Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện

Hiếu Nhi - Tuyết Nhung Thứ ba, ngày 02/08/2022 06:05 AM (GMT+7)
Đó là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (47 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Hơn 7 năm qua, chị luôn bận rộn với hành trình thiện nguyện, cùng đồng cảm để chia sẻ và lan tỏa yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.
Bình luận 0

Người kết nối yêu thương

Trò chuyện cùng phóng viên Dân Việt về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, chị Hoa bồi hồi nhớ lại: "Khi bố tôi còn sống, ông rất tâm huyết với các hoạt động từ thiện. Tôi cũng thường xuyên cùng ông tham gia nhiều chương trình, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện. Ảnh: Tuyết Nhung.

Làm thiện nguyện phải xuất phát từ một cái tâm sáng, biết đồng cảm với những phận đời bất hạnh để cùng san sẻ khổ đau, tiếp thêm động lực để họ vượt lên số phận.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng nhóm Câu lạc bộ Thiện Nguyện Đồng Cảm

Đầu năm 2015, con trai tôi phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh phải nằm điều trị 6 tháng tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Suốt thời gian này, chi phí chữa bệnh không bao nhiêu nhưng tiền ăn uống tốn kém rất nhiều. Chính vì thế, khi nhận được ổ bánh mì từ thiện hay bát cháo tình thương, tôi và nhiều bệnh nhân rất quý trọng".

May mắn không mỉm cười với chị Hoa và gia đình. Sau khi con mất, chị phát tâm làm thiện nguyện, có đồng nào chị làm từ thiện đồng đó. Khi ổ bánh mì, khi bát cháo, tô súp hay bữa cơm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 3.

Hàng năm, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm trao tặng 6.000 suất quà Tết cho người nghèo. Ảnh: H.N

Thấy được tấm lòng nhân hậu và hoạt động ý nghĩa của chị Hoa nên gia đình và bạn bè rất ủng hộ. Nhiều chị em tình nguyện tham gia góp công, góp của để lan tỏa yêu thương đến với nhiều người hơn.

Với mong muốn giúp ích cho cộng đồng, cuối năm 2015, chị Hoa thành lập Câu lạc bộ (CLB) Thiện Nguyện Đồng Cảm và chị làm nhóm trưởng. Đến nay, CLB có hơn 50 thành viên tham gia, trong đó,  khoảng 30 người hoạt động thường xuyên.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 4.

Chị Hoa trò chuyện cùng phóng viên Dân Việt về CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm. Ảnh: Tuyết Nhung.

Chị Hoa cho biết, khi kinh phí đóng góp không đủ để thực hiện các kế hoạch, chị bắt đầu kêu gọi sự quyên góp của các tấm lòng hảo tâm, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Nhờ sự minh bạch trong chi tiêu, cách làm bài bản và có tính nhân văn sâu sắc, nên CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm nhận được nhiều sự tin tưởng, yêu quý của mọi người.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 5.

Làm thiện nguyện xuất phát từ tâm nên dù gặp nhiều khó khăn nhưng chị Hoa và CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm vẫn luôn tâm huyết, cố gắng giúp người, giúp đời. Ảnh: H.N.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 6.

20 ngày đêm túc trực trên đèo Hải Vân để tiếp sức cho bà con về quê là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị Hoa trong thời gian qua. Ảnh: H.N.

Chị Hoa trở thành người kết nối giữa các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn.

Chị cùng với các thành viên trong CLB tích cực hoạt động thiện nguyện để góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật, sự khó khăn về vật chất, lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Từ đó, họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 7.

Chị Hoa luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Ảnh: H.N.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 8.

Không ngại khó, chị Hoa luôn đến và chia sẻ khó khăn với trẻ em vùng cao nơi điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: H.N.

Ông Đặng Văn Khánh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bày tỏ: "Mỗi dịp Tết, chị Hoa và CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm đều trao tặng từ 200-300 suất quà cho những hộ khó khăn trên địa bàn. Đồng thời khi có trường hợp nào cần được giúp đỡ thì chị cũng hỗ trợ rất kịp thời.

Bản thân tôi và chính quyền địa phương thực sự quý trọng trái tim yêu thương của chị, rất cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của chị cũng như CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm trong suốt thời gian qua".

Sống cống hiến cho đời

Tâm sự với chúng tôi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình thiện nguyện của mình, chị Hoa bộc bạch, suốt 7 năm qua, chị và những người bạn đồng hành của mình làm công tác từ thiện ở mọi miền, không quản ngại khó khi mưa bão, lũ lụt, không lo sợ đi sớm về muộn, rủi ro dịch bệnh hay miền núi xa xôi.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 8.

Sau khi thành lập CLB, hàng tuần,chị Hoa và các thành viên đều đặn nấu cháo, cơm, súp…. tặng bệnh nhân ở bệnh viện, trung tâm bảo trợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: H.N.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 9.

Các thành viên trong CLB không ngại khó khăn gian khổ chỉ một lòng mong muốn mang đến những yêu thương, ấp áp với mảnh đời bất hành. Ảnh: NVCC

Trong 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, chị Hoa và CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm đã kết nối nhiều nhà hảo tâm. Trong đó tiêu biểu là nhà hảo tâm Đặng Văn Nhựt - Đà Nẵng, trao tặng 1.000 suất quà cho sinh viên gặp khó khăn bởi dịch bệnh, 3.000 suất quà cho bà con nghèo, phát cơm từ thiện. 

Ngoài ra còn tặng đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, tặng nhu yếu phẩm cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng (tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng).

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 11.

Chị Hoa làm từ thiện giúp người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử miền Trung năm 2020. Ảnh: H.N.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 12.

Không ngại mưa lũ, CLB thiện nguyện mang đến những phần quà cho người dân vùng lũ giữa lúc cấp bách nhất. Ảnh: NVCC

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, chị nhớ và xúc động nhất là hành trình 20 ngày đêm túc trực trên đèo Hải Vân để gửi tặng những phần quà cho đoàn người từ miền Nam chạy xe máy về quê tránh dịch. Phần quà gồm thức ăn, bánh sữa và lộ phí.

Cũng trong dịp đó, CLB đã trao tận tay 22 chiếc xe máy mới cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hành trình về quê của bà con được thuận lợi hơn. Tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện 20 ngày đêm trên đèo Hải Vân là hơn 1 tỷ đồng do mạnh thường quân Đặng Văn Nhựt tài trợ.

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 11.

Chị Hoa là người kết nối các mạnh thường quân đến với những hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Ảnh: H.N.

Nhớ lại những ngày tiếp tế giữa đại dịch, chị Hoa cười nói: "Khi mà Đà Nẵng ra lệnh phong tỏa "ai ở đâu ở yên đó", tôi lại được ưu tiên ra đường để tiếp tế lương thực, làm công tác thiện nguyện, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người dân. Dù biết dịch bệnh phức tạp, nguy hiểm nhưng đó cũng là lúc những hoàn cảnh khó khăn cần được sự giúp đỡ nhất. Vì thế, tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ, cứ ai gọi là tôi có mặt".

Hàng tuần, chị Hoa cùng các chị em trong CLB làm từ thiện tại các bệnh viện, các trung tâm bảo trợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Trung bình mỗi tháng, CLB chi hơn 100 triệu đồng để tổ chức nấu cơm, nấu cháo, bánh mì, bánh ướt, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn...

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 12.

Chị Hoa tặng đồ bảo hộ cho các địa phương phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: H.N.

Hàng năm, CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm kết hợp với CLB Golf Sông Hàn trao tặng 6.000 suất quà Tết cho người nghèo (khoảng 2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, đoàn cũng thường xuyên tặng máy lọc nước, xe lăn cho bệnh viện, hỗ trợ xây nhà tình thương, xây chùa....

Tiếp nối tâm nguyện của bố, người phụ nữ ở Đà Nẵng dành cả thanh xuân cho công tác thiện nguyện - Ảnh 15.

CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm rất tích cực tiếp sức cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: H.N.

Tiếp nối tâm nguyện làm từ thiện giúp người của bố, chị Hoa luôn cố gắng sống và cống hiến cho cuộc đời, hi vọng cho đi để lan tỏa tình yêu thương, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Chị Hoa bày tỏ: Làm thiện nguyện phải xuất phát từ một cái tâm sáng, biết đồng cảm với những phận đời bất hạnh để cùng san sẻ khổ đau, tiếp thêm động lực để họ vượt lên số phận".

Anh Đặng Văn Nhựt - người thường xuyên đồng hành cùng chị Hoa chia sẻ: "Đà Nẵng có rất nhiều nhóm, CLB hoạt động từ thiện, nhưng tôi chỉ chọn một CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm của chị Hoa để đóng góp và gửi gắm. Vì tôi tin rằng với cách làm việc minh bạch và bài bản, hoạt động thiện nguyện sẽ mang tính hiệu quả cao, lòng tốt được đặt đúng người, đúng chỗ....".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem