Thiếu nữ Quảng Trị phấn khởi khi được gọi vào quân ngũ

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 03/02/2023 16:04 PM (GMT+7)
Mỗi lần nhắc đến việc sắp được khoác lên mình màu áo lính, Trang lại cười tươi, đôi má ửng hồng vì vui sướng. Cô thiếu nữ ấy là con nhà nông ở tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

Sáng 13 tháng Giêng (3/2), khi sắc xuân vẫn còn phảng phất trên đôi má hồng của những thiếu nữ ở thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), thì Trần Thị Huyền Trang đã chuẩn bị tinh thần lên đường nhập ngũ.

Thiếu nữ Quảng Trị phấn khởi khi được gọi vào quân ngũ - Ảnh 1.

Ngày 2/2, Trần Thị Huyền Trang và gia đình đã tổ chức gặp gỡ, chia vui trước ngày nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Vũ

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà cấp bốn ở khu phố 3 (Cửa Việt), Trang luôn nở nụ cười, đôi má ửng hồng mỗi khi nhắc đến niềm vui sắp được khoác lên mình màu áo lính.

Cô gái sinh năm 1999 cho biết, bản thân là chị cả trong gia đình 4 chị em. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông, bà nội của Trang đều được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ. Bố và bác ruột từng là bộ đội hải quân. Vì vậy, ngay từ nhỏ Trang đã "mê" màu áo lính.

Tốt nghiệp THPT, Trang có nguyện vọng học trường quân đội. Nhưng thời điểm đó có một số thay đổi nên Trang đành gác lại và chọn học ngành Luật tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu nữ Quảng Trị phấn khởi khi được gọi vào quân ngũ - Ảnh 2.

Trang động viên bà nội ở nhà giữ gìn sức khoẻ để cháu có thể yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Vũ

Là con nhà nông, bố là lao động chính, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, bà nội đã già, các em còn nhỏ. Ý thức được sự vất vả của gia đình nên Trang nỗ lực rất lớn, cố gắng học tập để giành các suất học bổng và làm thêm kiếm tiền để trang trải việc học. Sau 4 năm (2017-2021) trên ghế giảng đường, Trang đã tốt nghiệp cử nhân Luật với tấm bằng giỏi.

Mong muốn được ở gần nhà, Trang trở về TP.Huế, thử việc ở một công ty luật. Tuy vậy, ước mơ được khoác áo lính ở Trang vẫn luôn cháy bỏng. Được gia đình ủng hộ, Trang đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

"26 Tết, khi em đang lúi húi nấu đồ ăn chuẩn bị cho bữa tất niên thì nhận tin báo được nhận vào quân ngũ. Em rất vui. Có lẽ hôm đó là bữa tất niên vui nhất của gia đình em" – Trang chia sẻ.

Thiếu nữ Quảng Trị phấn khởi khi được gọi vào quân ngũ - Ảnh 3.

Trang đã có bằng giỏi cử nhân Luật, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Ngọc Vũ

Bà Nguyễn Thị Ven (86 tuổi – bà nội của Trang) chia sẻ, biết tin cháu được nhận vào quân ngũ, bà rất vui, nhưng cũng thấy bùi ngùi. Bởi vì, lúc còn đi học hay đi làm Trang thường về nhà sum vầy cùng gia đình, ngủ cùng bà nội, hai bà cháu tâm sự với nhau. Nay Trang vào quân đội, môi trường khác, không có thời gian bên gia đình nên bà sẽ rất nhớ cháu của mình.

Trang cho biết, sau khi nhận giấy báo nhập ngũ, bản thân đã lên dây cót tinh thần, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thử thách trên thao trường.

Thiếu nữ Quảng Trị phấn khởi khi được gọi vào quân ngũ - Ảnh 4.

Trang rất phấn khởi khi được nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Vũ

"Là con nhà nông đã quen với vất vả nên em không ngại khó khăn. Em sẽ nỗ lực rèn luyện bản thân để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó" – Trang nói.

Bà Bùi Thị Lan Phương (SN 1975, mẹ của Trang) chia sẻ, năm nay, niềm vui lớn nhất là Trang được vào quân đội và gia đình đã thoát khỏi diện hộ nghèo.

Được biết, trong đợt tuyển quân năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 950 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo dự kiến, ngày 7/2, tỉnh Quảng Trị làm lễ giao nhận quân.

Huyền Trang chia sẻ về việc được nhập ngũ. Clip: Ngọc Vũ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem