Không chỉ là địa danh gắn liền với dấu mốc lịch sử của dân tộc qua những cuộc khởi nghĩa chống Pháp, núi Viên Nam còn là địa điểm lý tưởng cho ai yêu thích dù lượn.
Núi Viên Nam thuộc xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội có đỉnh cao 1.031m so với mực nước biển vừa có thẳng cảnh đẹp lại sở hữu địa hình thích hợp để cánh dù bay lượn trên không trung, cho ta thỏa thuê tầm nhìn về dải đồng lúa xanh rì hòa cùng rừng cây. Người chơi dù lượn phải mất chừng 30 phút để leo đến đỉnh núi và bắt đầu cuộc du ngoạn trên bầu trời của mình.
Thêm một địa điểm nhảy dù đẹp nhất miền Bắc được ưa thích, đó chính là đỉnh Bái Nhạ nằm ở xã Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bái Nhạ sừng sững trước không gian đại ngàn màu xanh của núi đồi, cỏ cây, khoan thoai hứng luồng gió trời lồng lộng mang theo hương vị của đất trời.
Mù Cang Chải trong làn sương mờ Tây Bắc, Mù Cang Chải như cô gái mới lớn xúng xính trong những lớp áo vàng xanh nương ruộng bậc thang cuốn hút người lữ khách phương xa. Và có cả một Mù Căng Chải mê đắm trong những thước phim được ghi lại từ chiếc dù lượn đang thả vào thinh không.
Có độ cao hơn 1.000m, Mù Căng Chải đã thu hút không ít người du lịch Yên Bái, trong đó có nhiều người tìm đến để chơi dù lượn. Mải mê theo dòng gió vùng cao, lượn khắp núi đồi, làng mạc, mê li cảnh sắc đầy thi vị, trữ tình. Thời tiết ở Mù Căng Chải khá ổn để thực hiện dù lượn.
Cùng ngắm nghía thật kĩ một mùa vàng ở Mù Căng Chải qua góc nhìn từ chiếc dù lượn trên cao của người phượt thủ nhé!
Nếu là một người chơi dù lượn đã dày dạn kinh nghiệm, đừng bỏ qua "sân chơi" tại núi Linh Trường, Thanh Hóa. Được ôm trọn từ rừng thông bạt ngàn cùng với đường chạy khá hẹp và độ dốc khá lớn, núi Linh Trường là nơi "khó nhằn" không chỉ với khách du lịch Thanh Hóa mà cả người chơi dù lượn.
Thế nhưng, khi thả mình từ đỉnh có độ cao 210m, ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã bỏ công sức đến đây. Cánh đồng xanh hiền hòa với dòng kênh lấp lánh ánh bạc lướt qua, cánh đồng muối trắng thu nhỏ trong tầm mắt, xa xa là bãi biển tít tắp với hàng phi lao già đang rung mình trước gió. Tất cả thật nên thơ, thật quyến rũ.
Những địa dành du lịch mạo hiểm kể trên chắc hẳn là gợi ý không thể bỏ qua với những du khách ưa thích những trải nghiệm mạnh cùng cảm giác hòa mình với thiên nhiên.
Nếu đã nhàm chán với những chuyến du lịch thông thường, bạn có thể thử thách mình với chuyến du lịch mao hiểm cùng trải nghiệm dù lượn và chinh phục những điểm đến mới trong chuyến đi của mình.
TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…
Cứ đến dịp lễ Radaman, một khu chợ của người đạo Hồi tại quận 8 lại hoạt động sôi nổi. Đồ ăn, thức uống, phụ kiện, quần áo và nhiều sản phẩm khác được bày bán.
400 món ăn đặc sản của cả nước, từ dân dã cho đến những món cầu kỳ đang có mặt và phục vụ thực khách tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đang diễn ra tại TP.HCM.
Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.
Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.