Ảnh 5.

Căn nhà cấp 4 khang trang rộng khoảng 100m2 của gia đình ông Mùi Văn Dưng, xóm Hà, xã Đồng Chum. (Ảnh: Phạm Hoài)

Cũng tương tự với ông Dưng, gia đình ông Xa Văn Kính, xóm Ca Lông, xã Đồng Chum cũng được nhận 2 con bò của ông Sương để nuôi rẽ. Từ 2 con bò cái nhận nuôi, gia đình ông đã phát triển số lượng đàn bò lên đến 6 con. Năm 2020, được ông Sương hỗ trợ vật liệu xây nhà, ông Kính quyết định bán đi 4 con bò để xây một ngôi nhà mới khang trang gần 100m2 để thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp theo thời gian.

"Trước đây, gia đình tôi là hộ nghèo. Từ khi được anh Sương giúp đỡ, tôi đã có vốn liếng để phát triển kinh tế, xây dựng cho mình được một ngôi nhà mới, có điều kiện để lo cho con cái được tốt hơn. Gia đình tôi biết ơn anh Sương lắm!" – ông Kính nói.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, lão nông dân tộc Tày – người được người dân đặt với biệt danh là triệu phú Đồng Chum, đã giúp nhiều nông dân nghèo trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế, có một cuộc sống sung túc hơn, thoát khỏi cái đói cái nghèo. Ông cũng đã góp một phần nhỏ của mình vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bởi vậy, người dân nơi đây hay truyền tai nhau "có ông triệu phú Đồng Chum này, bà con không còn sợ cái nghèo nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem