Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường

Lan Anh Thứ hai, ngày 16/01/2023 06:18 AM (GMT+7)
Ngày 14/1/2023, tại địa điểm 141 Phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra một hội chợ Tết với nhiều mặt hàng nhưng đặc biệt, người mua không phải trả tiền. Đó là hội chợ 0 đồng mở ra với mục đích tri ân, khích lệ tinh thần cho những người công nhân môi trường.
Bình luận 0

Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường. Thực hiện: Lan Anh 

Tết ấm đến sớm với những người "làm đẹp" môi trường

Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 2.

Từ 14h, các thành viên trong hội thiện nguyện Những Trái Tim Việt (VietHeart) đã cùng nhau chuẩn bị những món hàng 0 đồng dành tặng đến những người công nhân môi trường.

Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 3.

Nhằm tri ân, cảm ơn những công lao, sự hy sinh thầm lặng của các nhân viên làm môi trường, chị Hoàng Lan Hương - Trưởng nhóm VietHearts đã quyết định mở “phiên chợ” đặc biệt ngày cuối năm – chợ 0 đồng.

Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 4.

Tham gia chợ 0 đồng, các nhân viên môi trường ai nấy đều vui vẻ, lựa chọn những món đồ phù hợp với công việc và bản thân cần thiết dùng đến.

Video: Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 5.

Những người tham gia chợ 0 đồng thoả thích lựa chọn nhiều món đồ. Ngoài những vật dụng cần thiết dành cho công việc, còn có những nhu yếu phẩm để những người công nhân môi trường lựa chọn và chuẩn bị Tết.

Video: Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 6.

Chị Hoàng Lan Hương chia sẻ: "Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi cùng Hội thiện nguyện VietHearts tổ chức chợ 0 đồng nhằm tri ân, cảm ơn những hy sinh thầm lặng của các anh, chị lao công đã giúp cho môi trường sạch đẹp. Qua đây cũng muốn lan toả đến cộng đồng những điều tích cực và hãy bảo vệ môi trường".

Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 5.

Chị Bình (bên phải) và chị Quý (bên trái) là nhân viên dọn dẹp môi trường đã 15 năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên mà 2 chị tham gia 1 phiên chợ, "mua" được rất nhiều đồ dùng nhưng không phải trả tiền. Chị Quý chia sẻ: "Nhận được những món quà này phấn khởi lắm. Nếu như ai cũng dành sự quan tâm đến những anh, chị, em làm môi trường thì tốt biết mấy. Chúng tôi sẽ luôn giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp".

Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 6.

Có rất nhiều người công nhân môi trường đây là lần đầu tiên họ nhận được những món quà ý nghĩa khi những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần. Nụ cười hạnh phúc của họ chính là động lực dành cho người làm thiện nguyện.

Video: Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 9.

Đối với những người công nhân môi trường, đây không chỉ là món quà vật chất mà lớn hơn cả đó là giá trị tinh thần.

Video: Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 10.

Trở về mới món quà Tết yêu thương trong tay, ai nấy đều vui cười hạnh phúc tiếp tục trở về với công việc hàng ngày của mình trong sự phấn khởi.

Video: Tết ấm đến sớm với những người “làm đẹp” môi trường - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Loan (SN 1967) quê Bắc Ninh, chị Loan đã lên Hà Nội làm nhiều năm. Ban ngày chị Loan làm nhân viên tại quán phở, đến tối không có việc chị đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập. Như bao ngày đi dọc con đường Giải Phóng nhặt đồ giấy nhựa thải, tình cờ chị Loan được các chị công nhân giới thiệu vào hội chợ 0 đồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm chị Loan được tham gia "phiên chợ" đặc biệt đến vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem